LONDON, Anh (NV) – Ông Keir Starmer, thủ tướng Anh, hôm Thứ Hai, 22 Tháng Sáu, tuyên bố sẽ từ chức thủ tướng và chức lãnh đạo đảng Lao Động cầm quyền, chỉ sau hai năm giúp đảng này giành thắng lợi áp đảo trước đảng Bảo Thủ trong cuộc bầu cử Quốc Hội, theo đài NPR.
Lời tuyên bố của ông Starmer mở đường cho nước Anh có thủ tướng thứ bảy chỉ trong 10 năm. Ông sẽ làm thủ tướng tạm thời tới khi đảng Lao Động chọn được nhà lãnh đạo mới. Họ sẽ bắt đầu đề cử vào ngày 9 Tháng Bảy.

Ông Andy Burnham, cựu thị trưởng rất được lòng dân vùng Greater Manchester, England, xác nhận trên mạng xã hội ông sẽ tranh cử để thay ông Starmer. Một ứng cử viên khác, ông Wes Streeting, cựu bộ trưởng Y Tế Anh, tuyên bố sẽ ủng hộ ông Burnham. Do đó, có thể ông Burnham sẽ tranh cử chức lãnh đạo đảng Lao Động – và sau đó là chức thủ tướng – mà không có đối thủ, rồi nhậm chức cuối Tháng Bảy.
Hôm Thứ Hai, chỉ sau vài tiếng ông Starmer tuyên bố từ chức, ông Burnham tuyên thệ nhậm chức dân biểu tại Hạ Viện Anh, đại diện khu vực Makerfield, theo BBC. Các dân biểu đảng Lao Động vỗ tay nồng nhiệt khi ông Burnham bước vào Hạ Viện.
Cách đây hai năm, ông Starmer giúp đảng Lao Động trung hữu giành thế đa số lớn nhất thế kỷ này ở Quốc Hội Anh. Nhưng hầu như ngay sau đó, tỉ lệ cử tri ủng hộ ông giảm mạnh. Theo kết quả thăm dò, cử tri cho rằng ông không làm được gì khác biệt rõ ràng sau những chính sách thắt lưng buộc bụng khắc nghiệt suốt 14 năm đảng Bảo Thủ cầm quyền trước đó. Ông cũng bị chỉ trích vì bổ nhiệm ông Peter Mandelson, bạn thân tội phạm tình dục Jeffrey Epstein đã chết, làm đại sứ Anh ở Mỹ.
Theo dự trù, ba năm nữa Anh mới tổ chức bầu cử Quốc Hội. Nhưng mấy tuần gần đây, giữa lúc một đảng mới, chống nhập cư, vươn lên trong những cuộc thăm dò cử tri, nhiều nhà lập pháp của đảng Lao Động kêu gọi ông Starmer từ chức.
Ông Starmer bênh vực thành tích của mình, nêu bằng chứng là chính phủ tăng chi tiêu cho quốc phòng và y tế, còn dân nhập cư lậu vào Anh giảm. Ông tuyên bố sẽ ủng hộ người kế nhiệm ông “hoàn toàn và rõ ràng, biết rằng họ thừa hưởng nước Anh mạnh hơn và công bằng hơn nhiều so với nước Anh mà tôi thừa hưởng.” (Th.Long)




















































































































