Cư Xá Trần Quốc Toản Sài Gòn hội ngộ lần thứ 5 tại Little Saigon

Văn Lan/Người Việt

WESTMINSTER, California (NV) – Hội Cư Xá Trần Quốc Toản họp mặt lần thứ 5 tại Little Saigon hôm Thứ Bảy, 25 Tháng Bảy, tại phòng sinh hoạt nhật báo Người Việt, Westminster, với đông người tham dự.

Quý bà đồng ca bài “Sài Gòn Đẹp Lắm,” trong ngày vui hội ngộ Cư Xá Trần Quốc Toản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đây là kỳ họp mặt lần thứ 5 của các cư dân cư ngụ tại cư xá Trần Quốc Toản, Sài Gòn, trước 1975, với không khí rộn ràng sôi nổi đông vui, với nhiều người trẻ tham gia cùng với những vị cao niên, như cụ Trần Ngọc Hoàn năm nay đúng 100 tuổi.

Trước một pano lớn với chủ đề “Hội Ngộ Cư Xá Trần Quốc Toản-Lần Thứ 5,” có bốn câu thơ nói lên lòng thương nhớ về chốn xưa, nay chỉ còn là hoài niệm: “Cư xá thân thương gợi nhớ nhà/Ngõ vắng, hành lang giọt mưa sa/Tiếng trẻ nô đùa vang sân nhỏ/Dấu xưa còn đọng mãi ngân xa.”

Ông Lê Ngọc Hùng, hội trưởng Hội Cư Xá Trần Quốc Toản giới thiệu các thành viên ban tổ chức của nhóm, và mời mọi người cùng vỗ tay hòa nhịp hợp ca bài “Bài Ca Cư Xá Trần Quốc Toản,” Loan-Hảo sáng tác, với nhịp điệu vui tuơi, cả khán phòng rộn ràng như đang về thăm lại nơi chốn thân thương hơn 50 năm về trước.

Màn fashion show do quý bà trình diễn trong ngày vui hội ngộ Cư Xá Trần Quốc Toản. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông hội trưởng cho hay Cư Xá Trần Quốc Toản thuộc quận 10, Sài Gòn, là khu cư xá thuộc Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát và Hiến Binh, với những dãy nhà tôn và nhà mái ngói, đối diện trường Petrus Ký.

Ông chia sẻ: “Đời sống bà con trong cư xá thời ấy cũng bình yên, chỉ có trận giao tranh giữa Cảnh Sát Dã Chiến và Cộng Sản hồi năm Mậu Thân 1968. Sau 1975, nhiều bà con ra khỏi cư xá rất nhiều, đi khắp thế giới hoặc phải đi ra vùng kinh tế mới, sau trận cháy năm 1976. Lúc trước mỗi năm đều họp mặt, đến năm nay có lẽ sẽ hai năm một lần, họp tại Nam California.”

Ông Lê Ngọc Hùng (giữa) hội trưởng Hội Cư Xá Trần Quốc Toản, cùng các thành viên ban tổ chức, chúc mừng bà con đến tham dự buổi hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Vị cao niên Đỗ Bảng có ba điều bày tỏ: “Thứ nhất là khen ngợi ban tổ chức đã dành nhiều tâm huyết và tinh thần cho hội, năm nào cũng tổ chức buổi hội ngộ đồng hương. Thứ hai là kêu gọi các bạn trẻ Nam California phải tiếp tay cùng ban tổ chức, đúng tinh thần của câu ca dao ‘Một cây làm chẳng nên non/Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.’ Chúng ta có ít người, nếu nhiều người cùng chung tay góp sức vào thì mọi việc sẽ nhanh chóng hoàn hảo. Thứ ba là bà Thái Nguyên vừa qua đời, xin mọi người đứng lên trang nghiêm tưởng nhớ đồng hương đã khuất.”

Cô Mộng Huyền, đại diện giới trẻ phát biểu: “Em rất vui mừng khi gặp lại các bác, các anh chị, các em trẻ rất khỏe mạnh hôm nay. Chúng em lúc nào cũng tự hào với hội cư xá của chúng ta, dù xa quê hương bao nhiêu năm vẫn gắn bó, chúng em vẫn thường nói với bạn bè rằng chúng em có một khu cư xá rất thân thương, lúc nào cũng nhớ đến những người hàng xóm láng giềng ở quê nhà. Nhân dịp này, chúng em xin kính chúc tất cả ông bà cô bác và anh chị em có một buổi hội ngộ vui tuơi, thắm tình đồng hương nơi đất khách.”

Đông đảo cư dân Cư Xá Trần Quốc Toản trong ngày vui hội ngộ. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Tiếp đến, cô Sơn Nữ, từ Michigan sang dự buổi họp mặt, chia sẻ: “Có nhiều anh chị trong cư xá, đến nay là hơn 40 năm rồi em mới gặp lại. Mong rằng qua những buổi hội ngộ này sẽ kết nối nối vòng tay yêu thương nhau lâu dài, để cùng vui hơn nữa trong những năm sau.”

Ông Lê Tuấn tự giới thiệu là con của bà Liên ở nhà số 3B cư xá Trần Quốc Toản. Là một nhà văn, làm thơ và viết nhạc, ông là tác giả bài thơ và cũng là lời trong ca khúc “Cư Xá Trần Quốc Toản,” hôm nay trình bày tặng bà con.

Nhạc sĩ Lê Tuấn (đứng), ngồi bên dưới là cụ Trần Ngọc Hoàn, 100 tuổi, một trong những người cao niên nhất của cư xá Trần Quốc Toản, Sài Gòn. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Ông tâm sự: “Cư xá Trần Quốc Toản – nơi tuổi thơ lớn lên, gia đình tôi từng gắn bó suốt một quãng đời, nơi lưu giữ biết bao tiếng cười, tình bạn và những kỷ niệm không bao giờ phai nhạt. Bài thơ “Cư Xá Trần Quốc Toản” được viết như một nén hương lòng dâng tặng miền ký ức ấy. Từ những con hẻm nhỏ, những dãy nhà liền vách, tiếng chuông chiều của Giáo xứ Thánh Giuse, ngã ba Nguyễn Kim, khu chợ Nguyễn Tri Phương, đến hàng cây cổ thụ dọc theo con đường Trần Quốc Toản… tất cả hiện về như một thước phim quay chậm của Sài Gòn năm cũ…”

Bài nhạc theo giai điệu và lời ca trầm buồn, gợi về ký ức xưa với những kỷ niệm đã xa vời hơn nữa thế kỷ vẫn còn vương vấn trong tim với nỗi lòng người cư xá cũ.

Quý ông hết mình trong ca khúc “Bang Bang.” Trong buổi hội ngộ Cư Xá Trần Quốc Toản (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Không khí sôi động trở lại với những câu hỏi là cả một ký ức gợi nhớ về những kỷ niệm xưa hơn nửa thế kỷ nơi cư xá Trần Quốc Toản, Sài Gòn.

Những câu hỏi đơn giản nhưng chỉ có người từng sống trong cư xá mới trả lời được. Như câu hỏi cư xá có bao nhiêu dãy, dãy dài nhất và ngắn nhất, tên gì. Hoặc nhà ai bán tạp hóa, hoặc làm gò hàn, đồ nhôm, hoặc cư xá đã bị hỏa hoạn năm nào? Có những chi tiết nhỏ cũng được trả lời chính xác, như nhà ai trong cư xá bán tạp hóa, hoặc nhà ai làm tượng, bán dưa cà, hoặc nuôi heo. Rồi nhà ai có cây xoài thường xuyên bị hái trộm, hoặc ai là hoa hậu trong cư xá,…

Buổi hội ngộ Cư Xá Trần Quốc Toản thắm tình đồng hương cùng với tâm tình của những người đã từng sống nơi đây hơn nửa thế kỷ trước, gặp lại nhau thật đúng là “tha hương ngộ cố tri,” kéo dài với nhiều màn văn nghệ không muốn dừng. [kn]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT