LTS: Trang Cựu Chiến Binh vừa nhận được bài viết của tác giả Lê Hoàng Nguyên. Vì bài viết khá dài, nên chúng tôi sẽ chia ra làm ba kỳ. Mời quý độc giả đón đọc. Nhân đây, xin kính mời quý độc giả có những bài viết và hình ảnh về người lính VNCH, những sinh hoạt của cựu chiến binh VNCH… gửi email đến [email protected]. Nhật báo Người Việt sẽ là cầu nối các cựu chiến binh VNCH khắp nơi trên trang báo này.
Sau một ngày từ khi Đức chuyển công điện về tiểu khu. Sáng nay, sau khi các ban thuyết trình về tình hình 24 giờ qua, ông quận trưởng nhắc ban 2, ban 3 ở lại và cùng ông xem lại các công sự phòng thủ quanh quận, tăng cường bao cát chỗ trung tâm hành quân, lô cốt, vọng gác, hàng rào kẽm gai, mìn chiếu sáng, sát hại.
Ban 2-3 phải nắm vững những vị trí kích đêm của toán trinh sát và tiểu đoàn Địa Phương Quân. Hằng đêm kích hai bên bờ sông vì Việt Cộng có thể lợi dụng chuyển quân bằng đường thủy vào sâu tận địa bàn quận. Ông mời hai người đi ăn sáng tại quán mì Quảng, ăn xong ba thầy trò lên xe Jeep chạy ra ngoài xa khu dân ở, đến bãi đất trống rộng lớn, thanh niên và con nít chiều chiều rủ nhau ra đây đá banh. Quan sát, tính toán một lúc, trên đường trở về quận đường, ông chỉ thị cho ban 3 ra lệnh cho tiểu đoàn/Địa Phương Quân đêm đêm cho kích ở bãi trống ngăn chặn du kích cài mìn.
Linh tính báo cho Đức biết phải có sự kiện lớn nên ông quận trưởng mới chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy. Từ tối ở nhà Duyên về Đức lo nhật tu trên bản đồ vị trí của địch, đồn bót thuộc quận… Sau hai ngày kể từ khi ông quận trưởng, ban 2-3 quan sát khu đất trống ngoài quận. Sáng hôm nay như thường lệ, trong buổi họp hằng ngày, ông quận trưởng nhắc nhở các ban ngành, đơn vị, sẽ có một phái đoàn lớn đến thăm quận, trong chiều nay, phải chuẩn bị kỹ về mọi mặt để thuyết trình cho phái đoàn. Sau buổi họp giải tán, ông quận trưởng giữ Đức ở lại. Ổng hỏi Đức cho có cớ:
-Nghe nói anh Đức quen thân với con ông Hai Út chủ vựa?
-Thưa ông Quận, có điều gì liên quan đến vựa ông Hai Út?
-Anh đến nói ông với ông ta bán cho quận một con heo khoảng 30 kg và các thứ cần dùng để đãi các đơn vị trưởng, tối hôm nay họ có mặt tại đây.
Mười lăm phút sau Đức quay về báo cho ông quận biết:
-Công việc mua đồ đã hoàn tất. Ông Út nói lấy giá vốn.
Hành quân phá vỡ kế hoạch
Chiều 5 giờ xe thiết giáp, pháo binh, đoàn quân xa chở lính Dù, Thủy Quân Lục Chiến ùn ùn kéo đến làm huyên náo cả quận. Các đơn vị được chỉ định đóng quân khu bãi trống xa bản doanh quận. Gần 7 giờ tối, các đơn vị trưởng Thiết Giáp, Pháo Binh, Dù, Thủy Quân Lục Chiến, bộ chỉ huy nhẹ/TK (P2-3-4 -PTT) tề tựu tại trung tâm hành quân quận.
Tiểu Khu thuyết trình tình hình địch trong khu vực, mục tiêu chính của cuộc hành quân là tiến chiếm một ngôi làng gần mật khu địch, nơi đây là bản doanh bộ chỉ huy trung đoàn Việt Cộng. Một số trao đổi giữa TK và các đơn vị tham dự hành quân. Các phóng đồ hành quân, đặc lệnh hành quân, đặc lệnh truyền tin trao cho các đơn vị trưởng. tiếp theo là bữa cơm thịnh soạn do quận trưởng đãi.
Sáng hôm sau, tiểu đoàn/Dù và Thủy Quân Lục Chiến tiến vào mặt trận hai mũi khác nhau. Hai đơn vị này đều có một chi đội Thiết Giáp đi kèm. Theo dõi diễn tiến hành quân, các đơn vị báo cáo, thỉnh thoảng bị du kích bắn sẻ, mục đích làm chậm việc tiến quân. Còn cách bìa làng khoảng 300 thước, phải vất vả mới nhổ hết chốt Việt Cộng cài.
Bên ta có hai binh sĩ tử thương, 10 người bị thương, một thiết vận xa trúng đạn B40 cháy rụi. Các đơn vị áp sát còn cách chân làng 200 mét, hỏa lực địch bắn ra xối xả, nên không sao tiến nổi. Pháo binh được máy bay L19 hướng dẫn bắn trúng mục tiêu, sau đó nhờ hai phi tuần Skyraider đến thả bom Napal, hỏa lực địch có phần giảm. Thiếp Giáp, Bộ Binh vừa tiến vừa khai hỏa tối đa. Ba tiếng sau chiếm hết mục tiêu làm chủ tình hình, các đơn vị hành quân lục soát kỹ các hầm hố cá nhân, tìm thấy mấy trăm đòn bánh téc, cơm nắm…
Hỏi cung từ tù binh Việt Cộng cho biết, bộ chỉ huy/Trung đoàn bị bom dội trúng hầm các cấp chỉ huy chết hết, do vậy mà đơn vị phải rút lui vào trong rừng sâu. Muốn thu các khẩu đại liên, phải chặt chân xác chết các xạ thủ Việt Cộng khỏi xích mới lấy được. Bốn chiếc trực thăng chở chiến lợi phẩm về quận trưng bày cho dân chúng xem.
Sau khi phá vỡ kế hoạch của Việt Cộng, các đơn vị tham chiến được chuyển đến các mặt trận khác như tuyến đầu VùngI -II CT đang đối đầu với lực lượng lớn của Việt Cộng từ biên giới Lào và Miên tràn qua. Đức tiếp tục ở lại quận theo dõi tình hình xem Việt Cộng hoạt động ra sao? May Duyên con ông Hai Út chưa được bổ nhiệm đi dạy nên còn chỗ đến chơi cho đỡ buồn. (Lê Hoàng Nguyên)
(Còn tiếp kỳ 3)
Video: Tin Trong Ngày Mới Cập Nhật
Copyright © 2018, Người Việt Daily News




























































































