Lâm Hoài Thạch/Người Việt
WESTMINSTER, California (NV) – Đông đảo gia đình cựu quân nhân Thủy Quân Lục Chiến (TQLC) QLVNCH, đại diện các hội đoàn, và đồng hương đến dự Đại Hội và Sinh Nhật 72 Năm Thành Lập Binh Chủng TQLC, do Hội Ái Hữu TQLC Nam California tổ chức tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster, trưa Chủ Nhật, 4 Tháng Mười.

Trước đó, vào sáng Thứ Bảy, 3 Tháng Mười, ban tổ chức và đại gia đình TQLC chụp ảnh lưu niệm tại Tượng Đài Chiến Sĩ Việt Mỹ, Westminster. Buổi trưa cùng ngày, ban tổ chức có buổi Tiền Đại Hội tại nhà hàng Diamond Seafood Palace 3, Westminster, tổ chức bầu chọn tân tổng hội trưởng, và giới thiệu các hội TQLC của nhiều nơi trên thế giới về tham dự.
Trong buổi tiệc đại hội, Niên Trưởng Quách Ngọc Lâm, trưởng ban tổ chức, ngỏ lời chào mừng mọi người đến dự. Sau đó, TQLC Hà Thế Đơn, hội trưởng Hội Ái Hữu TQLC Nam California, đọc diễn khai mạc.
Tân Tổng Hội Trưởng Nguyễn Bác Ái đọc lời tâm tình của cựu Đại Tá Nguyễn Thành Trì, nguyên tư lệnh phó Sư Đoàn TQLC.
“Tôi xin thay mặt anh chị em Mũ Xanh cảm ơn và chào mừng sự hiện diện của quý vị, trong buổi lễ nhân kỷ niệm 72 năm thành lập Sư Đoàn TQLC,” ông Ái đọc. “Với ý chí nuôi dưỡng truyền thống của binh chủng, anh chị em Mũ Xanh từ khắp nơi tập hợp về một địa điểm, để cùng tưởng niệm, vinh danh những anh hùng đã dũng liệt hy sinh vì chính nghĩa, nhất là để kiên định lập trường quốc gia dân tộc. Sự hiện diện của quý vị nói lên niềm ưu ái, mối quan tâm đặc biệt, đồng thời cũng là niềm khích lệ lớn lao đối với gia đình Mũ Xanh.”

Ông đọc tiếp: “Tôi xin có đôi lời cùng anh chị em trong gia đình Mũ Xanh. Anh chị em thân mến, hôm nay, nơi đất khách quê người, nhớ bạn, nhớ áo hoa màu sóng biển, các anh chị em từ nơi xa về Nam California mừng kỷ niệm 72 năm thành lập Binh Chủng TQLC. Thật là một diễm phúc khi còn gặp gỡ nhau, qua dáng dấp ngày nào tuy có sút giảm do thời gian và tuổi tác, nhưng tấm lòng đối với quê hương, dân tộc vẫn luôn ấm nồng. Rất tiếc, vì tình trạng sức khỏe không cho phép, tôi không thể đến tham dự đại hội, nhưng lòng vẫn theo dõi từng bước chân, tiếng nói và nguyên vọng của các anh chị em.”
“Chúng ta đã có một thời sống chết bên nhau, dệt nên trang sử oai hùng cho màu cờ sắc áo. Xin đừng quên trách nhiệm cũng như món nợ tinh thần đối với những anh em đã nằm xuống, và anh em thương phế binh TQLC nơi quê nhà. Hãy giữ sao cho trọn tình trọn nghĩa và luôn nêu cao khẩu hiệu, ‘Một ngày TQLC là một đời TQLC,’” ông đọc thêm.

Những người cắt bánh sinh nhật gồm có phu nhân cố Thiếu Tướng Bùi Thế Lân, nguyên tư lệnh TQLC; cựu Đại Tá Hoàng A Sam, cựu tiểu đoàn trưởng Tiểu Đoàn 2-Trâu Điên, TQLC; cựu Thiếu Tá Trần Thị Huy Lễ, cựu trưởng Phòng Xã Hội Sư Đoàn TQLC; và tân Tổng Hội Trưởng Nguyễn Bác Ái.
TQLC Nguyễn Trung Việt, cựu tổng hội trưởng, tâm tình: “Tôi rất vui mừng khi gặp lại các chiến hữu TQLC cùng gia đình từ nhiều nơi tại Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác về tham dự đại hội tại Little Saigon. Binh Chủng TQLC là một trong những đơn vị thiện chiến của QLVNCH, từng tham chiến khắp bốn vùng chiến thuật, trong những trận chiến ác liệt như Bình Giã, Đức Cơ, Ba Gia, Đầm Dơi, Mộ Đức, Mật Khu Bời Lời, hành quân vượt biên giới Cambodia… Đặc biệt nhất là trận Tái Chiếm Cổ Thành Quảng Trị vào Tháng Chín, 1972. Đó là một biểu tượng nói lên sự chiến đấu anh dũng và tinh thần bất khuất của Binh Chủng TQLC.”

Năm 1972, kết thúc trận Tái Chiếm Cổ Thành Đinh Công Tráng (Quảng Trị), các chiến sĩ TQLC thay phiên nhau áp sát ba mặt thành. Nhiều trận đánh ác liệt đã diễn ra ở các khu vực vùng ven như tháp nước, trường Bồ Đề, Tòa Hành Chánh Quảng Trị, và các thôn lân cận.
Đêm 14 rạng sáng ngày 15 Tháng Chín, 1972, các tiểu đoàn tác chiến TQLC đồng loạt mở cuộc tấn công từ nhiều hướng vào các góc thành. Tiểu Đoàn 3-Sói Biển và Tiểu Đoàn 6-Thần Ưng là hai đơn vị mũi nhọn trực tiếp đột kích vào bên trong cấu trúc kiên cố này. Họ đẩy lùi các chốt kháng cự cuối cùng của quân CSBV. Vào 8 giờ sáng ngày 16 Tháng Chín, 1972, các chiến sĩ Sư Đoàn TQLC chính thức dựng lá cờ VNCH trên cổng tường phía Tây của Cổ Thành Đinh Công Tráng.

TQLC Văn Tấn Thạch, Tiểu Đoàn 3 TQLC, từ Úc sang tham dự đại hội, kể lại trận chiến: “Tôi là một sĩ quan của Đại Đội 3/Tiểu Đoàn 3 TQLC. Lúc đó tôi là trung đội trưởng Trung Đội 3, là trung đội đầu tiên vào Cổ Thành, lúc 5 giờ sáng ngày 15 Tháng Sáu, 1972. Sau đó nhiều đơn vị của TQLC đã tái chiếm được Cổ Thành Đinh Công Tráng. Thành công của trận này là do tinh thần chiến đấu của rất nhiều quân, binh chủng QLVNCH và dân chúng, chớ không phải riêng Binh Chủng TQLC của chúng tôi.”
Đại hội có phụ diễn văn nghệ, do ban văn nghệ TQLC và nhiều ban văn nghệ của QLVNCH thực hiện. [đ.d.]











