Về “Nghề bán dâm trong thành phố ‘Bác’”, báo Người Việt ngày 15 tháng 6
Xin kính chào bác Huy Phương và cô Tiến sĩ Xã Hội Học Kimberly K. Hoàng.
Như vậy là luận án tiến sĩ của cô Kimberly đã được bảo vệ thành công rực rỡ tại những đại học danh tiếng của Hoa Kỳ, dù rằng chỉ tham khảo trực tiếp tại Sài Gòn mà thôi, tiếc là cô không ra tận miền Bắc để làm phóng sự nạn mại dâm tại thủ đô Hà Nội. Người VN hải ngoại đọc bản tin nầy thì buồn lắm và cảm thấy nhục nhã cho dân tộc mình, không biết bọn trí thức Mỹ khi nghe cô trình bày luận án thì chúng nó nghĩ gì ?
Không thấy bác Huy Phương nói tiếp là luận án của cô Kimberly có được đóng thành tập và gởi tặng cho các nhà lãnh đạo (ngu dốt) vĩ đại của nước VN, Bộ Thương Binh Xã Hội để biết mà sửa đổi hay không? Và cô Kimberly có ý định về VN để làm một cái gì đó cho các chị em ta hay không? Nghe đâu có vị bộ trưởng nào đó đòi hợp thức hóa ngành mãi dâm để dễ quản lý và thu tiền cho chính phủ. Từ ý nghĩ của cô Kimlberly về VN làm tài liệu để bảo vệ luận án tiến sĩ, thì cũng mở ra con đường cho các sinh viên VN tại Mỹ theo chân cô mà về VN làm những luận án như sau:
1. Công an là đầy tớ (bạn dân) hay là ông bà cố nội của nhân dân.
2. Tệ nạn tham nhũng mà không bị trừng phạt, còn được hạ cánh an toàn bằng cách thăng quan tiến chức.
3. Thế nào là quản trị kinh doanh tốt, cứ lấy tập đoàn Vinashin tham khảo là bảo đảm đậu ít nhất cũng chục bằng MBA. Hoặc về ngành giáo dục, với trình độ học vấn i tờ, phổ thông tiểu học mà leo lên chức thủ tướng, bộ trưởng, bằng cấp thạc sĩ, tiến sĩ treo đầy.
4. Bảo vệ môi trường, chất thải ô nhiễm, hay các loài động vật quý hiếm làm sao mà bò/leo lên được tới bàn nhậu cho các đại gia thưởng thức.
Nhiều đề tài để mà làm lắm, không bao giờ cạn nguồn tài liệu hết. Chúc các bạn sinh viên đạt được nhiều thành tích hơn nữa.
jungle





















































































































