Chuyến thăm của Tổng thống Obama đến Việt Nam từ 22 đến 25 tháng 5 năm 2016 đã tạo nên một sự kiện khá bất ngờ và đặc biệt nhất của một vị nguyên thủ nước ngoài từ trước đến nay. Từ Hà Nội vào đến Sài Gòn người dân ai ai cũng đón mừng nồng nhiệt ông với hết cả niềm vui, tấm lòng và nhất là người Sài Gòn. Hai chữ “ cựu thù ” mà chính quyền nhà nước CSVN dùng từ xưa đến nay chắc phải thay đổi từ nay.
Hơn 10.000 người dân Sài Gòn đã đổ ra đường từ sân bay Tân Sơn Nhất về trung tâm Sài Gòn để đón mừng Tổng thống Obama.
Chuyến thăm cuối cùng hai ngày tại Sài Gòn của Tổng thống Obama nhận đầy ắp tình cảm nồng ấm của người Sài Gòn dành riêng cho ông.

Người dân Sài Gòn náo nức chờ đợi đón chào TT Obama dù chỉ gặp được đoàn xe của ông trong vài phút ngắn ngủi.
Trẻ em Sài Gòn cũng vui mừng để đón Tổng thống Mỹ Obama
Tổng thống Obama đã đến trò chuyện với giới trẻ Việt Nam trong chương trình Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á ở thành phố Sài Gòn. Dường như đây là món quà trước khi chia tay của Tổng thống Barrack Obama trước khi rời Việt Nam đó là: “Hãy để mọi người được tự thể hiện mình”.
Thanh niên trẻ Sài Gòn đang chen chúc nhau để được chụp hình với Tổng thống Obama
Trong chuyến đi thăm ba ngày của mình ông Obama đã có những phát biểu về nhân quyền và tự do ngôn luận. Tại buổi gặp gỡ với hàng trăm thanh niên Việt Nam, ông lại một lần nữa nhắc khéo tới đề tài này khi trả lời câu hỏi của nữ rapper Suboi.
Một phụ nữ cầm một chiếc nón lá Việt Nam với chữ Obama chào mừng Tổng thống Mỹ Barack Obama khi ông phát biểu tại trung tâm Sáng kiến Lãnh đạo trẻ Đông Nam Á vào ngày 25 tháng 5 năm 2016. Trong phong cách sống động với giới trẻ Việt Nam, những người trẻ nói rằng các nhà lãnh đạo Mỹ là khác xa với nhà cầm quyền Cộng sản ù lì của họ.
( Hình ảnh : CHRISTOPHE Archambault / AFP / Getty Images)












































































