Lâm Hoài Thạch/Người Việt
ANAHEIM, California (NV) – Nhiều đồng hương đến dự chương trình văn nghệ chủ đề “Khúc Ca Mùa Hạ” tại Trung Tâm Cao Đài, Anaheim, hôm Chủ Nhật, 23 Tháng Tám, nhằm gây quỹ hỗ trợ Project Vietnam giúp trẻ em khuyết tật tại Việt Nam.

Chương trình quy tụ những tiếng hát Hương Thơ, Nguyên Dung, Chế Tùng, Tường Vy, Hoàng Oanh, Trần Đức, Quý Hà, Tawni Thanh Thảo, Ngô Bá Định, Ái Liên, Thanh Mỹ, Mỹ Thúy, Ngọc Hiền, Đông Triều, Nhật Trương, Hoàng Thu, Sơn Rotha, Minh Nguyệt, Trần Thạch, Nguyệt Hân, và Thanh Nguyên.
Ban nhạc gồm các nhạc sĩ Minh Ngọc (piano), Tuấn Hùng (keyboard), Trần Trần Đưc và Trần Thạch (guitar).
Mở đầu là tình khúc “Hạ Hồng” với tiếng hát Hương Thơ và Nguyên Dung, kế đến là bài “Điệu Ru Nước Mắt” với tiếng hát Hương Thơ. Sau đó Nguyên Dung tiếp nối với bài “Biển Cạn.”
“Khúc Ca Mùa Hè” của nhạc sĩ Canh Tân là ca khúc nổi tiếng được tác giả cho ra đời khoảng cuối năm 1950. Sau đó, ca khúc được nhà xuất bản Tinh Hoa ấn hành năm 1952. Tác phẩm mang giai điệu vui tươi, lãng mạn. Bài nhạc được tác giả thể hiện tình yêu thiên nhiên, ca ngợi vẻ đẹp thanh bình, trong sáng và sức sống rực rỡ của quê hương Việt Nam trong không gian mùa Hè.

Ban tứ ca gồm Chế Tùng, Trần Đức, Tường Vy, và Nguyệt Hân hợp ca bài “Khúc Ca Mùa Hè” gần như không có gì trở ngại, qua những lời ca rất mộc mạc, nhưng trong sáng: “Về đây ta lắng nghe muôn cung đàn/Đường tơ tha thiết vương hương nồng nàn/Về đây nghe bao câu hát du dương mơ màng/Và về đây tắm ánh sáng trăng huy hoàng…”
Nguyệt Hân tâm tình: “Có lẽ hôm nay trời quá nóng, nên xuyên qua chương trình, tôi thấy có nhiều bài hát về mưa để cho nhẹ bớt sự oi bức bên ngoài. Tôi rất thích cách sinh hoạt tại Trung Tâm Cao Đài vì những người đến đây để phục vụ văn nghệ không chỉ vì thích ca hát, mà còn được tham gia vào những công tác từ thiện. Thích nhất là các giọng hát tại đây đều hát rất vững, và ai cũng đều tỏ vẻ thân hiện bên nhau.”
Tiếp nối là những ca khúc và các tiếng hát “Bảy Ngày Đợi Mong” (Tường Vy), “Trả Lại Em Yêu” (Trần Đức và Hoàng Oanh), “Miên Khúc” (Thanh Nguyên), “Một Lần Là Mãi Mãi” (Ngô Bá Định), “Mưa Hồng” (Ái Liên), “Xin Một Ngày Mai Có Nhau” (Thanh Mỹ), “Đêm Nhớ Về Sài Gòn” (Mỹ Thúy), “Nó” (Sơn Rotha), “Hoa Nở Về Đêm” (Minh Nguyệt), và “Cơn Mơ Băng Giá” (Ngọc Hiền).

Vào khoảng cuối năm 1970, thi sĩ Phạm Thiên Thư sáng tác thi phẩm “Động Hoa Vàng” gồm 100 đoản khúc lục bát mang đậm tính chất thiền. Năm 1971, Phạm Thiên Thư tặng nhạc sĩ Phạm Duy tập thơ mới xuất bản của mình. Sau đó, ca khúc “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” được Phạm Duy phổ nhạc từ bài thơ “Động Hoa Vàng” của thi sĩ này. Đây là một trong những tình khúc hay nhất của nền tân nhạc Việt Nam, vào khoảng thập niên 1970.
Tawni Thanh Thảo hát bài “Đưa Em Tìm Động Hoa Vàng” rất vững vàng và có thể nói, cô có giọng hát thuộc dạng Soprano cao vút. Với ca khúc này, người hát gần như phải có một chút gì thiền định bên trong. Vì phần nhiều những bài thơ của Phạm Thiên Thư đều có âm hưởng thiền trong đó.
Cô tâm tình: “Tất cả những chương trình ca nhạc để đóng góp cho xã hội đều mang ý nghĩa cao đẹp cho cuộc sống đời thường. Một lần nữa, chương trình này nhằm gây quỹ thực hiện những cuộc giải phẫu cho các trẻ em nghèo ở những vùng quê tại Việt Nam. Đối với tôi, hát hay không phải hát cho chính mình mà là hát cho tha nhân, hát cho cuộc đời còn nhiều uẩn khúc.”
Tiếp nối là những ca khúc và các tiếng hát “Về Mái Nhà Xưa” (Hoàng Oanh và Đông Triều), “Bên Em Đang Có Ta” (Hoàng Thu), “Nhớ Nhau Hoài” (Nhật Trương), “Tập Yêu” (Nguyệt Hân), “Mưa Trên Phố Huế” (Trần Thạch), “Chiều Cuối Tuần” (Thanh Mỹ), “Mùa Hè Đẹp Nhất” (Ngô Bá Định), “Tóc Gió Thôi Bay” (Mỹ Thúy), “Tuyết Rơi Mùa Hè” (Quý Hà), và “What A Wonderful World” (Tawni Thanh Thảo).

Kế đến là ca khúc “Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào” của Lê Hựu Hà, với phần song ca của Ngọc Hiền và Chế Tùng.
“Tại vì trong tình yêu, những mối tình đầu tiên thì thường hay tốt đẹp và thơ mộng, cho dù sau đó có nhiều mối tình phải bị tan vỡ. Nhưng đối với tôi, tình đầu thì lúc nào cũng đáng trân quý. Vì thế bài ‘Hãy Yêu Như Chưa Yêu Lần Nào’ nói lên những gì như tôi suy nghĩ,” Ngọc Hiền tâm tình.
Tiếp nối chương trình là những ca khúc “Hoa Rụng Ven Sông” qua tiếng hát Thanh Nguyên, “Ôi Tình Yêu” với tiếng hát Ái Liên, “Lối Về Xóm Nhỏ” với tiếng hát Nhật Trương, và “Đêm Tàn Bến Ngự” do Trần Thạch hát.
Cuối cũng là liên khúc “Một Tình Yêu” và “Bước Tình Hồng,” do ban tam ca TTH trình diễn.

Bác Sĩ Quỳnh Kiều, sáng lập viên kiêm chủ tịch Project Vietnam Foundation (PVNF) từ năm 1996, nhận tấm ngân phiếu $16,246, bao gồm tiền quyên góp được là $8,123 và Trung Tâm Cao Đài Anaheim đáp ứng (match) số tiền tương ứng.
Họa sĩ Lưu Anh Nhân có mang đến một số tranh vẽ do ông thực hiện, và nếu ai mua những tranh này thì họa sĩ sẽ tặng cho ban tổ chức 25% với số tiền tranh bán được. [đ.d.]

















