Cựu học sinh Phan Bội Châu-Phan Thiết hội ngộ ‘Bạn Cũ-Trường Xưa’

Ngân Hà/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Cựu giáo sư, cựu học sinh, và thân hữu Trung Học Phan Bội Châu-Phan Thiết từ nhiều nơi về Nam California tham dự chương trình Hội Ngộ 2026 “Bạn Cũ-Trường Xưa,” tại nhà hàng White Palace 2, Santa Ana, hôm Chủ Nhật, 20 Tháng Chín.

Những tà áo dài và chiếc xe đạp gợi lại hình ảnh thời học sinh trong một tiết mục văn nghệ của hội ngộ “Bạn Cũ-Trường Xưa.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Không khí buổi họp mặt vừa vui vừa xúc động khi có người từ nhiều tiểu bang Hoa Kỳ, Canada và xa nhất là Na Uy về tham dự. Có những bạn học hơn nửa thế kỷ mới có dịp gặp nhau, trong khi nhiều người cùng gia đình đến chung vui.

Ông Nguyễn Văn Tạo, đại diện ban tổ chức, nhắc lại lịch sử trường, cho biết trường được thành lập năm 1952, ban đầu mang tên Trung Học Bình Thuận, là trường trung học công lập đầu tiên tại Phan Thiết. Niên khóa đầu có hai lớp Đệ Thất với khoảng 110 học sinh.

Giữa niên khóa 1953-1954, trường chính thức mang tên Trung Học Phan Bội Châu-Phan Thiết. Năm 1956, trường chuyển về cơ sở trên đường Nguyễn Hoàng. Đến những niên khóa cuối trước năm 1975, trường có khoảng 72 lớp, hơn 4,000 học sinh cùng trên 100 giáo sư và nhân viên.

Giáo Sư Lê Khắc Anh Vũ, cố vấn ban tổ chức, bắt đầu dạy tại trường năm 1964 và làm hiệu trưởng từ năm 1972 đến 1975.

Các thành viên ban tổ chức hội ngộ “Bạn Cũ-Trường Xưa” của trường Phan Bội Châu-Phan Thiết. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Nhắc về những ngày đầu đứng lớp, ông Vũ kể trong một buổi tiệc cuối năm, một học sinh xin thầy cho các em một câu để ghi nhớ và mang theo vào đời.

Ông chọn một câu của một nhà văn Pháp và dịch sang tiếng Việt: “Sự cao cả không phải là không bao giờ ngã gục, mà là biết đứng dậy mỗi khi gục ngã.”

“Không ngờ câu đó sau này lại trở thành câu tâm đắc nhất đời tôi,” ông Vũ kể. Lời nhắn ông dành cho học trò năm ấy, qua thời gian, cũng trở thành bài học có ý nghĩa với chính ông.

Sau phần chia sẻ, Giáo Sư Lê Khắc Anh Vũ còn góp vui với một tiết mục đơn ca, nhận được những tràng pháo tay của các học trò cũ.

Cô Lê Thị Lương, từng dạy môn Văn, từ Vancouver, Canada, về dự hội ngộ. Nhắc về những năm tháng đứng lớp, cô vẫn nhớ những buổi sáng chào cờ, sân trường và hình ảnh học sinh ngày ấy.

Giáo Sư Lê Khắc Anh Vũ, cựu hiệu trưởng Trung Học Phan Bội Châu-Phan Thiết chia sẻ kỷ niệm những năm tháng đứng lớp. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Điều khiến cô xúc động hơn cả là sau nhiều năm xa cách, học trò Phan Bội Châu vẫn nhiệt tình tìm nhau và tổ chức những buổi gặp gỡ.

“Bây giờ mình còn thấy trường xưa, còn nhớ lại những người cùng học, cùng dạy dưới mái trường đó, là mình hạnh phúc nhất. Đó là niềm vui nhất đời mình,” cô Lương nói.

Ông Nguyễn Minh, cựu học sinh niên khóa 1973 và đồng trưởng ban tổ chức, từ Silver Spring, Maryland, về Nam California tham dự. Ông cho biết có những người bạn hơn 50 năm mới có dịp gặp lại.

“Bây giờ mình còn đi được thì mình đi. Mình tới đây để gặp những người bạn thân, nói chuyện, cười với nhau vài ngày, rồi ai lại về nhà nấy,” ông Minh nói.

Nhắc về thời học sinh, ông Minh nhớ nhất những tình bạn và một mối tình học trò. Có lần thấy chiếc giày của cô bạn cùng lớp bị hỏng sau giờ học, ông tìm cách buộc lại để cô có thể ra về. Cử chỉ nhỏ ngày ấy trở thành một kỷ niệm đẹp của thời học sinh.

Ông Nguyễn Quang Minh (phải) ôm đàn guitar trình bày bài “Tình Lúa Duyên Trăng,” gợi nét mộc mạc của quê hương Bình Thuận. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Cô Tăng Tường Vi, thuộc niên khóa trẻ nhất tại hội ngộ và là thành viên ban tổ chức, lần đầu có dịp gặp gỡ nhiều anh chị thuộc các thế hệ đi trước. Khoảng cách giữa các niên khóa dường như gần lại khi mọi người cùng nhắc chuyện học trò.

“Ngày đó cứ mong mỗi ngày đến trường để gặp bạn bè. Đến mùa Hè thì trao lưu bút cho nhau,” cô Tường Vi kể.

Không khí hội ngộ càng sôi nổi với ba giải thưởng vui dành cho người tham dự.

Niên khóa 1973 có 33 người về dự, đông nhất trong các niên khóa. Gia đình đông nhất có 11 thành viên cùng góp mặt. Còn phái đoàn đi xa nhất là năm người từ Oslo, Na Uy, về Nam California chung vui.

Một nghi thức đáng chú ý khác là trao cờ luân lưu. Ông Tạ Trung, đồng trưởng ban tổ chức tại Nam California, trao cờ cho cô Kim Yến, từ Na Uy đến.

Cô Quách Tuyết Minh, đại diện ban tổ chức phụ trách văn nghệ, cho biết hội ngộ là dịp để cựu học sinh nhiều nơi trở về gặp thầy cô, bạn cũ, và ôn lại những năm tháng đi học.

Ông Tạ Trung (thứ hai từ trái), đồng trưởng ban tổ chức, trao cờ luân lưu cho cô Kim Yến (thứ hai từ phải). (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

“Cho dù mình ở nơi nào, lớn tuổi bao nhiêu đi chăng nữa, trong lòng mỗi người vẫn có những hoài niệm về ngôi trường, bạn cũ, và thầy cô của mình,” cô Tuyết Minh nói.

Phần văn nghệ được dàn dựng phong phú, kết hợp ca, múa, và nhạc, với nhiều tiết mục gợi lại tuổi học trò, mái trường, và quê hương.

Kim Yến mở đầu với “Trở Về Mái Nhà Xưa,” tạo không khí vui tươi, gần gũi. Nổi bật còn có “Trường Cũ Tình Xưa” do Thảo Ly trình bày, “Phượng Hồng” và “Hoa Học Trò” qua tiếng hát Duy Tân, “Ngày Xưa Hoàng Thị” của Mỵ Hoa, cùng “Trường Làng Tôi,” “Người Thầy” và tứ ca “Cho Tôi Lại Từ Đầu.”

Không chỉ qua lời ca, ký ức học đường còn được tái hiện trên sân khấu với tà áo dài bên chiếc xe đạp, khiến nhiều người vỗ tay, hát theo, và nhớ về những ngày còn cắp sách.

Cựu học sinh và thân hữu cùng khiêu vũ trong tiếng nhạc, khép lại chương trình “Bạn Cũ-Trường Xưa.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Âm nhạc còn đưa mọi người về với quê hương Phan Thiết qua tiếng đàn guitar và giọng hát của ông Nguyễn Quang Minh trong “Phan Thiết Thành Phố Tôi Yêu” và “Tình Lúa Duyên Trăng.”

Sau đó, mọi người cùng hòa mình vào phần dạ vũ, khép lại chương trình trong không khí vui vẻ.

Sau nhiều thập niên, những người học trò Phan Bội Châu năm nào lại có dịp gặp thầy cô, bạn cũ, cùng hát những bài ca về mái trường và quê hương. Hội Ngộ 2026 khép lại, nhưng những kỷ niệm của một thời tuổi trẻ vẫn còn nguyên trong mỗi người. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT