Tuesday, March 19, 2024

Nỗi buồn vu khống

Về “Nhà văn Nhật Tiến: ’60 năm cầm bút, vui ít, buồn nhiều…” báo Người Việt, 7 tháng 3.


Những ai đã từng là nạn nhân của vu khống, những ai đã bị hiểu lầm mới cảm thông sâu đậm được cái câu: “Ðồng bệnh tương lân.” Cá nhân tôi rất ái mộ một số bài của Nhật Tiến và, nay thì rõ ra những sự vu khống mà ông cam chịu từ bấy lâu nay, nó là những ray rứt, buồn bực cho một người mà, cả cuộc đời vẫn dùng trí óc để cảm nhận và sáng tạo. Chúc lành Nhật Tiến.


Tầm Nã


 


Tòa soạn trả lời: Xin cám ơn quý độc giả Tầm Nã đã góp ý kiến. Những chuyện như này đã xảy ra nhiều trong quá khứ, và hy vọng sẽ hết trong tương lai. Tuy đáng buồn, nhưng mặt khác đây cũng là một vài hội chứng của sự phát triển của cộng đồng. Có lúc sai, và có lúc đúng. Phần nào đó là cái giá phải trả để cộng đồng ngày càng mạnh hơn.

MỚI CẬP NHẬT