Trường DeMille tưng bừng tổ chức Tết Trung Thu năm thứ ba

Văn Lan/Người Việt

MIDWAY CITY, California (NV) – Trường Song Ngữ DeMille, Midway City, vừa tưng bừng tổ chức Tết Trung Thu năm thứ ba vào chiều Thứ Sáu, 18 Tháng Chín, với sự tham dự của tất cả học sinh và thầy cô, các giới chức, cùng phụ huynh.

Múa Lân náo nhiệt trong đêm Trung Thu ở trường DeMille. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Đặc biệt năm nay, bà Hiệu Trưởng Christina Hirales mặc chiếc áo bà ba đậm nét dân dã miền Tây sông nước Việt Nam, được mọi người và học trò vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.

Mở màn đêm Trung Thu là các tiết mục “Tiếng Trống,” “Ai Hỏi Cháu,” và “Rước Đèn Tháng Tám” do lớp các lớp Mẫu Giáo và nhiều khối lớp trình diễn. Tiếp tục là lớp Hai và lớp Bốn với nhóm Hồng Hạc trong điệu múa “Non Nước Hữu Tình,” rồi nhóm Sơn Ca trong điệu múa “Đậm Tình Miền Trung.”

Kế đến là nhóm Vành Khuyên trong bài múa “Đất Phương Nam” và bài “Tôi Yêu.” Kết thúc với “Liên Khúc Tết Trung Thu,” do nhóm Tết Trung Thu trình diễn. Đặc biệt là tiết mục “Trung Thu Party with Mommy and Me,” do Sophia Bảo Trân trình diễn cùng các em học sinh trên sân khấu.

Phần văn nghệ Trung Thu năm nay do các thầy cô biên soạn, giúp các em hoàn thành xuất sắc và tự tin khi hát, nhất là nói tiếng Việt lưu loát.

Các em lớp Ba trong tiết mục “Em Đi Xem Hội Trăng Rằm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)l

Bà Christina Hirales chào mừng các em và phụ huynh, và nhiều giới chức học khu đến tham dự.

Bà chia sẻ: “Đây là năm thứ ba chúng ta cùng chung vui trong ngày Tết Trung Thu, để trau dồi và học hỏi thêm văn hóa Việt Nam. Sau khi tốt nghiệp lớp Năm ở trường, các em sẽ chuyển đến các trường khác có chương trình song ngữ giống như trường DeMille.”

Tại gian hàng làm bánh Trung Thu, các em nhỏ chăm chú nghe cô giáo bày cách làm bánh với kỹ thuật điêu luyện. Tuy vẫn có em thích thú say mê nhưng làm chưa được, có em làm rất đẹp để dành tặng ba mẹ, cũng có em sẵn sàng thử ngay tại chỗ sản phẩm của mình.

Cô giáo Minh Túy giải thích: “Việt Nam xưa là xứ nông nghiệp, thuộc vùng lúa nước. Trung Thu là khi mùa gặt xong, gạo để nấu cơm ăn hàng ngày, riêng lúa nếp dành riêng để làm bánh Trung Thu, với loại bánh dẻo làm bằng bột nếp nhân đậu xanh, và bánh nướng làm bằng bột mì hoặc loại khác, đều là sản phẩm của thiên nhiên.”

Cô giáo Minh Túy (bìa trái) hướng dẫn các em làm bánh Trung Thu, với sự giúp đỡ của phụ huynh. (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô tiếp: “Phong tục tập quán của người Việt xưa, từ cách trồng lúa, ăn mừng sau mùa gặt, rồi sau đó chung vui với gia đình bên những chiếc lồng đèn tự làm hình mặt trăng có cây đa chú Cuội, do đó Tết Trung Thu còn được gọi là Tết Đoàn Viên.”

Liên Đoàn Hướng Đạo Lĩnh Nam, với năm gian hàng có nhiều trò chơi hấp dẫn, cũng được các em thiếu nhi chiếu cố tận tình.

Bà Frances Nguyễn Thế Thủy, ủy viên Học Khu Westminster, chia sẻ: “Trong 10 năm qua, nhà trường đã tạo một nền tảng tiếng Việt, giúp các em không chỉ biết đọc, viết tiếng Việt, mà còn qua âm nhạc càng dễ phát huy tiếng Việt hơn nữa. Các em giới thiệu từng bài hát và cùng nhau hát bằng tiếng Việt thật lưu loát. Chương trình song ngữ Việt-Mỹ đã có hiệu quả, thành công khi các em đã có tinh thần văn hóa Việt trong chính mỗi con người, để các em biết hãnh diện là người Việt Nam.”

Các em lớp Năm trong vũ điệu “Em Đi Xem Hội Trăng Rằm.” (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Cô Nguyễn Bảo Châu, thuộc Câu Lạc Bộ Văn Hóa Việt trường DeMille, cho hay: “Em rất hãnh diện khi các em học sinh của trường ngày càng biết nhiều về phong tục tập quán nước nhà, biết thương yêu và nói tiếng Việt khá rành mạch, để các em dù có đi đến đâu cũng biết nhớ về nguồn cội. Đó cũng là mong ước của phụ huynh học sinh của trường.”

Ông Tạ Ngọc Khôi, thuộc Hội Đồng Cố Vấn Phụ Huynh Chương Trình Song Ngữ, cho biết: “Tết Trung Thu là dịp để các em gần gũi nhất với văn hóa Việt, với các em cựu học sinh quay trở về trường giúp đàn em, tạo ra nhiều thế hệ tiếp nối gắn bó từ bạn bè đến trường học, vì ‘tiếng Việt còn, người Việt còn,’ để nhà trường tiếp tục tổ chức Tết Trung Thu cho các em, ngày càng phát triển.”

Đêm Trung Thu sôi nổi rộn ràng khi đoàn lân Thiên Ân màu sắc rực rỡ nhảy múa cùng Ông Địa trong tiếng chiêng trống vang trời. Theo sau là một đoàn học sinh với lồng đèn trong tay, đi một vòng quanh sân trường trong khung cảnh thật náo nhiệt, với ánh trăng chiếu sáng trên cao.

Bà Hiệu Trưởng Christina Hirales (thứ hai từ phải) trao tặng kỷ niệm chương giáo dục cho bà Michell Watkins (bìa phải). (Hình: Văn Lan/Người Việt)

Nhân dịp này, cô Nhiên Nguyễn, đại diện Dân Biểu Derek Trần, chuyển lời khen tặng của vị dân biểu: “Trung Thu là một truyền thống ý nghĩa, gắn kết gia đình và các thế hệ, góp phần gìn giữ những nét đẹp văn hóa của cộng đồng người Việt. Xin trân trọng những nỗ lực của trường DeMille trong việc dạy Việt Ngữ, duy trì truyền thống và trao truyền di sản văn hóa Việt Nam cho các thế hệ mai sau. Thay mặt Dân Biểu Derek Trần, kính chúc quý thầy cô và phụ huynh một đêm Trung Thu vui tươi ấp áp, đầy ý nghĩa.” [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT