ATLANTA, Georgia (NV) – Một chuyến hàng đặc biệt từ Trung Quốc đến Atlanta vào Chủ Nhật, 27 Tháng Chín, một ngày sau khi Chủ Tịch Trung Quốc Tập Cận Bình rời Mỹ, kết thúc chuyến thăm cấp nhà nước ba ngày. Trước đó, trong một phát biểu tại Tòa Bạch Ốc, ông Tập tuyên bố sẽ sớm cử các “sứ giả hữu nghị” tới Hoa Kỳ.
The New York Times dẫn tin từ Sở Thú Atlanta cho biết, chuyến hàng đó là “sứ giả” – tức hai chú gấu trúc (panda) khổng lồ, một con đực tên Bình Bình (Ping Ping) và một con cái tên Phúc Song (Fu Shuang) – đã hạ cánh xuống Phi Trường Quốc Tế Hartsfield-Jackson Atlanta vào sáng Chủ Nhật.

Trên trang mạng xã hội X của đại sứ Trung Quốc thứ 12 tại Hoa Kỳ, ông Tạ Phong, cũng đăng tải hình ảnh và thông tin về hai gấu trúc Bình Bình và Phúc Song.
Hai chú gấu này được vận chuyển trên chuyến bay chở hàng xuyên đêm của FedEx từ một trung tâm nhân giống ở Thành Đô, thuộc vùng Tây Nam Trung Quốc. Theo CBS News, giới chức Trung Quốc đã thực hiện kế hoạch vận chuyển rất chi tiết để đưa chúng sang Mỹ, trong đó có chuẩn bị sẵn măng tươi và táo để chúng ăn trong suốt chuyến bay.
Bình Bình và Phúc Song là hai gấu trúc trưởng thành sẽ được cho Sở Thú Atlanta mượn trong vòng 10 năm theo thỏa thuận. Cả hai đều sinh năm 2020 và từng được nuôi dưỡng tại Cơ sở Nghiên Cứu Nhân Giống Gấu Trúc Thành Đô. Theo Tân Hoa Xã, Bình Bình có quầng đen đậm quanh mắt, trong khi Phúc Song có phần trán hơi nhô ra.
Vườn Thú Atlanta là một trong số ít các cơ sở tại Hoa Kỳ từng tiếp nhận gấu trúc trong suốt nửa thế kỷ qua, tiếp nối truyền thống “ngoại giao gấu trúc” hay còn biết là “ngoại giao mềm” của Trung Quốc, bắt đầu từ chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng Thống Richard M. Nixon vào năm 1972.
Chuyện là sau khi Đệ Nhất Phu Nhân Pat Nixon bày tỏ sự yêu thích gấu trúc với Thủ Tướng Trung Quốc Chu Ân Lai lúc đó, các quan chức Trung Quốc đã gửi hai gấu trúc, đực và cái, đến Vườn Thú Quốc Gia ở Washington.
Theo thông tin từ vườn thú, trong suốt 20 năm sau đó, “vợ chồng” gấu trúc này đã sinh được năm con (nhưng không có con nào sống sót) và thu hút hàng triệu lượt khách tham quan. Sự thành công của chương trình cũng đã thôi thúc giới chức Trung Quốc gửi thêm gấu trúc, biểu tượng đỉnh cao của chính sách ngoại giao mềm, đến các vườn thú tại San Diego và Memphis, cũng như tới nhiều vườn thú ở các quốc gia khác.
Bình Bình và Phúc Song đến Mỹ hôm Chủ Nhật, nâng tổng số gấu trúc lớn tại Hoa Kỳ lên sáu con.
Trong năm 2024, giới chức Trung Quốc đã gửi hai gấu trúc đến Sở Thú San Diego và hai con khác đến Vườn Thú Quốc Gia ở Washington, D.C., chấm dứt khoảng thời gian kéo dài nhiều tháng mà Hoa Kỳ hoàn toàn vắng bóng loài gấu đáng yêu này. (KL)










