Viet Film Fest 2026 khai mạc với câu chuyện về ước mơ và tình thân

Ngân Hà/Người Việt

SANTA ANA, California (NV) – Đông đảo khán giả đến dự đêm khai mạc Viet Film Fest 2026 do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức tại The Frida Cinema, Santa Ana, tối Thứ Năm, 8 Tháng Mười.

Khán giả đến dự đêm khai mạc Viet Film Fest 2026 do Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) tổ chức tại The Frida Cinema, Santa Ana. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Bộ phim âm nhạc “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi” (A Little Dream of Me) của đạo diễn Chung Chí Công mở màn đại hội phim lần thứ 17, đánh dấu 23 năm VAALA giới thiệu và kết nối những nhà làm phim Việt Nam và gốc Việt trên thế giới.

Viet Film Fest ra đời năm 2003, tạo cơ hội cho các nhà làm phim Việt Nam và gốc Việt giới thiệu tác phẩm, gặp gỡ khán giả và chia sẻ những câu chuyện về con người, văn hóa Việt.

Năm nay, Viet Film Fest giới thiệu 64 phim, gồm 20 phim dài và 44 phim ngắn từ 13 quốc gia.

Chương trình còn có phim tài liệu âm nhạc “Y Vân: The Lost Sounds of Saigon” của hai đạo diễn Khoa Hà và Victor Velle, và phim “Quán Kỳ Nam” của đạo diễn Leon Lê và lễ trao giải Trống Đồng.

Phát biểu khai mạc, cô Ysa Lê, giám đốc điều hành VAALA, cho biết: “Năm nay mang một ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Lần đầu tiên sau sáu năm, Viet Film Fest chính thức trở lại với quy mô bốn ngày trọn vẹn như trước đại dịch. Đây là thành quả của sự kiên trì và niềm đam mê lớn lao của rất nhiều thiện nguyện viên.”

Từ trái, cô Jenni Trang Lê (điều hợp chương trình) và các nhà làm phim “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi,” nhà sản xuất Nguyễn Thu Thúy, đạo diễn Chung Chí Công, và giám đốc âm nhạc Phạm Hải Âu, nói chuyện với khán giả trong đêm khai mạc Viet Film Fest 2026. (Hình: Huy Ngô via VAALA)

Cô Corey Linh, đại diện ban tổ chức, cho biết các chương trình phim ngắn là nét đặc biệt của đại hội, với những câu chuyện về gia đình, bản sắc cá nhân, và cuộc sống của người làm nghệ thuật.

“Điện ảnh Việt ngày càng phong phú, khán giả giờ đây có nhiều lựa chọn, từ phim tình cảm, âm nhạc, hành động đến phim tài liệu,” cô chia sẻ.

Nổi bật trong đêm khai mạc là bộ phim âm nhạc “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi” với sự hiện diện của đoàn làm phim từ Việt Nam sang. Bộ phim thu hút khán giả bằng những ca khúc giàu cảm xúc và câu chuyện về ước mơ tuổi trẻ, tình yêu, và gia đình.

Phim kể về Mộng Hoài, cô gái trẻ ước mơ trở thành diễn viên. Khi lập gia đình và có con, Hoài phải gác lại đam mê để chăm sóc người thân. Nhờ sự đồng hành của gia đình, cô dần tìm lại cơ hội thực hiện ước mơ.

Cô Ysa Lê, giám đốc điều hành VAALA, phát biểu khai mạc Viet Film Fest 2026. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Câu chuyện gần gũi với nhiều phụ nữ Việt, đặc biệt tại Mỹ, khi vừa đi làm kiếm sống, vừa chăm lo gia đình. Bộ phim nhấn mạnh sự sẻ chia của người thân để phụ nữ có cơ hội tiếp tục theo đuổi đam mê.

Đạo diễn Chung Chí Công cho biết ý tưởng làm phim xuất phát từ mẹ, vợ, hai con gái, và những phụ nữ anh quen biết.

“Mình quan sát và thấy các bạn nữ ở Việt Nam, khi bước vào giai đoạn trưởng thành, thường phải gác ước mơ của mình sang một bên để lo cho cha mẹ, rồi sau này lo cho gia đình chồng và con cái. Mẹ mình cũng vậy,” anh kể.

Anh mong người thân cùng chia sẻ trách nhiệm để phụ nữ có thể thực hiện ước mơ.

“Ví dụ như mình là cha, mình có thể chăm con để vợ mình đi học,” anh nói.

Khán giả tìm hiểu chương trình và ghi danh tham dự Viet Film Fest 2026 tại The Frida Cinema, Santa Ana. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Đưa phim đến Viet Film Fest, anh rất vui khi được gặp gỡ các nhà làm phim Việt từ khắp nơi trên thế giới. Theo anh, điện ảnh giúp kết nối người Việt và “lưu giữ ký ức, vẻ đẹp của quê hương, đất nước, và con người mình.”

Nhà sản xuất trẻ Nguyễn Thu Thúy, vợ đạo diễn Chung Chí Công, đồng hành cùng chồng suốt bảy năm nghiên cứu và thực hiện phim âm nhạc ngắn.

“Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi” là phim điện ảnh đầu tay của chị. Khi gặp khó khăn về kinh phí, hai vợ chồng quyết định tự đầu tư thực hiện.

“Lúc đó em cũng tiết kiệm đủ để tự tin nói với anh rằng anh cứ làm đi, em ở phía sau, em sẽ lo tất cả mọi thứ để anh làm được,” cô Thúy chia sẻ.

Cô vui mừng trước thành công của bộ phim tại Việt Nam.

Đạo diễn Chung Chí Công (phải) trả lời phỏng vấn báo Người Việt về ý tưởng và quá trình thực hiện phim “Cảm Ơn Người Đã Thức Cùng Tôi.” (Hình: Huy Ngô via VAALA)

“Hiện ở thị trường Việt Nam, phim đang là phim âm nhạc có doanh thu cao nhất từ trước đến nay,” cô cho biết.

Khi nghe những giai điệu quen thuộc vang lên tại The Frida Cinema, cô Thúy không giấu được xúc động khi lần đầu tiên bộ phim ra mắt khán giả Mỹ. Với cô, tác phẩm không chỉ là tâm huyết của hai vợ chồng mà còn là thành quả chung của cả đoàn làm phim.

Anh Phạm Hải Âu, giám đốc âm nhạc, cho biết đây là bộ phim anh dành nhiều tâm huyết nhất, với gần ba năm thực hiện phần âm nhạc. Từ hơn 80 ca khúc được gửi về cùng nhiều bản nhạc thử, đoàn phim chọn 14 bài, trong đó bảy bài do anh sáng tác.

“Với Hải Âu, phần âm nhạc giống như một kịch bản thứ hai chồng lên kịch bản thứ nhất, để tạo nên một kịch bản hoàn chỉnh nhất cho một phim âm nhạc,” anh chia sẻ.

Điểm đặc biệt là phần nhạc nền được thu bằng nhạc cụ thật, kết hợp violin, cello với sáo trúc, đàn nguyệt của Việt Nam, góp phần truyền tải cảm xúc và câu chuyện của bộ phim.

Sau suất chiếu, khán giả hào hứng nói chuyện với đoàn làm phim. Một số người xúc động khi nhìn thấy chính mình qua những nhân vật phải gác lại đam mê lúc trưởng thành. Khán giả đặt câu hỏi về diễn xuất, ca hát, vũ đạo, và quá trình thực hiện tác phẩm.

Khán giả và khách mời trò chuyện sau buổi khai mạc Viet Film Fest 2026 tại The Frida Cinema. (Hình: Ngân Hà/Người Việt)

Em Thomas Phạm, sinh viên năm thứ ba đại học UC Riverside, cư dân Newport Beach, cho biết đây là lần đầu em tham dự Viet Film Fest.

“Em sống ở Mỹ đã 10 năm nhưng ít có dịp xem phim Việt. Sau khi xem bộ phim này, em phải nói là phim quá tuyệt vời. Em thấy các ca khúc được chọn rất phù hợp với bối cảnh và cảm xúc của diễn viên,” em Thomas hào hứng chia sẻ.

Điều khiến em xúc động nhất là cảnh Hoài và Hiếu trò chuyện bằng ngôn ngữ ký hiệu gần cuối phim. Theo em, câu chuyện về đam mê, tình yêu, và gia đình có thể chạm đến khán giả thuộc nhiều nền văn hóa.

Viet Film Fest 2026 diễn ra từ ngày 8 đến ngày 11 Tháng Mười, tại The Frida Cinema, 305 E 4th Street, Ste. 100, Santa Ana, CA 92701. Các chương trình chiếu phim trực tuyến diễn ra từ ngày 12 đến 25 Tháng Mười. [đ.d.]

video
play-rounded-fill