Cảnh sát Pháp đi bắt ma túy, tình cờ tìm thấy tranh Picasso $17 triệu

PARIS, Pháp (NV) – Cảnh sát chống ma túy Pháp tình cờ tìm thấy bức tranh của danh họa Picasso bị ăn cắp trị giá lên tới 15 triệu euro ($17 triệu) trong vụ bố ráp ở thủ đô Paris mới đây, theo Independent hôm Thứ Hai, 22 Tháng Sáu.

Cảnh sát Brigade des Stupefiants (Stups) phát giác tác phẩm này hôm 15 Tháng Sáu khi đang khám xét căn nhà của người cô một nghi can buôn lậu ma túy ở khu ngoại ô Ormesson-sur-Marne của Paris.

Khách chụp hình tranh chân dung bà Marie-Therese Walter của Picasso được trưng bày tại nhà đấu giá Sotheby’s ở Dubai, UAE, hôm 25 Tháng Chín, 2023. (Hình minh họa: Cedric Ribeiro/Getty Images for Sotheby’s)

Nghiệp Đoàn Cảnh Sát Quốc Gia Pháp chưa công bố tên tác phẩm này, chỉ nói có giá “hàng chục triệu euro” và được cất riêng cho người phụ nữ người Singapore là chủ bức tranh.

Theo báo Le Parisien của Pháp, đây là một trong loạt tranh chân dung bà Marie-Therese Walter, người tình Piacasso, được ông vẽ năm 1937 và có giá khoảng 12 tới 15 triệu euro.

Một nhân viên bảo vệ 37 tuổi của công ty cất giữ tranh quý hiếm ở Paris bị bắt sau khi cảnh sát tìm thấy tác phẩm này. Ông thú nhận đã ăn cắp bức tranh và khai với cảnh sát ông “muốn chứng tỏ công ty này có lỗ hổng về an ninh,” theo Le Parisien.

Ông này bị truy tố tội ăn cắp và buôn lậu ma túy sau khi cảnh sát tịch thu khoảng 38 pound cần sa, quần áo đắt tiền trị giá 200,000 euro và 7,000 euro tiền mặt khi khám xét một loạt căn nhà vùng ngoại ô phía Đông Paris.

Công tố viên cho hay vụ khám xét này “nằm trong cuộc điều tra buôn lậu ma túy.” Họ cho biết bức tranh được xác định là tác phẩm gốc của Picasso.

Thêm ba người bị bắt và ra tòa hôm Thứ Sáu tuần trước, và dự trù sẽ có thêm cáo trạng trong lúc cuộc điều tra tiếp diễn.

Bà Marie-Therese Walter, sinh năm 1909, từng được gọi là “nàng thơ vàng” của Picasso. Hai người bắt đầu quen nhau năm bà 17 tuổi và ông 45 tuổi, lúc đang có vợ là vũ công ba lê Olga Khokhlova người Nga.

Bà Walter có thai với danh họa người Tây Ban Nha này và sinh con năm 1934.

Ít lâu sau bà Khokhlova bỏ ông Picasso và dẫn con trai của họ tới miền Nam nước Pháp.

Sau đó, Picasso bắt đầu quen với nhiếp ảnh gia Dora Maar, rồi cặp cùng lúc với cả bà Maar lẫn bà Walter mấy năm sau. (Th.Long) [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT