BARCELONA, Tây Ban Nha (NV) – Câu lạc bộ Barcelona đứng đầu là Chủ Tịch Joan Laporta muốn dành sự tri ân cho Lionel Messi bằng buổi lễ tôn vinh trên sân Camp Nou mới được cải tạo, dù đằng sau mong muốn ấy là một câu chuyện chia tay chưa trọn vẹn với những vết gợn trong mối quan hệ giữa hai bên, theo Marca ngày 22 Tháng Chín.
Cuộc chia tay bất ngờ năm 2021

Messi rời Barcelona vào Tháng Tám, 2021, trong một hoàn cảnh mà ngay cả người hâm mộ cũng khó hình dung. Sau 17 mùa giải khoác áo câu lạc bộ ở đội một, giành 35 danh hiệu và trở thành cầu thủ giàu thành tích nhất lịch sử đội Barcelona, anh không thể tiếp tục ở lại dù hai bên đã đạt được thỏa thuận gia hạn hợp đồng. Nguyên nhân nằm ở những rào cản kinh tế và cơ cấu, đặc biệt là quy định đăng ký cầu thủ của La Liga.
Ngày chia tay Messi khóc rất nhiều và nghẹn ngào với những điều anh muốn chia sẻ cùng người hâm mộ nhưng không thể trải lòng.
Thực tế là Messi không chủ động muốn kết thúc mối lương duyên ấy vào thời điểm đó. Chính Chủ Tịch Barcelona Laporta khi ấy khẳng định: “Lionel Messi muốn ở lại và chúng tôi cũng muốn anh ấy ở lại.” Nghe có vẻ nghịch lý nhưng thời điểm ấy đúng là Messi đã chấp nhận những phương án hợp đồng khác nhau, nhưng các điều kiện tài chính vẫn không thể đáp ứng quy định của giải đấu La Liga ở Tây Ban Nha.
Thời điểm đấy Barcelona đang chịu áp lực nợ nần và quỹ lương rất lớn. Chủ Tịch Laporta cho biết tỉ lệ quỹ lương so với doanh thu lên tới 110%, khiến câu lạc bộ gần như không còn khả năng để đăng ký hợp đồng mới. Một phương án liên quan đến thỏa thuận với quỹ đầu tư CVC Capital Partners cũng được đặt ra, nhưng ban lãnh đạo Barcelona không muốn đánh đổi bằng việc ràng buộc nguồn thu bản quyền truyền hình trong nhiều thập kỷ.
Vì thế, cuộc chia tay buộc phải diễn ra trong nước mắt, nhưng không phải trên sân Camp Nou trước hàng vạn người hâm mộ. Chỉ là buổi họp báo tại Auditori 1899 (trung tâm hội nghị và sự kiện đa năng của câu lạc bộ Barcelona ngay cạnh sân Camp Nou) với sự hiện diện của gia đình và các thành viên đội bóng. Trong căn phòng yên lạng, Messi nghẹn ngào nói lời tạm biệt, bày tỏ tình yêu với câu lạc bộ đã gắn bó từ khi còn là một cậu bé đến để chữa bệnh và học đá bóng. Một khoảnh khắc giàu cảm xúc, nhiều nước mắt và hoàn toàn không phải là buổi lễ tri ân chính thức tại sân vận động trên 100 ngàn khán giả.
Lễ chia tay Messi tại Camp Nou vẫn trong giai đoạn chờ
Messi rời Camp Nou và chính câu lạc bộ Barcelona đã thừa nhận từ rằng tình hình tài chính và điều kiện hoạt động khiến một buổi lễ lớn tại Camp Nou chưa thể diễn ra vào thời điểm đấy.
Năm năm sau khi Messi đã đến với Paris Saint-Germain rồi nhận lời mời của David Beckham sang Inter Miami làm thay đổi góc nhìn về bóng đá của người Mỹ vốn gọi football là bóng bầu dục, Barcelona mới dám nghĩ đến một buổi lễ tri ân tại Camp Nou. Một buổi chia tay hoành tráng đầy màu sắc của lễ tri ân mà Barcelona xem anh là cầu thủ vĩ đại nhất nhưng tất cả mới chỉ trong ý nghĩ và mong muốn của câu lạc bộ với Messi. Chính Chủ Tịch Laporta lên tiếng: “Chúng tôi mong muốn một lễ tri ân xứng tầm với cầu thủ vĩ đại nhất của Barcelona và mong anh ấy nhận lời buổi lễ mà câu lạc bộ muốn dành cho anh ấy với sự trang trọng nhất.”
Có lẽ đây là buổi tri ân nếu thành hiện thực thì sẽ là độc nhất, lạ nhất và có cả sự thận trọng “rào trước đón sau” của một câu lạc bộ lớn với cầu thủ lớn mà phải 5 năm sau khi cầu thủ đấy chia tay mới có thể diễn ra.
Barcelona muốn Messi mãi là biểu tượng, còn Messi thì sao?
Tại cuộc họp với các cổ đông tại Barcelona ngày 19 Tháng Chín, Chủ Tịch Laporta tiếp tục nhắc đến kế hoạch tri ân Messi ngay sau công trình cải tạo sân Camp Nou hoàn thành đồng thời nhấn mạnh điều kiện quan trọng là Messi phải mong muốn tham dự.
Barcelona rõ ràng không chỉ muốn tổ chức một buổi nghi thức mang tính hình thức mà muốn “Camp Nou mới” sẽ trở thành biểu tượng gắn với cái tên Messi trong giai đoạn hoàng kim của Barcelona.
Nhưng Messi thì sao? Anh vẫn chưa trả lời chính thức về lễ tri ân như mong muốn của câu lạc bộ Barcelona. Bởi vấn đề bây giờ là Messi có muốn trở lại nơi mà anh từng có những tháng ngày rất đẹp nhưng khi ra đi thì số ít người lại chứng kiến nhưng giọt nươc mắt đàn ông trên gương mặt từng trải.
Trước mắt, Messi đang chuẩn bị cho trận đấu cuối của mình trong màu áo đội tuyển Argentina tại quên nhà. Nơi mà anh được cả nước chờ đợi vào “điệu Tango cuối cùng” tại Buenos Aires, Argentina.
Theo nhiều cây viết nổi tiếng tại Argentina thì có lẽ Messi cũng chỉ cần một đêm vinh danh ở quê nhà của một huyền thoại là đủ. Còn với Barcelona thì quá khứ và lịch đã vinh danh anh đầy đủ rồi. (Yến Nhi)










