Chùa Viên Thành tổ chức Đại Lễ Trai Đàn Bạt Độ, Chẩn Tế, Vu Lan Báo Hiếu

Văn Lan/Người Việt

GARDEN GROVE, California (NV) – Đại lễ Trai Đàn Bạt Độ, Chẩn Tế, Vu Lan báo hiếu tại chùa Viên Thành, Garden Grove, diễn ra một cách trang nghiêm trong hai ngày, 29 và 30 Tháng Tám, theo đúng truyền thống nghi lễ Phật Giáo Huế, với nhiều chư tôn đức cùng Phật tử tham dự.

Cung thỉnh chư tôn đức tăng ni vào Trai Đàn Bạt Độ, Chẩn Tế, Vu Lan Báo Hiếu, tại chùa Viên Thành, Garden Grove. (Hình: Chùa Viên Thành cung cấp)

Chứng minh đàn tràng có chư tôn giáo phẩm, Hòa Thượng Thích Nguyên Siêu, chủ tịch Hội Đồng Điều Hành Giáo Hội Việt Nam Thống Nhất Hoa Kỳ; Hòa Thượng Thích Minh Mẫn, viện chủ Tổ Đình Huệ Quang, Santa Ana; Hòa Thượng Thích Thế Thanh, trụ trì Tổ Đình Tra Am, Huế, Việt Nam; cùng chư tôn đức tăng ni nhiều nơi về tham dự.

Thượng Tọa Thích Đạo Nghiệp, trú trì chùa Viên Thành, chia sẻ: “Trong mùa Vu Lan, với tâm nguyện phụng báo tứ ân, cứu độ bá đường, với đại lễ Trai Đàn Bạt Độ, phát nguyện truy niệm pháp giới đa sanh phụ mẫu, cửu huyền thất tổ, tiền hậu công đức, quá cả ân nhân, chư vị hương linh quân lực Việt Nam Cộng Hòa, phổ tiến chư gia bách tánh hương linh, chư thai nhi sút sào, chư nạn nhân dịch binh chiến tranh, tai ương khủng bố, bảo lũ cuồng phong, tai nạn giao thông, ôn hoàng dịch lệ.”

Đại Lễ Trai Đàn Bạt Độ, Chẩn Tế, Vu Lan Báo Hiếu, tại chùa Viên Thành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Lễ Bạt Độ Giải Oan hướng về giải tỏa oan kết, cầu siêu cho tổ tiên cha mẹ nhiều đời, chư thần linh nội ngoại cùng chư oan gia trái chủ, vì vướng oan nghiệp từ quá khứ mà mãi bị khổ não trầm luân, không biết ngày nào mới thoát khỏi. Nguyện nhờ công đức tụng kinh bái sám, nhờ sự gia trì của chư tôn đức tăng ni mà cởi rễ oan khiên, được giải tỏa (Bạt), từ đó nhẹ gót vượt qua biến khổ mà đến Liên Trì (Độ).

Lễ Chẩn Tế hướng về siêu độ chư âm linh cô hồn ngạ quỷ, những hương hồn không nơi nương tựa, không người nhớ tưởng phụng thờ. Cúng vi oan nghiệp đời trước, vì không tỏ lý Tứ Đế mà mãi không thoát được kiếp luân hồi, chịu nhiều nỗi thống khổ, đói rét dày vò.

Phật tử đọc kinh cầu siêu cho thân nhân quá cố trong Đại Lễ Trai Đàn Bạt Độ, Chẩn Tế, Vu Lan Báo Hiếu, ở chùa Viên Thành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Trong hai ngày Trai Đàn Bạt Độ, chư tôn đức tăng ni cùng chư vị Phật tử miên mật đọc tụng kinh, nguyện cầu sự gia hộ của 10 phương Tam Bảo trong mùa Vu Lan. Đàn tràng được dựng lên, Kim Cang Mạn Đà La giới được kết, mật chú được gia trì, phụng thỉnh 10 phương Phật Bồ Tát quang lâm phóng quang tiếp độ, hợp với năng lực gia trì của chư tăng để chư âm linh cô hồn được khai mở tâm mê, trở về bến giác. Sau khi thọ dụng pháp vị cam lộ, tất cả đều được nhờ ân mà giải thoát.

Thượng Tọa Thích Tín Mãn, trú trì chùa Viên Quang, San Marcos, ban đạo từ về ý nghĩa ngày Vu Lan.

Bà Thu Hà Nguyễn, cựu nghị viên và là ứng cử viên thị trưởng Garden Grove, cho hay rất hạnh phúc khi vẫn còn mẹ bên mình, luôn đồng hành bên những bước con đi trong việc phục vụ cộng đồng.

Nghi thức Bông Hồng Cài Áo trong Đại Lễ Vu Lan Báo Hiếu chùa Viên Thành. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Bà xúc động nói: “Ngày Vu Lan báo hiếu hôm nay, chúng con cùng Phật tử quy tụ nơi đây tưởng nhớ công ơn sinh thành dưỡng dục của mẹ cha. Hãy trân trọng từng phút giây bên cha mẹ, đó là món quà quý nhất dành cho song thân. Mỗi mùa Vu Lan đến, con may mắn được cài hoa hồng thắm lên áo. Hãy giữ cha mẹ trong trái tim của những ai còn đủ cả song thân.”

Phật tử Tâm Trương, pháp danh Từ Hạnh Đan, chia sẻ: “Trải qua bao năm tháng, Vu Lan trở thành ngày của cha mẹ trong tâm thức của mỗi chúng ta, và cũng thể hiện lòng biết ơn. Uống nước nhớ nguồn là nét đẹp văn hóa, truyền thống sâu sắc của dân tộc Việt Nam, là dịp để nhắc nhở chúng ta về chữ hiếu, đạo lý đầu tiên và quan trọng nhất của kiếp người. Là người con Phật, chúng con nhận thức sâu sắc lời Phật dạy. Đối với cha mẹ, ngày nào cũng là ngày Vu Lan. Bởi cuộc đời vô thường, ai biết được ngày nào đó, chúng ta mồ côi cha mẹ, hay chính chúng ta là người ra đi trước mẹ cha.”

Phật tử đọc kinh cầu nguyện trong Đại Lễ Vu Lan chùa Viên Thành, Garden Grove. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

“Báo hiếu không phải đợi đến Rằm Tháng Bảy, mà là thực hành mỗi ngày qua từng lời nói, việc làm, qua việc tu thân tích đức để cha mẹ được an vui. Tất cả ai có mặt trên đời này mà không do mẹ cha sinh dưỡng. Mỗi chúng ta hãy làm tròn bổn phận chữ hiếu, làm tròn đạo con, đừng để phút cuối cuộc đời mới quay đầu hối tiếc thì đã muộn màng,” Phật tử Tâm Trương tiếp.

Buổi lễ kết thúc với bữa cơm chay thanh khiết do nhà chùa khoản đãi. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT