Những người biểu tình đang vẫy cờ Hoa Kỳ và Hàn Quốc trong cuộc biểu tình lên án vụ tấn công đại sứ Hoa Kỳ Mark Lippert và bày tỏ sự ủng hộ ông vào ngày 10 tháng 3 năm 2015 ở Seoul, Hàn Quốc.
Tổng Thống Nam Hàn Park Geun-hye đã đến thăm Đại Sứ Mỹ Mark Lippert đang nằm điều trị tại bệnh viện.
Đại Sứ Lippert đang dưỡng thương tại bệnh viện Severance ở thủ đô Seoul từ hôm Thứ Năm tuần qua, đây cũng là nơi bà Park Geun-hye cũng được điều trị vào năm 2006 khi bà bị một người đàn ông dùng dao đâm trong lúc vận động tranh cử. Bà Park khi đó là lãnh tụ đảng đối lập.
Báo chí Nam Hàn cho hay bà Park nói rằng “cảm thấy đau lòng hơn nữa” vì ông Lippert ở trong cùng một bệnh viện cũng vì một cuộc tấn công tương tự như từng xảy ra cho bà.
Đại Sứ Lippert cho Tổng Thống Park hay ông và vợ của ông rất cảm kích trước tình cảm mà chính phủ và dân chúng Nam Hàn dành cho ông, theo một bản thông cáo do phủ tổng thống Nam Hàn đưa ra.
Nhiều người dân Nam Hàn đã lên tiếng bày tỏ mong mỏi ông Lippert sẽ sớm bình phục, tổ chức các cuộc mít tinh ủng hộ chính phủ Mỹ và nhảy múa gần tòa đại sứ Mỹ ở Seoul.
Các giới chức cao cấp chính phủ cũng như các chính trị gia Nam Hàn cũng đến thăm ông Lippert tại bệnh viện. Một người dân Nam Hàn còn tìm cách đưa thịt chó đến cho ông ăn để sớm lại sức.Các giới chức bệnh viện cho hay họ dự trù sẽ cho ông Lippert xuất viện ngày Thứ Ba
Hung thủ Kim Ki-jong là một thành phần tranh đấu chống Mỹ được nhiều người biết tới và có nhiều hồ sơ hình sự, kể cả có lần ném cục bê tông vào đại sứ Nhật ở Nam Hàn năm 2010. Người này bị bắt hôm Thứ Sáu về tội âm mưu sát nhân và các tội khác. Hiện chưa rõ lý do tại sao Kim Ki-jong tấn công ông Lippert, nhưng người này sau đó hò hét nói rằng chống cuộc tập trận đang diễn ra giữa quân đội Mỹ và Nam Hàn. (Hình ảnh : Chung hát-Jun/Getty Images)















































































