Hoa Kỳ và Cuba chính thức tái lập quan hệ ngoại giao bình thường hôm Thứ Hai 20 tháng 7 sau hơn nửa thế kỷ gián đoạn bang giao trong Chiến Tranh Lạnh từ khi Fidel Castro nắm chính quyền.
Ngay sau nửa đêm giờ EDT, cơ quan ngoại giao của hai nước – trước kia chỉ ở cấp văn phòng đại diện lợi ích – trở thành đại sứ quán với các chức năng đầy đủ.
Khoảng 500 khách được mời dự lễ trong tòa đại sứ kể cả hơn 30 thành viên ngoại giao đoàn, các tổ chức văn hóa và cộng đồng các dân tộc vùng biển Caribbean. Tòa đại sứ cho đến nay là văn phòng đại diện lợi ích của Cuba do tòa đại sứ Thụy Sĩ bảo trợ, nằm tại 16th Street, Washington D.C.
Quan chức Hoa Kỳ tham dự có thứ trưởng ngoại giao đặc trách khu vực Tây Bán Cầu, bà Roberta Jacobson, người cầm đầu phái đoàn thương lượng với Cuba từ 6 tháng qua. Ông Jeffrey DeLaurentis, trưởng phái bộ lợi ích của Hoa Kỳ ở Cuba, sẽ là đại biện ngoại giao tòa đại sứ Mỹ tại Havana.
Lễ thượng kỳ Cuba diễn ra vào buổi sáng ở Washington. Cuba cho biết đây là lá cờ nguyên thủy đã hạ xuống tại tòa đại sứ khi hai nước cắt đứt quan hệ ngoại giao năm 1961. Hàng trăm người đứng ngoài vòng rào dọc theo đường phố vỗ tay hoan nghênh khi lá cờ được kéo lên.
Ngoại trưởng Bruno Rodriguez tới Hoa Kỳ chủ tọa lễ thượng kỳ. Lần cuối cùng Hoa Kỳ đón tiếp một bộ trưởng ngoại giao Cuba ở Washington với những nghi lễ tương tự là từ tháng 9 năm 1958, khi ông John Foster Dulles là ngoại trưởng trong chính quyền Tổng thống Dwight Eisenhower.
Ngoại trưởng John Kerry đã có buổi nói chuyện với ông Rodriguez sau cuộc lễ. Chương trình thảo luận giữa hai ngoại trưởng bao gồm nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng như y tế toàn cầu, khả năng “mở rộng tiếp cận viễn thông” cho người dân Cuba, và những điểm hai nước còn khác biệt. Hai người có một cuộc họp báo chung vào buổi trưa.
Quốc kỳ Cuba cũng được kéo lên tại khu vực cột cờ tất cả các quốc gia có quan hệ với Hoa Kỳ ở trụ sở bộ ngoại giao.
Thượng Nghị Sĩ Patrick Leahy, Dân Chủ Vermont, người bênh vực bình thường hóa bang giao với Cuba, nói: “Nếu chỉ lập tòa đại sứ ở những nước nào có chính quyền mà chúng ta đồng ý, thì ít nhất phải đóng cửa phân nửa sứ quán hiện hữu. Tòa đại sứ là để bảo vệ lợi ích của nước Mỹ và công dân Mỹ, bảo vệ lý tưởng của chúng ta trên toàn thế giới.”
Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez hoan nghênh lá cờ Cuba được kéo lên trước đại sứ quán Cuba lần đầu tiên sau 54 năm, vào ngày 20 tháng 7 năm 2015 tại Washington, DC. Đại sứ quán đã đóng cửa vào năm 1961 khi Tổng thống Mỹ Dwight Eisenhower cắt đứt quan hệ ngoại giao với đảo quốc này sau khi Fidel Castro lên nắm quyền trong một cuộc cách mạng của cộng sản. (Hình ảnh : Getty Images)















































































