Văn Lan/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo Phật tử đến tham dự Đại Lễ Phật Đản PL 2570, dưới sự chủ trì của chư tôn đức từ Trung Tâm Phật Pháp Tu Viện Namgyal và chi nhánh tại Westminster, trong Lễ Cầu Nguyện Phật Dược Sư và Nghìn Nếp Gấp Dâng Tế, được tổ chức hôm Chủ Nhật, 31 Tháng Năm, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster.
Trong chương trình có chiếu phim tài liệu về Đức Đạt Lai Lạt Ma, trí tuệ, và hạnh phúc.

Đại Lễ Phật Đản có ba ý nghĩa thiêng liêng trong cuộc đời Đức Phật. Thứ nhất là mừng ngày Phật đản sanh. Thứ hai là ngày Đức Phật giác ngộ thành đạo. Thứ ba là ngày Đức Phật nhập Niết Bàn. Hiện nay trên thế giới dùng danh từ Đại Lễ Vesak, hay còn gọi là Đại Lễ Tam Hợp, quy tụ cả ba ý nghĩa thiêng liêng kể trên.
Sư Trưởng Thepo Tulku, vị cao tăng xuất thân từ Tu Viện Namgyal, giảng rằng: “Hôm nay rất đặc biệt trong Phật Giáo, ngày Phật tử trên toàn thế giới hoan hỉ nhớ về ngày Đức Phật đản sanh không chỉ đánh dấu sự ra đời của một con người vĩ đại, mà còn mở ra con đường giác ngộ, là dấu mốc quan trọng nhằm dẫn dắt chúng sinh thoát khỏi luân hồi sinh tử.”
Vị sư trưởng giảng rằng Phật tử nên cố gắng thực hành lòng vị tha, rộng lượng cho đi, cầu nguyện với lòng từ bi, và nên ăn chay trong mùa Phật Đản. Hai lời dạy quan trọng của Đức Phật là hãy cố gắng giúp đỡ mọi người hết mình, và không nên làm hại bất cứ ai với trái tim cởi mở, để có thể sống chung trong hòa bình, an lạc.

Ông cũng nhắc đến Tu Viện Namgyal từ Đức Đạt Lai Lạt Ma đời thứ ba, trên núi Hy Mã Lạp Sơn. Ngày nay, Tu Viện Namgyal tại Dharamshala, Ấn Độ, là nơi chính thờ Đức Phật và gieo duyên Phật Giáo Tây Tạng, vì năm 1959 khi Trung Quốc xâm chiếm Tây Tạng, khiến Đức Đạt Lai Lat Ma, các vị sư và Phật tử chạy qua Ấn Độ tị nạn. Hiện tu viện có hơn 200 tu sĩ đang tu học, phục vụ Đức Đạt Lai Lạt Ma về vấn đề tâm linh trong Phật Giáo Tây Tạng. Chi nhánh Tu Viện Namgyal đầu tiên ở Mỹ được thành lập tại New York, có thư viện sách vở xưa, và viện bảo tàng dành cho người nghiên cứu Phật Giáo Tây Tạng.
Chi nhánh thứ hai hiện nay tại Westminster, Nam California, nơi giúp mọi người tìm hiểu, thực hành và cầu nguyện, học hỏi Phật pháp và làm những việc thiện nguyện. Ông cũng nói Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 đã vinh danh Westminster là thành phố của lòng từ bi.
Cả không gian tràn ngập lời cầu nguyện Phật Dược Sư, thực hành 12 đại nguyện của Đức Phật Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Như Lai, cầu nguyện sức khỏe, tiêu trừ bệnh tật và chuyển hóa tâm thức, hóa giải các khổ đau về thân và tâm, tiêu trừ nghiệp chướng, kéo dài thọ mạng và nuôi dưỡng lòng từ bi.

Đọc Kinh Dược Sư và niệm “Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật” giúp tăng cường năng lượng chữa lành và sự bình an. Pháp hành trì này khuyến khích Phật tử không chỉ cầu nguyện cho bản thân mà còn hồi hướng công đức, mang năng lượng tích cực đến cho tất cả chúng sinh.
Phật tử lần lượt xếp hàng để thực hiện lễ “tắm Phật” giúp gột rửa phiền não, thanh lọc thân tâm, và đánh thức sự tỉnh thức, từ bi bên trong chính mình.
Bác Sĩ Diane Nguyễn chia sẻ: “Khi trở thành người, chúng ta được học hỏi và hành theo giáo pháp của Phật, cần sự thương yêu với chúng sinh muôn loài. Riêng với tôi, y học là phương pháp giúp con người được bớt bệnh tật khổ đau. Cầu xin Đức Phật Dược Sư cứu giúp chúng sinh luôn được an lành nơi thân và tâm, đó cũng là thoát khỏi bệnh.”

Sinh viên Anh Nguyễn theo học với Bác Sĩ Diane Nguyễn và Bác Sĩ Helen Huỳnh, cho hay: “Hôm nay có duyên lành được nghe Kinh Dược Sư, với nghề nghiệp của chúng em là giúp mọi người được yên lành, bớt đau khổ vì bệnh tật, để chúng em có được cơ hội gom lại những hạnh nguyện của mình trong việc chăm sóc sức khỏe cho bệnh nhân được tốt hơn.”
Cô Nhung Huỳnh cho hay: “Con người luôn có tham sân si, đó cũng là bệnh của con người. Chúng em khi ngồi thiền tập buông bỏ mỗi ngày một ít tất cả những tham sân si thì sẽ có ngày đạt được thân tâm an lành, đúng như lời Phật dạy. Vấn đề là người học Phật có thực hành được hay không.”
Buổi lễ co nghi thức Ngàn Nếp Gấp Dâng Tế trong các pháp môn quán tưởng Mật Tông Tây Tạng, nơi người hành trì dâng cúng một đàn pháp Mạn Đà La với ba ngàn nếp gấp, đại diện cho vũ trụ rộng lớn và vô lượng chúng sinh để cúng dường chư Phật.

Phật tử cùng cầu nguyện.
Sau đó là “Lễ Dâng Đèn Bơ” để thắp sáng con đường giác ngộ, giúp trí tuệ phá tan vô minh tham, sân, si và đau khổ, là pháp cúng dường tối thượng để cầu nguyện chư Phật gia hộ, đồng thời giúp Phật tử tích lũy phước báu. [đ.d.]








































































































