Bài và ảnh: Phan Ba
Khách du lịch đến Luxembourg mỗi tuần vào ban ngày nhiều hơn gấp đôi số dân ở đây. Luxembourg-một du lịch rất lý thú vào mỗi mùa Hè.
Thành phố Luxembourg có dân số chỉ 85.000 ngàn người, nhưng trong tuần vào ban ngày có 200.000 người ở trong thành phố. 115.000 người đó đến từ những thành phố và làng mạc lân cận hay từ Pháp chỉ cách 20 phút tàu hỏa, từ Bỉ hay từ Đức. Lương và công việc làm ở Luxembourg tốt hơn. Khoảng 40% dân cư của nước Luxembourg là người nước ngoài, trong thủ đô, người bản địa còn là thiểu số nữa.

Dinh Đại Công tước trong khu phố cổ. Ảnh: Phan Ba
Người lạ, người nước ngoài, người nói tiếng khác lúc nào cũng đã có ở Luxembourg. Cả một thời gian dài, Luxembourg đã bị các cường quốc châu Âu giành giật: người Tây Ban Nha, người Pháp, người Áo và cuối cùng là người Phổ. Tất cả họ đều xây những pháo đài và công sự thật kiên cố tại cái địa thế trọng yếu này của châu Âu. Cho tới năm 1867, khi Hiệp ước London quy định Luxembourg trở thành một đại công quốc độc lập. Ngay sau đó, nhiều ngân hàng đã bắt đầu đến đây. Nhưng chỉ khi Cộng đồng kinh tế châu Âu thành hình và phát triển từ những năm 1960, đất nước này mới trở thành một trung tâm của tài chính quốc tế.
Người từ hơn 140 quốc gia sống và làm việc trong đất nước nhỏ bé này, nhiều người trong số họ làm việc trong các công sở châu Âu hay trong một của 160 chi nhánh ngân hàng và hãng bảo hiểm. Và Place d’Armes trong khu phố cổ là nơi nghỉ ăn trưa được ưa thích của họ.
Khu phố cổ Luxembourg có những con đường nhỏ quanh co thơ mộng ở xung quanh Dinh Đại Công tước và Nhà thờ Đức Bà, có nhiều cửa hàng nhỏ, quán cà phê sống động và nhà hàng sang trọng chào mời du khách ngừng chân và mua sắm. Gia đình Đại Công trước sống ở tầng thứ hai và tầng thứ ba trong dinh. Có thể vào thăm một vài gian sảnh với tranh vẽ và bàn ghế đắt tiền.

Place d’Armes trong khu phố cổ. Ảnh: Phan Ba
Đi vòng quanh khu phố cổ mà từ năm 1994 là di sản thế giới, du khách cũng có thể tham quan phần còn lại của pháo đài thời Trung cổ. Ngọn núi sa thạch màu vàng của trung tâm đã được đào sâu vào bên trong, trông giống như một miếng phó mát đầy lỗ của Thụy Sĩ. Đây là một phần còn lại của pháo đài Luxembourg rộng lớn đã bị phá hủy. Có chỗ cho tới 35.000 người, nó là nơi ẩn náu tránh bom đạn của người dân Luxembourg trong hai cuộc thế chiến.

Pháo đài Luxembourg được xây trong lòng núi đá, di sản văn hóa của UNESCO. Ảnh Phan Ba
Gần đó là con đường mang tên Chemin de la Corniche, có biệt danh là “ban công đẹp nhất của châu Âu”. Từ con đường nhỏ ở rìa trung tâm thành phố, du khách nhìn xuống thung lũng sông Alzette và tu viện dòng Biển Đức từ thế kỷ 17 trong khu phố Grund. Cho đến năm 1995, tu viện này là trại giam và Grund là khu phố của người nghèo. Ngày nay, tu viện là một trung tâm văn hóa sôi động và khu phố đã trở thành một nơi có nhiều nhà hàng, quán rượu và vườn bia cạnh dòng sông Alzette. Một nơi lý tưởng để chấm dứt một ngày du lịch dài ở thành phố Luxembourg.

“Ban công đẹp nhất châu Âu” nhìn xuống thung lũng sông Alzette. Ảnh: Phan Ba
Còn nếu như bạn cảm thấy thiếu vắng kiến trúc hiện đại? Hãy sang khu phố Kirchberg! Ở đó có kiến trúc giống như viễn tưởng của tòa nhà hòa nhạc và Viện bảo tàng Nghệ thuật Hiện đại (Musée d’Art Moderne Grand-Duc Jean) ở Place de l’Europe (Quảng trường châu Âu). Đó là những thí dụ mới nhất cho kiến trúc hiện đại trong khu phố Kirchberg, nơi có nhiều ngôi nhà chọc trời và mặt tiền bằng kính của các công sở. Vì vậy mà nó cũng còn được gọi là khu phố châu Âu.



























































































































