ATHENS, Hy Lạp (NV) – Sáu người thiệt mạng sau khi tòa nhà hai tầng trong khu du lịch ở trung tâm thủ đô Athens của Hy Lạp bị sụp do vụ nổ mà thị trưởng thành phố này cho hay có lẽ liên quan tới gas, giới chức cứu hỏa loan báo hôm Thứ Bảy, 26 Tháng Chín, theo Reuters.
Trong số người thiệt mạng, có bốn công dân Mỹ, giới chức Mỹ xác nhận.

Nhân viên tình trạng khẩn cấp, cùng với chó đánh hơi, camera và cảm biến, tìm thấy thi thể sáu người, ông Vassilis Vathrakogiannis, phát ngôn viên Cơ Quan Cứu Hỏa Hy Lạp, cho biết trong buổi họp báo được truyền hình trực tiếp. Lúc đó, họ đang tìm cặp vợ chồng cao niên sống tại một căn trong tòa nhà này và bốn du khách ở căn khác.
Đơn vị điều tra của Cơ Quan Cứu Hỏa Hy Lạp tới hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ nổ sau khi người ta cho hay có mùi gas trong khu vực có nhiều khách sạn và nhà cho thuê ngắn hạn này.
Vụ nổ xảy ra sáng Thứ Sáu, làm sụp hoàn toàn tòa nhà trong khu Plaka – gần một số địa điểm du lịch đông đúc nhất Athens, như thành cổ Acropolis và đền thờ Thần Zeus – làm hư hại nhà cửa, hàng quán, xe cộ gần đó, và làm văng đất đá, miểng kiếng đi xa tới ba dãy phố.
Tòa nhà này chỉ còn là khối sắt bị méo mó, gạch lót sàn và bê tông bể nát, còn quần áo, đồ đạc vương vãi khắp nơi.
Theo lịch, lẽ ra bốn du khách Mỹ, gồm hai cặp vợ chồng, ra phi trường Athens đón chuyến bay lúc 3 giờ chiều Thứ Sáu, nhưng cuối cùng, họ không tới đó, nguồn tin cảnh sát cho hay.
Hôm Thứ Bảy, xe cứu thương đậu sẵn ở hiện trường để chở thi thể đi bệnh viện nhận diện.
“Tôi vô cùng đau buồn khi biết tin bốn công dân Mỹ thiệt mạng trong vụ nổ ở trung tâm Athens hôm qua,” bà Kimberly Guilfoyle, đại sứ Mỹ tại Hy Lạp, viết trên mạng xã hội X hôm Thứ Bảy. (Th.Long) [kn]










