Phải chăng cuốn phim nầy chính Al Qaeda thực hiện?

 


Về “Tòa đại sứ Mỹ và Ðức ở Sudan bị tấn công”


 Sự phối hợp nhịp nhàng giữa sãn xuất và phát tán phim để gây ra sự phẫn nộ có tính dây chuyền trong giới Hồi Giáo phải chăng là nằm trong kế hoạch đã được nghiên cứu kỹ? Nhứt là theo giới chuyên môn thì cuốn phim thuộc vào loại xoàng. Ngoài ra, nhiều việc liên quan đến cuốn phim đều có vẻ mập mờ. Thí dụ như tên người thực hiện. Hơn nữa, các diễn viên trong cuốn phim cũng cho báo chí biết rằng họ đã bị đánh lừa. Câu hỏi là tại sao một cuốn phim thương mại lại có nhiều bí mật như vậy? Và câu trả lời có phải chăng là cuốn phim nầy do chính Al Qaeda thực hiện để nhằm gây kích động như hiện nay?


Cậu Ba Xạo


 


Ông Lý Quang Diệu đưa ra so sánh nhóm Hồi Giáo cực đoan với một bầy ong thật chính xác. Với kiểu tấn công khủng bố hiện nay, chúng ta thấy rõ ràng ông Obama đang loay quay với bầy ong khủng bố, nhưng không biết làm thế nào để diệt trừ vì bầy ong nầy không có tổ nhứt định, nhưng ở khắp mọi nơi. Nguồn gốc gây ra sự giận dữ nầy, chung qui cũng là một cuốn phim. Muốn diệt trừ bầy ong không có tổ nhứt định nầy, điều tốt nhứt không phải đập bầy ong, trai lại phải đập cho bằng được kẻ chọc phá tổ ong, làm đàn ong bay ra châm chít “búa xua.” Tuy nhiên, ai là người chọc phá tổ ong? Muốn trả lời câu hỏi nầy tất phải tìm cho ra, ai là người hưởng lợi khi Mỹ phải loay quay đối phó với đàn ong. Chỉ có hai người. Thứ nhứt là Al-qaeda. Thứ hai là Trung cộng. Tuy nhiên, việc đem đấng Tiên Tri của Hồi Giáo ra để nhạo báng, nhiều phần chắc Al-qaeda không dám. Còn lại một mình, ngoài Trung Cộng ra chắc không ai vào đây nữa. Ngoài việc, “Giá hoạ Giang Ðông” là nghề của chàng ra, Trung Cộng còn là kẻ bất chấp thủ đoạn miễn là đạt được mục đích và mục đích đó là làm cho Mỹ luôn bận rộn đối phó vớ bầy ong mà lơ đi phần biển Ðông để anh ta mặc sức tung hoành.


Hoài Việt

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT