NOTTINGHAM, Anh (NV) – Cây sồi cổ khổng lồ ở Anh, liên hệ với truyền thuyết Robin Hood, đã chết có lẽ vì… quá nổi tiếng, theo AP.
Cây sồi 1,200 năm tuổi trong rừng Sherwood chết sau khi không ra lá mùa Xuân năm nay, Hội Hoàng Gia Bảo Vệ Chim (RSPB), hội từ thiện bảo tồn chim chóc và động thực vật, loan báo hôm Thứ Năm, 18 Tháng Sáu.

Hai thế kỷ qua, du khách tới chiêm ngưỡng cây sồi ở Nottingham này làm đất bị nén chặt, khiến rễ cây khó lấy được nước mưa, RSPB giải thích.
Khu rừng này bị đe dọa nhiều năm nay và người ta từng đồn cây sồi này đã chết, nhưng RSPB xác nhận nó còn sống.
Nay, không còn như vậy nữa.
“Cây sồi này không ra lá năm nay làm mọi người đau lòng,” bà Hollie Drake, người đại diện RSPB, cho hay trong bản thông báo cây sồi này đã chết.
Theo truyền thuyết, cây sồi này là nơi ẩn náu của Robin Hood, tên cướp huyền thoại thế kỷ thứ 13 chuyên cướp của người giàu để phát cho người nghèo rồi chạy trốn vào rừng Sherwood khi bị cảnh sát trưởng Nottingham rượt đuổi.
Cây sồi này mang biệt danh “Thiếu Tá Sồi” sau khi được Thiếu Tá Hayman Rooke của Anh, nhà nghiên cứu cổ vật, nhắc tới trong quyển sách về sồi năm 1979. Kể từ đó, du khách khắp thế giới đổ xô tới rừng Sherwood để chiêm ngưỡng cây sồi này.
Không thể xác định nguyên nhân cây sồi này chết, nhưng dấu chân hàng triệu du khách góp phần làm cây suy yếu, cùng với việc chống đỡ những cành cây khổng lồ bằng dây cáp và cột. Tình trạng biến đối khí hậu cũng được cho là một trong những lý do.
Chuyên gia về cây cối phát giác bộ rễ cây sồi này bị nghẽn nên không hút được chất dinh dưỡng. (Th.Long) [kn]

















































































































