Ông Hà Tĩnh sống sót sau 10 giờ trôi nổi trên biển

HÀ TĨNH, Việt Nam (NV) – Giới chức xã Cổ Đạm, tỉnh Hà Tĩnh, xác nhận vụ một người đàn ông tại địa phương sống sót thần kỳ khi trôi nổi 10 giờ trên biển.

Theo tờ Tiền Phong hôm 15 Tháng Tám, vào khoảng 2 giờ sáng cùng ngày, ông Nguyễn Văn Thanh, 45 tuổi, ở xã Cổ Đạm, ra bãi biển Đan Hải cào nghêu.

Ông Nguyễn Văn Thanh (bìa trái). (Hình: Tiền Phong)

Đến khoảng 6 giờ, sau khi đưa lượng nghêu cào được lên bờ, ông Thanh quay trở lại biển tiếp tục công việc.

Thời điểm đó, thủy triều dâng cao, sóng lớn bất ngờ đẩy người đàn ông ra xa. Dù cố gắng bơi ngược vào bờ, ông Thanh không thể vượt qua những con sóng mạnh.

Trong lúc trôi nổi trên biển, ông nhìn thấy một số tàu cá ở phía xa, liền ra dấu hiệu nhưng không được cứu. Chẳng còn cách nào khác, người đàn ông trung niên phải cố bơi và giữ cơ thể nổi trong nhiều giờ với hy vọng tìm được đường trở lại đất liền.

Đến 4 giờ chiều cùng ngày, ông Thanh mới tìm được đường bơi vào bờ biển Đan Trường, xã Đan Hải. Lúc này, ông khát nước, kiệt sức sau thời gian dài chống chọi với sóng biển.

Sau khi được một số người dân địa phương cho uống nước và chăm sóc, ông Thanh đã trở về nhà an toàn.

Theo bản tin, ông Thanh có vợ và hai con. Hằng ngày, ông ra biển cào nghêu để mưu sinh.

Chưa rõ vì sao vợ ông không kêu cứu và trình báo nhà chức trách khi không liên lạc được chồng trong nhiều giờ.

Hồi tuần trước, một vụ sống sót kỳ diệu tương tự xảy ra tại Đà Nẵng.

Vào hôm 8 Tháng Tám, một nhóm thanh niên gồm một nam và ba nữ bị sóng cuốn rơi xuống biển trong lúc chụp hình “check-in” tại Mũi Nghê, bán đảo Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, hai người trong số này may mắn được cứu sống, hai người còn lại mất tích.

Mũi Nghê là một trong những điểm “sống ảo” thu hút nhiều bạn trẻ đến “check-in” hoặc đi tour trekking tự phát, dù nhà chức trách địa phương đã ban hành lệnh cấm.

Theo báo Tuổi Trẻ và VnExpress, nhóm nam nữ nêu trên đi chơi Mũi Nghê cùng hai thanh niên khác. Thoạt đầu, ba cô gái cùng 24 tuổi, tên cùng vần “ương,” trong số này bị sóng cuốn.

Anh Nguyễn Thái, 30 tuổi, đi cùng nhóm, nhảy xuống cứu nhưng cũng gặp nạn. Hai người còn lại ngồi trên bờ gọi điện cầu cứu. Đến khoảng 8 giờ sáng, anh Thái may mắn được tàu cá của ông Nguyễn Phú Hồng cứu. Nam thanh niên sau đó được đưa vào bệnh viện Đà Nẵng theo dõi tình trạng viêm phổi.

Đến lúc 2 giờ chiều cùng ngày, sau nhiều giờ lênh đênh trên biển, ở vị trí cách Mũi Nghê khoảng hai hải lý (3.7 cây số), cô Trương Thị Phương được cứu lên tàu của Hải Quân Việt Nam.

Nguyễn Văn Thanh vào bờ trong tình trạng khát nước, kiệt sức. (Hình: Tiền Phong)

Cô Phương kể rằng mình không biết bơi, nhưng từng xem các video clip hướng dẫn kỹ năng sinh tồn qua mạng. Sau khi bị rơi xuống nước, cô cố giữ bình tĩnh tối đa, nằm ngửa và thả lỏng toàn bộ cơ thể để người tự nổi lên mặt nước, giúp bản thân có thể thở bình thường.

Cô gái may mắn khi trôi cạnh một chiếc phao cũ, được ghép từ hai vật dụng bằng nhựa. Cô kê phao dưới cổ để giữ đầu và khuôn mặt cao hơn mặt nước, tiếp tục nằm ngửa, thả lỏng theo dòng chảy, trước khi nhìn thấy tàu hải quân từ xa và dồn sức vẫy tay phát tín hiệu cầu cứu.

Tính đến đêm 15 Tháng Tám, nhà chức trách chưa tìm được thi thể hai nạn nhân còn lại là Mai Thị Phương và Trần Thị Ánh Dương. (N.H.K) [dt]

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT