Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Tháng Bảy được xem là mùa cao điểm của giới làm phim khi đây là dịp các nhà sản xuất tung ra những bộ phim “bom tấn” để kiếm doanh thu khổng lồ.

Tuy nhiên, bên cạnh những dự án “bom tấn” tốn hàng trăm triệu đô la để sản xuất, các bộ phim với nội dung nhẹ nhàng, cuốn hút, được chuyển thể từ tiểu thuyết bán chạy của các nhà văn nổi tiếng cũng được quan tâm không kém, đặc biệt là bốn bộ phim dưới đây sẽ được chiếu độc quyền trên Netflix trong Tháng Bảy này.
Hello, Goodbye and Everything in Between (6 Tháng Bảy)
Mở đầu Tháng Bảy nắng gắt là bộ phim tình cảm tuổi teen mà Netflix giới thiệu đến khán giả mang tên “Hello, Goodbye and Everything in Between.” Đây là dự án do đạo diễn Michael Lewen thực hiện, dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jennifer E. Smith, từng được bình chọn là tác phẩm mà các thanh thiếu niên Mỹ ưa thích nhất trong năm 2019.
Trong phim, hai nhân vật của nam diễn viên Jordan Fisher và nữ diễn viên Talia Ryder quyết định chia tay nhau sau khi tốt nghiệp trung học để cả hai có thể tập trung vào con đường mới của mình. Tuy nhiên, trước khi nói lời chia tay mãi mãi, cả hai hẹn sẽ có một buổi gặp gỡ bên nhau cuối cùng để ghi lại những khoảnh khắc đẹp đẽ nhất.
Đến đây, thay vì chấp nhận số phận phải xa nhau, cả hai nhận ra mình không thể sống thiếu nhau nhưng nếu gắn bó lâu dài như thế thì một trong hai người phải từ bỏ tương lai rộng mở phía trước của mình. Liệu đứng trước một quyết định lớn thế trong đời, hai người trẻ sẽ chọn cái nào?

Persuasion (15 Tháng Bảy)
“Persuasion” là dự án mới nhất mà nữ minh tinh Dakota Johnson nhận lời tham gia sau một thời gian nghỉ ngơi tạm gác đóng phim để thử sức ở lĩnh vực biên kịch. Trong “Persuasion,” cô vào vai một phụ nữ trẻ người Anh mang tên Annie Elliot, tìm thấy lại niềm vui và rung động trước người bạn trai thời thanh xuân của mình.
Trung Úy Frederick Wentworth trước đây là một chàng trai làm mướn trong một gia đình nghèo khó và không được gia đình quý tộc của Annie chấp thuận khi anh cầu hôn cô. Anh buồn bã, quyết định nhập ngũ và trở lại quê hương với sự nghiệp lừng lẫy sau 10 đằng đẵng để tìm lại người con gái anh yêu.
Bộ phim của nữ đạo diễn Carrie Cracknell dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Jane Austen, hứa hẹn sẽ tạo nên một phiên bản của tác phẩm đình đám ngày xưa “Pride and Prejudice” mang đậm nét ngôn tình lấy cảm hứng từ bối cảnh xưa, nơi tình yêu luôn thăng hoa nhưng luôn gặp phải những trắc trở vì sự không môn đăng hộ đối.

The Gray Man (22 Tháng Bảy)
“The Gray Man” là một trong những bộ phim được Netflix chi số tiền lớn để thực hiện, quy tụ bốn tên tuổi kỳ cựu và nổi tiếng hiện nay là Ryan Gosling, Chris Evans, Billy Bob Thornton và Ana de Armas.
Bộ phim được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Mark Greaney, nói về cuộc truy đuổi “mèo vờn chuột” và “chuột vờn mèo” đầy hấp dẫn và kịch tính giữa cựu tù Court Gentry, do Ryan Gosling đóng. Đặc vụ Court Gentry từng phải giả danh là một tên buôn ma túy máu mặt trong một vụ án bí mật, khiến anh bị bắt giam tại nhà tù liên bang.
Sau khi được thả ra, Court Gentry được đặc vụ CIA Donald Fitzroy, do tài tử Billy Bob Thornton đóng, tuyển dụng để tiếp tục gài gắm vào băng đảng. Với thân thế mới, Court Gentry không chỉ đối mặt với nhiều nguy hiểm khi trở về làm ăn với các băng đảng mà còn phải chịu sự truy đuổi gắt gao của đặc vụ Lloyd Hansen, do Chris Evans thủ vai.
Đặc biệt, đây là bộ phim do anh em đạo diễn nhà Russo là Joe và Anthony thực hiện; cả hai đều là nhà sản xuất và làm phim có doanh thu cao nhất thế giới, trong đó nổi bật là tác phẩm “Avengers: Endgame.”
Theo dự kiến, “The Gray Man” sẽ được chiếu hạn chế tại một số rạp hôm 15 Tháng Bảy và chính thức ra mắt khán giả trên trang mạng Netflix hôm 22 Tháng Bảy.

Purple Hearts (29 Tháng Bảy)
Không chỉ có “Hello, Goodbye and Everything in Between” mà Netlfix còn giới thiệu một tác phẩm tình cảm lãng mạn dễ thương mang tên “Purple Hearts,” nói lên những tâm tư và tình cảm của những người yêu nhau.
Bộ phim của nữ đạo diễn Elizabeth Allen Rosenbaum được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Tess Wakefield, nói về câu chuyện tình của hai nhân vật do Sofia Carson và Nicholas Galitzine đóng chính, đến với nhau ban đầu chỉ vì vật chất và mưu đồ riêng, nhưng dần dần lâu ngày, cả hai đơn thuần không vì tiền bạc nữa mà thật sự có tình cảm dành cho nhau.
Cassie Salazar, là một nữ nhạc sĩ có niềm đam mê bất tật với âm nhạc nhưng phải chật vật kiếm sống qua ngày do phải trả cho chi phí bệnh viện vì căn bệnh tiểu đường hiếm gặp mà cô mắc phải. Để tránh phá sản, cô đồng ý kết hôn với sĩ quan Luke để cô có thể được hưởng bảo hiểm y tế tốt hơn, trong khi Luke muốn lấy Cassie vì có ý đồ riêng của mình.
Không chỉ có cốt truyện nhẹ nhàng, “Purple Hearts” còn gửi đến cho khán giả phần âm nhạc được chăm chút cẩn thận, đặc biệt ca khúc cùng tên tựa phim với giai điệu dễ nghe, được dự đoán sẽ trở thành “hit” trong tương lai. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]













































































