Bác Sĩ Ðặng Trần Hào
(Bác Sĩ Weil tốt nghiệp Harvard Medical School, do Cregg St. Clair, L. Ac, MSTOM, phỏng vấn được phỏng dịch như sau, đăng trên báo Acupuncture Today, Tháng Bảy, 2012.)
LTS- Bác Sĩ Ðặng Trần Hào tốt nghiệp bác sĩ y khoa Ðông Phương tại Samra University, Los Angeles, năm 1987, và được mời tham dự hội đồng State Board về Châm cứu và Ðông dược. Mục này giúp cho ai muốn tìm hiểu về Ðông dược và muốn góp ý cho kho tàng Ðông dược phong phú hơn để phục vụ bệnh nhân. Quý vị có thể liên lạc bác sĩ tại điện thoại (714) 531-8229 hoặc email danghao@sbcglobal. net.
Giống như chúng ta hướng sự hiểu biết về tương lai. BS Weil là một trong những vị giảng sư mà chúng ta có thể lấy làm điển hình… Vì bất cứ người nào, muốn bắt đầu khám phá một điều mới lạ, đều phải dầy công học hỏi, tìm hiểu qua thời gian.
Cũng vậy, BS là tác giả và là vị BS Tây y. Tên của ông hình như gắn liền với sự hợp nhất về một nền y khoa. BS là sáng lập viên trung tâm hợp nhất y khoa tại tiểu bang Arizona. Và tên BS là một trong số một trăm người nổi tiếng thế giới, được báo Time Magazine đăng trong năm 2005. Gần đây ông xuất bản cuốn sách Spontaneous Happiness, tạm dịch niềm vui hỗn nhiên, mà cần phải khám phá tận gốc và trị liệu theo tự nhiên, hòa với bản thể vũ trụ của những bệnh được gọi là: trầm cảm hay lo âu quá độ.
Tôi vừa có dịp được diện kiến BS Weil và có một vài câu hỏi về quan niệm một nền y khoa hợp nhất với BS.
Hỏi: BS là một trong những người tiền phong kêu gọi sự hợp nhất về y khoa, cái mà gọi là sinh hóa, tâm lý và tinh thần thường được đề cập tới ngày nay. Riêng về y khoa Ðông Phương đã có lịch sử kéo dài nhiều ngàn năm tại những nước ở Á Châu, săn sóc về sức khỏe không những cả về tinh thần lẫn vật chất cho con người. Phải chăng, nền y khoa hiện tại cuối cùng cũng phải đi về chiều hướng đó?
Ðáp: Tuyệt đối đồng ý. Những BS hiện đang hành nghề đã vô cùng chán nản về thuốc trị liệu, chỉ có tính cách ngăn ngừa tạm thời các bệnh tật. Phần đông các BS ngày nay rất muốn học hỏi nhiều hơn về tinh thần và thể chất bệnh nhân, và làm thế nào những vị BS này có thể chữa trị, giúp bệnh nhân trở lại được như thuở ban đầu.
Tôi đã thực sự tìm được một nền y khoa hợp nhất, mà nền y khoa Ðông phương đã hội đủ điều này, đã lo cho bệnh nhân cả về ba phần: thể xác, tinh thần và tâm linh, kể cách ăn uống và cách sống hàng ngày. Tai trung tâm y khoa hợp nhất ở Arizona (AzCIM), nơi tôi điều hành đã bắt đầu áp dụng xen vào từ từ trong giáo trình huấn luyện những bác sĩ y khoa dòng chính. Trung Tâm Y Khoa Hợp Nhất tại Arizona đang làm việc này, thúc đẩy tiến tới ngày nay, cho đến khi một nền y khoa hợp nhất sẽ là một phần căn bản trong sự đào tạo BS Y Khoa tương lai.
Thêm vào đó, những nền y khoa hợp nhất cần tổ chức những khóa tu nghiệp cho những trung tâm bảo vệ sức khỏe và phối hợp với Trung Tâm Az sẵn sàng đón nhận, và sẵn sàng cung cấp những khóa học cho quần chúng và chuyên khoa cho một nền y khoa hợp nhất (http:/integrativemedicine. edu/education/online_course. html).
Sự thành công của Trung Tâm Az sẽ sản sinh và ảnh hưởng dây chuyền, tạo thành những chương trình tương tự trên toàn nước Mỹ. Những phương pháp chữa trị liệu pháp vài năm trước đây rất khó khăn được chấp nhận bởi nền y khoa hiện đại, nhưng ngày nay, thiền định và châm cứu được coi như được chấp nhận và yêu cầu của BS y khoa. Những nghiên cứu về chữa trị hoàn hảo 100% mà y khoa Ðông phương là một trong những nền y khoa hợp nhất liệu pháp, được ghi trong “The finest medicine journal” và trong sách giáo khoa trên thế giới.
Hỏi: Theo Tổ Chức Y Tế Thế Giới tiên đoán bệnh trầm cảm (depression) vào năm 2030 người bị bệnh này nhiều hơn đối với các bệnh khác. BS là người có kinh nghiệm về nhiều phong tục và tập quán trên thề giới, bác sĩ có thể tiên đoán cái gì có thể xẩy ra cho thế giới này?
Ðáp: Tôi cũng thường tự hỏi tôi câu hỏi này… Trong khi có nhiều dự đoán khả thi về tình trạng bệnh trầm cảm gia tăng. Tôi tin tưởng vấn đề quan trọng nhất là liên quan đến sự thay đổi xẩy ra trong điều kiện sống, trong công nghiệp hóa trên thế giới. Trầm cảm có thể xẩy ra ở bất cứ nơi nào, đó là sự thật. Nhưng bây giờ nhiều người bị ảnh hưởng vì kỹ thuật tân tiến trên thế giới, chúng ta ăn đồ ăn từ các hãng xưởng làm ra, chúng ta quay vào trong ngồi tịnh tâm lại sẽ thấy cái gì quá thừa thãi, những cái gì truyền thông đã quá đập vào giác quan của chúng ta, và tại chúng ta đã sớm biết vì kết nối với con chuột điện tử. Nếu bỏ con chuột đi, chúng ta sẽ sống trong cô lập với mọi người. Niên vui hồn nhiên là không bị ràng buộc bởi xã hội.
Hỏi: Làm thế nào BS có thể hiểu sự xúc cảm cuối cũng nó cũng xẩy ra đối với cương vị của một người hướng dẫn như ông?
Ðáp: Thân và tâm không thể chia lìa trong khi cơ thể xúc cảm, tất cả các tế bào kết hợp lại. Y khoa hiện tại nghiên cứu và tập trung vào những ảnh hưởng nội tại như tâm trạng bất thường, tình trạng bệnh nhân, chẳng hạn như tim mất bình thường. mập phì… Phần lớn các chuyên gia tin tưởng vào tình trạng kéo dài của xúc cảm có thể đưa đến viêm nhiễm trong cơ thể, và có thể đưa tới bệnh sưng mãn tính, mà coi như nguyên nhân chính gây nên những bệnh trầm trọng, nhất là những bệnh liên quan tới người lớn tuổi.
Hỏi: Vui vẻ là một trong những cảm xúc chúng ta cảm nhận. Cái gì mà ông cho là niềm vui và làm cách nào nó trở nên tự tại.
Ðáp: Cảm xúc của con người có thể từ cực âm tới cực dương. Nhưng tôi không nghĩ vui sướng là tại trung điểm của âm dương. Sự trung tính của một sự huy hoàng đó là cái mà tôi muốn nói, “sự dung, hòa của mực nước biển” nó không phải là sự sung sướng nhưng nó làm vừa lòng và mãn nguyện.
Sự mãn nguyện, sự quân bình và sự lắng đọng, làm giảm bớt mức độ thay đổi của xúc cảm mà tạo thành sự hợp nhất đối với sự vui sướng cần thiết cho đời sống trong xã hội ngày nay… Lão Tử nói, “Con người luôn có sự hài hòa và luôn giữ sự hài hòa.” Khả năng để cảm nhận được sự hài hòa là chìa khóa xúc cảm của con người. Tôi tin tưởng rằng điểm giữa của một người có sức khỏe bình thường, sự cảm xúc thay đổi, giống như ta trồng trọt và nó sẽ đến một cách tự nhiên.
Hỏi: BS viết trong cuốn sách The Spontaneous Happiness, “Tôi ít tin tưởng vào những toa thuốc trị bệnh lo lắng, trầm cảm ngày nay.” Và ông mạnh mẽ khuyến cáo chống lại những sự lệ thuộc. Thực sự những nhà điều chế thuốc trong kỹ nghệ ngày nay đã tạo nên những sự khủng khiếp quảng cáo trên thị trường và tranh luận mạnh mẽ đưa ra những khẩu hiệu trên toàn thế giới. Làm cách nào y khoa hiện tại và y khoa hợp nhất chống lại được những ảnh hưởng này.
Ðáp: Có một điểm quan trọng khác, sau những gia tăng phản ứng phụ đối với bệnh lo lắng và trầm cảm, là hiện tượng gia tăng dùng thuốc cho những sự mất quân bình này, nở rộ trong giới quảng cáo bởi những nhà sản xuất thuốc trong kỹ nghệ. Cuối quảng cáo chiêu dụ chúng ta nào là những phản ứng phụ không nghiêm trọng và không kéo dài do những dược chất bất thường được dùng trong viên thuốc. Những loại thuốc dùng để quân bình lại hay chống trầm cảm thường quá thông dụng, nhưng không thích hợp cho những chương trình phát triển trị liệu tập trung vào ăn uống, vào cách sống và các ảnh hưởng liên quan khác đối với sức khỏe gồm cả bệnh trầm cảm. Rất nhiều sự trị liệu có hiệu quả còn tồn tại ngoài những thuốc trị liệu để điều hòa lo lắng và trầm cảm.
Những trung tâm điều trị sức khỏe phải hứng chịu những dòng kịch bản cuối cùng bảo vệ bởi những hàng quảng cáo của thuốc, trong khi đó lại phải mở rộng để chấp nhận sử dụng, hầu hết các loại thuốc được xếp vào loại nguy hiểm khi dùng.
(Còn tiếp)





















































































