Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đảng Việt Tân vừa tổ chức Lễ Tưởng Niệm Cố Đề Đốc Hoàng Cơ Minh và Các Anh Hùng Đông Tiến lần thứ 39 hôm Chủ Nhật, 30 Tháng Tám, tại Trung Tâm Cộng Đồng Miriam Warne, Westminster.

Lễ tưởng niệm có sự hiện diện của nhiều đảng viên Việt Tân, đại diện các hội đoàn, các nhân sĩ trong cộng đồng, và một số đồng hương ở nơi xa đến.
Mở đầu buổi lễ là nghi thức “Tiên Cáo.”
Trước bàn thờ của các Anh Hùng Đông Tiến, một số bô lão và đại diện ban tổ chức thắp hương cho cố Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh và những người đã khuất.
Ông Trần Trung Dũng, đại diện Đảng Bộ Bắc Mỹ của Việt Tân, trưởng ban tổ chức, nói: “Đi ngược lại dòng thời gian, vào ngày 8 Tháng Ba, 1982, Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam tổ chức buổi lễ công bố Cương Lĩnh Chính Trị tại căn cứ 81, trong vùng biên giới Thái-Lào. Trong hiệu triệu của chiến hữu Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh có những lời như sau: ‘Vì tương lai của dân tộc, vì tương lai của đất nước, vì tương lai của con em của chúng ta và tương lai của chính chúng ta, và vì tương lai của toàn thể Việt Nam yêu dấu, chúng ta hãy can đảm vươn lên, vai bên vai, cánh sát cánh, cương quyết lật đổ bạo quyền Việt Cộng để cứu nước và xây dựng đất nước.”
Ông Dũng cũng cho mọi người biết về một số chiến hữu đã hy sinh, như ông Ngô Chí Dũng, cựu tổng bí thư đảng Việt Tân.

Vẫn theo lời kể của ông Dũng, sau biến cố 30 Tháng Tư, 1975, ông Ngô Chí Dũng cùng các sinh viên quốc gia tại Nhật thành lập một tổ chức mang tên Tổ Chức Người Việt Tự Do, chủ trương xây dựng một quốc gia độc lập, tự do, dân chủ, và cộng hòa.
Những người khác đã khuất là ông Nguyễn Trọng Hùng, cựu ủy viên Hội Đồng Kháng Chiến Toàn Quốc, và ông Nguyễn Kim, cựu chủ tịch đảng Việt Tân. Ông Kim là người có công gây dựng và phát triển Mặt Trận Quốc Gia Thống Nhất Giải Phóng Việt Nam, sau này là đảng Việt Tân.
Vào cuối Tháng Mười, 2023, ông Nguyễn Kim lâm trọng bệnh. Trong những ngày cuối đời, ông có một buổi họp với các chiến hữu tại Âu Châu, Mỹ Châu và Úc để nhắn nhủ những công việc cần tiếp tục thực hiện. Cuối buổi họp, ông Nguyễn Kim nói với mọi người rằng có lẽ đây sẽ là buổi họp cuối cùng mà ông còn có thể ngồi và nói chuyện cùng với họ. Khoảng một tuần sau, ông qua đời.
Ông Trần Trung Dũng nói: “Tôi đã có cơ hội làm việc và gắn bó với chiến hữu Nguyễn Kim trong một thời gian khá lâu. Sau những buổi họp như vừa kể, chiến hữu Nguyễn Kim thường nhắn nhủ với tôi rằng: ‘Ông Dũng, ông ráng lên nha ông.’ Lời nhắn nhủ mộc mạc ấy của chiến hữu Kim vẫn luôn vang bên tai tôi, và tôi sẽ không bao giờ quên.”

Ông khẳng định: “Tôi thiết nghĩ rằng chúng ta, những người còn lại hôm nay cũng mang trên vai một trọng trách là phải làm hết sức mình để những hy sinh của các chiến hữu Đông Tiến không trở thành uổng phí. Chúng ta cũng cần làm hết sức mình để tiếp tục thực hiện những ước mơ mà họ đã mang theo. Đó là ước mơ của một dân tộc Việt Nam được sống trong tự do, hạnh phúc, ấm no, và của một nước Việt Nam tự do, dân chủ và độc lập.”
Tiếp theo là phần phát biểu của ông Trần Quốc Dũng, đại diện đảng Việt Tân, Bắc Mỹ.
Ông nhắc nhở với mọi người về tình hình trong nước, khi các quyền tự do bị bóp nghẹt, người dân sống trong nghèo khó và sợ hải. Trên trường quốc tế, hồ sơ Việt Nam tưởng như đã khép lại. Chính trong thời điểm đen tối ấy, ông Hoàng Cơ Minh và các chiến hữu của ông đã chọn đứng lên. Họ đứng lên vì tin rằng, một chế độ sử dụng bạo lực có thể chiếm đoạt đất nước, nhưng không bao giờ chiếm đoạt được tâm hồn của cả một dân tộc. Họ tin rằng, nhà cầm quyền độc tài có thể dựng nhà tù, kiểm soát báo chí, cấm đoán tư tưởng, và gieo rắc sợ hãi, nhưng không bao giờ có thể tiêu diệt được khát vọng tự do trong lòng người.

Ông Trần Quốc Dũng nói: “Trong Đại Hội Chính Nghĩa 1983, Chủ Tịch Hoàng Cơ Minh nói: ‘Chúng ta không chiến đấu để bảo vệ một dòng họ như thời quân chủ xa xưa. Chúng ta không chiến đấu để bảo vệ quyền lợi của một giai cấp, của một đảng độc tôn. Chính nghĩa của chúng ta là ở chỗ chúng ta chiến đấu để giành độc lập và tự do, vì quyền lợi tối thượng của đất nước, vì lẽ sống còn của toàn dân. Bất cứ cuộc đấu tranh nào do toàn dân phát động, thì đó là cuộc đấu tranh chính nghĩa.’”
Ông nói tiếp: “Những lời ấy nhắc nhở chúng ta rằng, cuộc đấu tranh này không thuộc riêng một cá nhân, một thế hệ, một tổ chức hay một thành phần xã hội nào. Nếu mục tiêu là quyền lợi tối thượng của đất nước và lẽ sống còn của toàn dân, thì con đường đi đến mục tiêu ấy phải là con đường rộng mở cho mọi người Việt Nam. Đông Tiến không chỉ là câu chuyện của lòng can đảm và sự hy sinh. Đông Tiến còn là hành trình của những con người biết tìm đến nhau, tin cậy nhau, và liên kết với nhau trong thời điểm vô cùng khó khăn. Không ai có thể đi một mình trên con đường đại nghĩa. Họ đã trao niềm tin cho những đồng đội bên cạnh, hiểu rằng sinh mạng và tương lai của mình gắn liền với nhau, cùng chấp nhận trách nhiệm và cùng chia sẻ gian nan.”

Tiếp tục chương trình là quan khách và đồng hương đến thắp hương tại bàn thờ cố Ðề Ðốc Hoàng Cơ Minh và các Anh Hùng Ðông Tiến. Ban tổ chức đã chiếu đoạn video một số hoạt động của đảng Việt Tân. Sau đó là phần chiếu tiểu sử của các Anh Hùng Đông Tiến.
Cuối cùng là phần trao đổi ý kiến của một số đồng hương đến dự. [đ.d.]

















