Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt kỷ niệm ‘35 năm gìn giữ tình thầy trò’

Ngân Hà/Người Việt

STANTON, California (NV) – Thầy cô, cựu nữ sinh và thân hữu Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt tham dự ngày hội kỷ niệm 35 năm thành lập, “35 năm gìn giữ tình thầy trò,” tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 1, Stanton, sáng Chủ Nhật, 4 Tháng Mười, với chủ đề “Bên nhau ngày vui,” nhằm tri ân thầy cô và ôn kỷ niệm thời áo trắng.

Thành lập năm 1991, hội tổ chức những cuộc gặp thầy trò, kết nối bạn bè, và giúp người gặp khó khăn. Suốt 35 năm, thầy cô, các cựu hội trưởng, mạnh thường quân, và hội viên cùng nhau gìn giữ mái nhà chung.

Khoảnh khắc vui nhộn trong ngày Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt kỷ niệm “35 năm gìn giữ tình thầy trò.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Không khí ngày hội thêm thân tình khi các cựu nữ sinh quây quần bên thầy cô, và vui mừng gặp lại bạn cũ.

Trong diễn văn khai mạc, cô Huỳnh Kim Phượng, hội trưởng kiêm trưởng ban tổ chức, cho biết chủ đề “Bên nhau ngày vui” thể hiện sự trân trọng những lần gặp gỡ khi thầy cô và nhiều hội viên đã lớn tuổi.

“Niềm vui đôi khi thật giản dị. Đó là còn được gặp lại quý thầy cô, còn được nhìn thấy bạn bè năm xưa mạnh khỏe, được ngồi bên nhau để nhắc lại những kỷ niệm của một thời áo trắng,” cô Phượng nói.

Giáo Sư Vũ Ngọc Mai, gần 90 tuổi, vẫn luôn mong gặp lại những học trò thân thương. Bà cho biết từ khi hội thành lập đến nay, bà chưa bỏ lần đại hội nào.

Giáo Sư Vũ Thị Ngọc Mai (hàng đầu, thứ ba từ phải) phát biểu tại đại hội kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Ái Hữu Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

“Tôi ra trường năm 1961, về dạy Trường Nữ Trung Học Lê Văn Duyệt năm 1962. Với tôi, học trò rất dễ thương,” bà chia sẻ. “Điều dễ thương nhất là tình cảm và lòng kính trọng các em dành cho thầy cô, tinh thần tôn sư trọng đạo, được thể hiện rất rõ trong mỗi kỳ đại hội. Mỗi năm, thầy cô đều được ngồi phía trước, được tặng quà, được phát biểu. Thầy trò rất vui.”

Trong phần tri ân, các cựu nữ sinh đến bên thầy cô, trao hoa và quà, cúi xuống trò chuyện rồi cùng chụp hình lưu niệm. Sau bao năm rời trường, họ vẫn dành sự gần gũi và lòng kính trọng cho những người từng dìu dắt mình.

Sự đồng hành của các thầy cô giáo cũng là điều bà Trần Thúy Lan, cựu hội trưởng, nhớ mãi. Bà kể những ngày hội còn ít người, kinh phí eo hẹp, các cựu nữ sinh liên lạc bạn bè, tổ chức gây quỹ để giúp thầy cô đau yếu và bạn học gặp khó khăn ở Việt Nam.

Cựu nữ sinh trao hoa và quà cho thầy cô trong phần tri ân. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Nhờ báo chí và những mối liên lạc ấy, hội dần kết nối thêm cựu nữ sinh ở Úc, Pháp, và Canada. Các cô giáo dù lớn tuổi vẫn sát cánh, làm cố vấn và chỉ bảo học trò lo việc hội.

“Điều tôi muốn nhấn mạnh nhất là tinh thần đoàn kết, thương yêu của tất cả các thầy cô và các bạn, nhờ đó hội càng ngày càng vững mạnh cho tới hôm nay,” bà nói.

Ngày hội cũng đánh dấu 60 năm ra trường của khóa 1966, 60 năm vào trường của khóa 1973, và 50 năm ra trường của khóa 1976.

Cựu nữ sinh từ nhiều nơi về dự, như Vermont, New York, West Virginia, Washington, Texas, Arizona, Bắc và Nam California, và Việt Nam.

Bà Nguyễn Phương Giang, cựu nữ sinh khóa 1969, sống ở Seattle, Washington, kể bà biết hội khá muộn vì ở xa, nhưng khi biết thì cố gắng thu xếp gặp thầy cô và bạn cùng lớp.

Các cựu nữ sinh trò chuyện, chụp hình lưu niệm trong ngày hội ngộ “Bên nhau ngày vui.” (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Thời đi học, nhóm bạn rủ nhau ăn hàng, vui chơi. Nay gặp nhau, các bà nhắc chuyện trường xưa, khoe con cháu, và tâm sự chuyện gia đình.

“Có người khoe cháu, khoe con. Người may mắn thì khoe chồng, người không may mắn lắm thì kể tội mấy ông chồng,” bà Giang nói vui. “Nhưng giận thì giận mà thương thì thương, kể tội xong vẫn thương như thường.”

Ngoài những lần hội ngộ, nhóm bạn vẫn gọi điện, nhắn tin, gửi hình con cháu và chia sẻ chuyện nấu ăn. Bà cũng buồn khi thấy bàn của khóa 1969 ngày càng ít người, vì có bạn đã mất, có người không đủ sức khỏe đến dự. Bởi vậy, những lần còn được ngồi cùng nhau, kể chuyện và đùa vui càng đáng quý.

“Tại vì có vui thì mới khỏe, mà khỏe thì lâu già,” bà Giang chia sẻ.

Chung vui với Lê Văn Duyệt có các hội ái hữu Gia Long, Trưng Vương, Bưởi-Chu Văn An, Petrus Ký, Võ Trường Toản, và nhiều hội đoàn khác.

Cựu nữ sinh khóa 1976 và thân hữu trình diễn “Bướm Hoa” tại đại hội kỷ niệm 35 năm thành lập Hội Ái Hữu Lê Văn Duyệt. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Bà Huỳnh Hoàng Ánh, hội trưởng Hội Ái Hữu Cựu Nữ Sinh Trưng Vương, cho biết bà dự đại hội của Lê Văn Duyệt khoảng ba, bốn năm nay. Bà thích cách tổ chức và không khí vui vẻ.

“Mỗi trường có một sắc thái riêng,” bà nói. “Các hội ái hữu thường đến chung vui, góp sức cho nhau, và gắn kết thêm bạn bè giữa các trường.”

Ông Nguyễn Thiện Lý, cựu học sinh Chu Văn An, cho biết ông thường dự đại hội Lê Văn Duyệt hằng năm. Lần này, ông còn may mắn trúng thưởng trong chương trình xổ số.

Những hình ảnh quê hương và kỷ niệm học trò cũng xuyên suốt chương trình văn nghệ do cựu nữ sinh, thân hữu, và hội đoàn bạn cùng thực hiện.

Vũ khúc “Bướm Hoa” của cựu nữ sinh khóa 1976 và thân hữu, gợi lại giờ học nhạc với Giáo Sư Phượng Oanh, qua lời tâm tình và tiếng hát cô gửi từ Melbourne, Úc.

Thầy cô và cựu nữ sinh cùng vui trong tiếng nhạc rộn ràng. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

“Hội Trùng Dương” gợi hình ảnh ba miền hội tụ qua tiếng hát của Bình Hòa, Minh Nguyệt, và Kim Phương. Các cựu nữ sinh khóa 1966, 1973, và 1976 cùng trình diễn áo dài trong “Lê Văn Duyệt Bài Ca Hội Ngộ,” nhắc nhớ một thời thanh xuân.

Chương trình còn có “Nắng Đẹp Miền Nam,” “Mùa Thi,” “Người Em Sầu Mộng,” “Và Tôi Cũng Yêu Em,” “Gió Đánh Đò Đưa,” và “Vài Lần Đón Đưa.”

Dạ vũ tiếp nối với giai điệu vui tươi, tiếng cười rộn ràng. Thầy cô và cựu nữ sinh đặt tay lên vai nhau thành vòng tròn, nhún bước theo nhạc. Sau 35 năm, niềm vui bên nhau vẫn hiện rõ trên khuôn mặt họ. [đ.d.]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT