Dữ kiện chính xác

 


Về “Cộng đồng Việt Nam phản ứng khác nhau về cải tổ y tế” báo Người Việt ngày 3 tháng 7


 


Trước đây chưa có luật Obamacare mà năm nào bảo hiểm cũng tăng giá, nên dầu Romney lên cũng phải tăng giá bảo hiểm hàng năm. Những người không có bảo hiểm khi vào emergency, nếu không có lợi tức, thì chính phủ phải trả cho bệnh viện. Ðiều nay tăng cao chi phí y tế của chính phủ, nếu mọi người đều có bảo hiểm thì không phải trả khoảng này, nên chi phí chính phủ sẽ giảm. Các nước như Anh, Úc, Ðức đều có universal care, chỉ có mấy ông nhà giàu Mỹ chống nên mới rắc rối như vậy. Ðó là lý do Mỹ bị xếp hạng rất thấp về y tế mặc dầu là cường quốc số I.


Nhan Le


 


Ðây là lần đầu tiên tôi đọc được một bài báo có những dữ kiện chính xác như bài báo này mà không có tánh chất phe phái. Vấn đề theo hay chống đảng CH hay DC vẫn là quyền của mọi người nhưng không vì bị lệ thuộc vào tánh chất đảng phái mà chúng ta có thể bóp méo sự thật chỉ vì sự thật đó bất lợi cho đảng phái của mình. Tiếc thay CÐ dân bản xứ đã và đang làm, và nhiều khi CÐ Người Việt của mình cũng bắt chước làm theo. Và đây là lần đầu tiên tác giả Hà Giang không làm. Thành thật ngợi khen tác giả


Nguyễn Khắc Anh Tâm


 


Cái gì thì cũng có mặt tốt mặt xấu, tuy nhiên chỉ những người “công dân tốt” là thiệt vì: Họ đi làm hãng, gross income bao nhiêu nó lòi ra đấy. Thuế đánh khá nặng. Nhìn vào tấm check thì thấy tương đối nhưng mà “take home pay” thì than ôi chẳng còn bao nhiêu. Giả dụ như có đi xin chương trình nào của chính phủ thì chỉ có bị từ chối mà thôi. Thế là chỉ béo những ông bà nào, anh chị nào đi làm kiếm tiền khá hơn những “công dân tốt” rất nhiều, có khi còn to hơn cả lương kỹ sư nguyên tử nữa nhưng hiếm khi họ khai thật số tiền mà mình kiếm được mà chỉ khai có tí nị. Một chị đi xe BMW mà khai lợi tức hàng tháng chưa tới một ngàn. Một chị có nhà hàng, có nhà riêng mua bằng tiền mặt rồi để người khác đứng tên, lại còn đi xin housing mà vẫn được chấp thuận vì người ta căn cứ trên cái tờ giấy khai thuế. Nực cười thay là nếu có vài đứa con còn nhỏ thì ôi thôi: ẵm “tiền chùa earned income credit” cuối năm mấy ngàn “mát trời ông địa” Ðủ điều kiện để có được hưởng những phúc lợi xã hội ắt hẳn là income thấp. Nhưng thực tế có như vậy không? Hồi mới bước chân đến Mỹ một người bạn năm xưa đến Mỹ khá lâu làm trong một cơ quan có điều kiện tiếp xúc khá nhiều người Việt Nam mới tới hà hà cười bảo với tôi là người tới trước dậy người tới sau “mấy điều mà họ cho là khôn ngoan” là: 1) Ði làm lãnh tiền mặt để khỏi đóng thuế. 2) Có sắm xe thì sắm xe Nhật Toyota Corolla chẳng hạn. 3) Có ở thì ở vùng quận Cam vì dù không biết tiếng Anh cũng sống không bỡ ngỡ. Rồi lại có người nói với tôi: “Chính quyền Mỹ họ biết hết đấy nhưng mà không thèm điều tra gì vì muốn bắt kẻ gian thì họ phải có thuê thám tử làm đủ những yêu cầu Who, What, When, Where, Why, How trong báo cáo. Thuê người theo dõi mất cả trăm ngàn mà khi “bắt được tay day được tóc” người gian thì chỉ thu về có một nửa, vậy thì thôi ngu gì cứ để cho mấy người ấy cứ phây phây đi! Ông Ô Bá Mà làm thế cũng hay cho những người “nghèo thật sự” nhưng số “không thật sự” nhiều lắm… chết mẹ thằng đi làm đóng thuế thôi ông ơi. Nực cười một cái là tiền họ không đóng thuế họ mang về Việt Nam để làm chuyện “nổi” lại béo cho lũ Hồ Cộng và vô cùng vô ơn đối với quốc gia cưu mang họ là nước Hoa Kỳ.


Outspoken


 


 


 

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT