‘Thi Hát Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa’ giúp giới trẻ tìm về cội nguồn dân tộc

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Cuộc thi “Thiếu Nhi Hát Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa,” do Cộng Đồng Người Việt Trẻ (Youth Vietnamese Community) phối hợp với các hội đoàn Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ, Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, và Viện Bảo Tàng Việt Nam Cộng Hòa (VNCH), tổ chức hôm Chủ Nhật, 26 Tháng Bảy, tại Trung Tâm Văn Hóa & Truyền Thông Việt Nam, thành phố Garden Grove.

Các thí sinh đoạt Giải Thiếu Nhi Hát Quốc Ca VNCH. Từ trái, Joseph Lê (Giải Ba); Nolan Trần và Lauren Kim (Giải Nhất đồng hạng); và em Victoria Ngô (Giải Nhì). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đây là cuộc thi hát Quốc Ca VNCH dành cho thiếu nhi lần đầu tiên tổ chức tại hải ngoại, với 18 thí sinh từ 7 đến 16 tuổi ghi danh dự thi.

Ban giám khảo gồm có nhạc sĩ Trần Chí Phúc, Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương (trưởng Du Ca Nam California) và ca sĩ Mỹ Lan.

Nhạc sĩ Trần Chí Phúc phát biểu rằng Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa đã được Quốc Hội Việt Nam Cộng Hòa công nhận với câu nhạc và lời ca ghi trong văn bản năm 1956, thí sinh phải hát đúng nhạc và lời của bản Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa, theo tinh thần của cuộc thi này.

Ông Đỗ Trần Đức Lộc, chủ tịch Cộng Đồng Người Việt Trẻ, trưởng ban tổ chức, phát biểu: “Giải ‘Thiếu Nhi Thi Hát Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa,’ năm 2026 nhằm duy trì bản sắc văn hóa và lập trường chính trị của cộng đồng người Việt tị nạn, giáo dục thế hệ hậu duệ Việt Nam Cộng Hòa về ý nghĩa thiêng liêng của lá cờ vàng ba sọc đỏ và bản quốc ca Việt Nam Cộng Hòa, là biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do nơi hải ngoại.”

Từ trái, Dân Biểu Trí Tạ trao bằng tưởng lục đến đại diện các đơn vị tổ chức cuộc thi, Bác Sĩ Nguyễn Hoàng Quân, cô Nguyễn Thị Nguyệt, ông Đỗ Trần Đức Lộc, và ông Phó Thịnh Trương. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cộng đồng người Việt hải ngoại chúng ta đươc hình thành đầu tiên bởi những người tị nạn vào cuối Tháng Tư, 1975. Những thuyền nhân vượt biển tìm tự do, khi ra đi mang theo lá cờ vàng ba sọc đỏ – lá cờ của chính thể VNCH năm xưa, hôm nay trở thành biểu tượng của cộng đồng người Việt tự do hải ngoại. Đi đôi với lá cờ vàng ba sọc đỏ là bài hát quốc ca Việt Nam Cộng Hòa mà các em là thế hệ thứ ba trình diễn dự thi, sẽ tiếp tục giữ gìn bản sắc văn hóa, chính trị và những tinh hoa của chính thể VNCH. Đó là mục đích của giải thi hôm nay.”

Ông cũng gởi lời chào quí vị quan khách và đồng hương, cảm ơn các vị ân nhân đã bảo trợ tài chánh, các cơ quan truyền thông báo chí đã phổ biến tin tức, các bằng hữu đã tiếp tay giúp đỡ, các bậc phụ huynh đã khuyến khích con em dự thi, cám ơn các thí sinh là nhân tố chính của giải thi hôm nay.

Đặc biệt ông ghi nhận sự đóng góp quan trọng của nhạc sĩ Trần Chí Phúc trong việc tổ chức giải thi này, và từ lúc mới ra thông báo giải thi, nhạc sĩ Huỳnh Công Ánh ở New Orleans và cô Đỗ Hà, giám đốc Beauty Supply Nails Orange County đã tài trợ cho Giải Nhất $500, Giải Nhì $300, Giải Ba $200.

Tất cả 18 thí sinh cùng hát, khai mạc chương trình cuộc thi dành cho thiếu nhi hát Quốc Ca VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiêu chuẩn chấm điểm cuộc thi gồm ba phần: 1-Nhạc (Melody) thuộc bài, hát đúng. 2-Lời ca (Lyrics) phát âm chuẩn, đúng và rõ chữ. 3-Trình diễn (Performance), phong cách, trang phục, lịch thiệp, nghiêm trang, cảm xúc, hát hay,…

Mỗi phần tối đa là 10 điểm. Tổng số tối đa là 30 điểm.

Kết quả các giải thưởng được ban giám khảo công bố như sau:

1. Hai thí sinh Nolan Trần (nam 11 tuổi) và Lauren Kim (nữ 11 tuổi) đoạt Giải Nhất Đồng Hạng, mỗi giải $500.

2. Thí sinh Victoria Ngô (nữ 10 tuổi) Giải Nhì $300.

3. Thí sinh Joseph Le (nam 14 tuổi) Giải Ba $200.

Quang cảnh cuộc thi Thiếu Nhi Hát Quốc Ca VNCH. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Và 18 thí sinh dự thi, được Bác Sĩ Thiên Hương đại diện Phong Trào Ước Mơ Việt và ông Phó Thịnh Trương-Phong Trào Học Hiểu Ca Dao Tục Ngữ, trao tặng mỗi em $50.

Cuộc thi trong thời gian ngắn gọn nhưng là sự cố gắng hết mình của các thí sinh và phụ huynh. Với thí sinh Appachu Ngọc Duyên 8 tuổi, thuộc Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, với bài hát hay trong phong cách dễ thương, được khán giả đề nghị ban tổ chức tặng em Giải Khán Giả Ái Mộ, và MC Phong Dinh tài trợ giải này $100.

Một điểm son nữa cho tinh thần của các thí sinh, dù có lúng túng khi quên lời, hoặc không nhớ giai điệu của bài hát, nhưng qua sự điều khiển chương trình tài tình của MC Phong Dinh khi hỏi, các thí sinh đã trả lời rất thật thà khiến cả thính phòng rộn ràng vui hẳn lên.

Nhưng, các thí sinh khi được hỏi thích nhất câu nào trong bài Quốc Ca VNCH, hầu hết đều có câu trả lời giống nhau là thích nhất câu “Công dân ơi mau hiến thân dưới cờ.”

Ba giám khảo cuộc thi Thiếu Nhi Hát Quốc Ca VNCH. Từ trái, Bác Sĩ Phạm Đỗ Thiên Hương; Ca sĩ Mỹ Lan; Nhạc sĩ Trần Chí Phúc; và MC Phong Dinh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Giáo Sư Lê Văn Khoa bày tỏ cảm xúc, đây không phải là chương trình nhạc đúng nghĩa nhưng nó có giá trị rất cao, và tin tưởng trong tương lai, sẽ tiến mạnh, tiến xa hơn nữa để đi vào tâm tình của người Việt đi trước đối với thế hệ tiếp nối. Ông nói giải thi hôm nay rất quý, nhưng đáng tiếc là bắt đầu quá trễ! Nếu các em không biết hát cho đúng, lỗi do ai?

Dân Biểu Trí Tạ, Địa Hạt 70, cũng ngợi khen cuộc thi Thiếu Nhi Hát Quốc Ca VNCH dành cho giới trẻ và trao tặng bằng tưởng lục cho các đơn vị trong cộng đồng đã tổ chức giải thi.

Giải Thiếu Nhi Thi Hát Quốc Ca Việt Nam Cộng Hòa lần đầu tiên năm 2026 dành cho thiếu nhi tại Orange County, dù chưa hoàn hảo, thí sinh tham dự chưa đông, giải thưởng chưa được lớn, nhưng mọi người mong cuộc thi hôm nay sẽ khơi nguồn cảm hứng cho các cộng đồng người Việt khắp nơi trên thế giới, tiếp tục tổ chức cuộc thi cho nhiều năm sau. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT