Ký sự Du Lịch Nhật Bản bài 5
Bài và ảnh: Minh Tâm
Khách sạn Oak Shijo Kyoto:
Ðây là một khách sạn nhỏ có 9 tầng, tiêu chuẩn cỡ ba sao. Phòng ốc không rộng lắm đâu nhưng sạch sẽ. Trong phòng có tủ lạnh, bình làm nước nóng nhưng không có hộp an toàn (safety box). Họ có cho bàn chải và kem đánh răng nhưng chúng tôi có đem theo rồi. Phòng tắm khá rộng, bàn cầu ở phòng tắm là loại của Nhật, bên hông có những nút bấm. Tôi đọc sách thấy có người tò mò sử dụng bàn cầu này đã bị xịt nước nóng vào bàn tọa nên sợ và không dám sử dụng nhưng chắc chắn nó rất tiện nghi và được người Nhật ưa thích vì sạch sẽ và tiện lợi. Chỉ có TV là dở vì họ chỉ có đài Nhật, không có đài Mỹ nên tôi không biết tin tức thế giới như thế nào. Tuy nhiên đi chơi thì đâu cần biết tin tức làm gì. Chỉ cần biết thời tiết là đủ. Cái này thì dễ vì tôi có đem theo laptop, khách sạn có wifi miễn phí để mình vào Internet tìm hiểu dễ dàng. Khách sạn có nhà hàng, bữa ăn trưa kiểu Nhật hay Tây phương giá khoảng 1,000 yen, ăn tối 2,000 yen. Trong thời gian thăm viếng Kyoto, tôi toàn ăn ở các nhà hàng ngoài phố nên không biết ở đây ngon hay dở. Trước khách sạn có một siêu thị. Bên hông lại có nhiều nhà hàng, tiệm tạp hóa bán đủ loại đồ ăn, sữa, nước… nên tiện lắm. Tôi sẽ cư ngụ ở đây 4 đêm. Giá tiền phòng 90 đô la/đêm nhưng phải đặt trước 6 tháng, tới gần mùa du ngoạn là hết phòng.

Cảnh đẹp mùa thu Nhật Bản.
Sau khi tắm nước nóng và nghỉ ngơi đôi chút, lúc 4:30 chúng tôi lên đường đi thăm viếng một thương xá và một địa điểm du lịch có lá đổi màu nổi tiếng đẹp nhứt ở Kyoto về đêm. Ðó là chùa Eikando. Chúng tôi mặc hai ba lớp áo vì thời tiết chiều nay hơi lạnh nhưng không mưa. Chúng tôi cũng đi xe buýt. Ðầu tiên là xe số 203, nhưng đi chỉ 3 trạm thì xuống. Tôi muốn đưa bà xã vào xem một thương xá lớn ở Kyoto đó là Daimaru.
Thương xá Daimaru-Kyoto:
Ðây là một thương xá lớn có nhiều tầng. Tầng trệt chuyên bán mỹ phẩm và quần áo phụ nữ. Thời trang hiện nay là màu đen trắng, hay vàng nhạt, nâu nhạt. Bà xã tôi nói giá cả mắc hơn rất nhiều so với Mỹ. Những khách hàng ở đây ăn mặc đẹp và trông sang trọng, khác hẳn những người đi xe buýt. Người bán hàng luôn miệng nói tiếng Nhật. Bà xã tôi hỏi họ nói cái gì “ma sè,” “ma sè.” Thật ra, đó là câu: “Irasshaimase” có nghĩa là “Can I help you,” “Chào mừng, tôi có thể giúp gì cho quý khách…” Họ nói nhiều lắm, ở đâu cũng nghe câu này. Gần thang máy lại có một cô ăn mặc rất đẹp, khi mình tới thì cúi đầu chào và giúp mình bấm số tầng mình muốn lên. Tôi thấy người Nhật có vẻ phí phạm nhân lực. Như cô này, đứng làm ở đây cho thương xá có vẻ sang trọng, chớ thật ra ai mà không biết bấm số tầng trong thang máy? Cũng vậy, ở các phi trường hay nhà ga Nhật Bản, nhân viên phục vụ rất nhiều nên tôi ít thấy phải sắp hàng dài như ở Âu Châu hay ở Mỹ.

Một tiệm tạp hóa ở Kyoto.
Xem sơ một vòng cho biết một khu thương xá sang trọng ở Kyoto, chúng tôi ra đường đón xe buýt số 5. Với thẻ xe buýt mua hồi trưa, tôi không phải trả thêm tiền xe. Hồi trưa khi lên xe 50 tôi đã bỏ thẻ vào máy in trên xe buýt để in ngày rồi nên lúc này, mỗi lần xuống xe thì chỉ cần chìa thẻ ra cho tài xế thấy là được. Khi xe chạy ngang ngã tư Shijo và Kawaramachi, chúng tôi thấy cả đoàn người đông đảo đang vui chơi, mua sắm ở đây. Ngay cả trong các đường hẻm, khách hàng cũng đi lại mua bán đông đảo. Khu vực này giống như Las Vegas về đêm, chỉ thiếu đèn thật sáng mà thôi. Kyoto về đêm vui vẻ quá!. Có lẽ hôm nay là Chủ Nhật nên đông hơn ngày thường. Tôi nói với bà xã là hôm nay bận đi coi cảnh ở chùa. Mai mình sẽ ra đây chơi mới vui.
Xe tới trạm Eikando-Nanzenji gần chùa lúc hơn 5 giờ chiều. Trời đã tối. Từ trạm xe buýt vào chùa khoảng cách chừng hơn 100 mét. Lúc này du khách vào đây chơi đông lắm. Cả ngàn người, kéo nhau đi như lễ hội. Vậy mà còn có những xe buýt chở du khách tới nữa chớ. Chưa vào tới chùa mà đã thấy nơi đây thật vui. Trước cổng chùa, hai bên đường đã thấy những cây phong đổi màu thật đẹp. Chúng được chiếu sáng bởi những ngọn đèn rọi nên vẻ đẹp càng lung linh huyền ảo. Chúng tôi thích thú chụp hình và có khi nói tiếng Việt với nhau. Tôi chợt nghe:
– Chào cô chú.
Ðó là một cậu thanh niên chừng 25 tuổi. Nghe chúng tôi “xổ” tiếng Việt với nhau nên cậu mừng quá và chào như vậy.
– Ủa, ở đây cũng có người Việt nữa, mừng vậy! Tôi trả lời.
– Dạ, cháu qua đây đi học theo học bổng của người Nhật. Tối nay ra đây làm thêm.

Ðông đảo du khách tới thăm chùa Eikando vào ban đêm.
Cậu sinh viên này rất đẹp trai và cho biết cậu chỉ làm việc lặt vặt ở đây một mùa lễ này là có thể kiếm được 80,000 yen. Hỏi việc học ở đây có khó không, thì cậu nói khó. Học bổng của cậu chỉ được cho có 1 năm mà thôi, nhưng cậu rất thích ở đây vì vui vẻ, an toàn tuy rằng vật giá khá mắc so với Việt Nam. Cậu hỏi chúng tôi làm sao qua Nhật được vì xin visa rất khó. Tôi nói từ Mỹ qua chớ không phải từ Việt Nam. Theo cậu cho biết, người Nhật xét cấp visa cho dân Việt Nam rất khó nên thấy được người Việt là mừng lắm. Tôi thầm nghĩ, hôm nay mới ra ngõ đã gặp trai. Chuyến đi này chắc chắn chúng tôi sẽ rất vui vẻ. Tiếc rằng tôi quên hỏi tên và địa chỉ của cậu sinh viên này. Hy vọng cậu sẽ đọc được bài viết này và liên lạc với chúng tôi. Do cậu sinh viên phải làm việc nên tôi từ giã và mua vé vào xem bên trong chùa Eikando.
– Cùng tác giả Minh Tâm đã xuất bản:
Á Châu Quyến Rũ – tập 1: Ðài Loan, Nhật Bản, Hồng Kông, Macao, Mã Lai, Singapore
Á Châu Quyến Rũ – tập 2: Trung Quốc, Campuchia, Việt Nam, Ðại Hàn, Thái Lan
Ði Cruise Bắc Mỹ kể về các chuyến du lịch bằng du thuyền qua Caribbean, Alaska, Mexico, Canada, New England
Mỗi quyển sách đều dầy trên 300 trang. Giá 15 đô la (không tính cước phí trong nước Mỹ; ngoài nước Mỹ, cước phí $5).
Muốn có sách có chữ ký của tác giả gởi tận nhà qua bưu điện, xin liên lạc về:
Tam Tu
17634 Fonthill Ave
Torrance, CA90504
Ðiện thoại: (310)523-1857
Email: [email protected]
– Sách du lịch Trịnh Hảo Tâm đã xuất bản 8 quyển ký sự du lịch:
1. Trên Những Nẻo Ðường Việt Nam
2. Miền Tây Hoa Kỳ
3. Ký Sự Du Lịch Trung Quốc
4. Mùa Thu Ðông Âu
5. Tây Âu Cổ Kính
6. Miền Ðông Nước Mỹ Và Canada
7. Hành Hương Thánh Ðịa Do Thái
8. Nhật Bản, Hồng Kông-Macau, Thái Lan.
Ðã có bán trên NGUOI VIET SHOP (www.nguoi-viet.com)
Tất cả mỗi quyển đồng giá 15 USD (bao cước phí) hay liên lạc: Trịnh Hảo Tâm 3683 Hawks Dr. Brea, CA 92823. Ðiện thoại (714) 528-1413. Email: [email protected]





















































































