4 phim tôn vinh nữ quyền từ tác phẩm ngôn tình của nhà văn Jane Austen

Nhất Anh/Người Việt

HOLLYWOOD, California (NV) – Trong thế giới văn chương thế kỷ 19 không thể không nhắc tới nữ văn sĩ người Anh Jane Austen, chủ nhân của các cuốn tiểu thuyết lấy bối cảnh thời kỳ Regency Era từ năm 1795-1830, xoay quanh cuộc sống của các cô nàng quý tộc Anh đầy phong phú.

Jane Austen là một trong những nữ văn sĩ hiếm hoi của thế kỷ 19 với gia tài là các cuốn tiểu thuyết vẫn được ưa chuộng cho đến hiện nay. (Hình: Dan Kitwood/Getty Images)

Bà nổi tiếng với các tác phẩm đề cao về giá trị của phụ nữ, vốn luôn bị đối xử bất công trong xã hội xưa. Nhưng thay vì đầu hàng, chấp nhận số phận, các nhân vật của Jane Austen luôn đấu tranh cho tình yêu của mình và luôn mang trong mình lòng kiêu hãnh, bao dung và yêu thương.

Cùng điểm lại bốn bộ phim dưới đây mà các nhà làm phim Hollywood đã tái hiện lại một cách sống động từng câu chữ trong văn thơ của Jane Austen, như một cách để tôn vinh các tác phẩm của nữ tiểu thuyết gia người Anh, đồng thời đem lại những thước phim về thời xưa được trau chuốt kỹ lưỡng và đầy thơ mộng.

Poster của phim “Pride & Prejudice” được trưng bày tại buổi công chiếu Variety Screening ở nhà hát Arclight tại Hollywood, California, hồi Tháng Mười, 2005. (Hình: Amanda Edwards/Getty Images)

Pride & Prejudice (2005)

Cuốn tiểu thuyết làm nên tên tuổi của nữ văn sĩ Jane Austen chính là tác phẩm “Pride & Prejudice” hay người Việt còn biết đến với cái tên là “Kiêu Hãnh và Định Kiến,” được hãng Universal Pictures chuyển thể vào năm 2005 và gây được tiếng vang lớn, đưa tên tuổi của nữ diễn viên người Anh Keira Knightley nổi tiếng khắp thế giới.

Tác phẩm của đạo diễn Joe Wright bám sát với nguyên tác của bà Jane Austen, kể về nhân vật Elizabeth, người con gái thứ hai trong gia đình trung lưu quý tộc Anh có năm người con gái. Elizabeth phải nắm lấy trọng trách kiếm chồng giàu sang để lấy nhằm cứu lấy tài sản gia đình đang dần bị tiêu tan. Cô được mai mối cho chàng quý tộc Darcy, do tài tử Matthew Macfadyen đóng nhưng với bản tính cá tính và mạnh mẽ, cô không dễ gì khuất phục để lấy Darcy.

Tuy nhiên, càng có cơ hội tiếp xúc với Darcy, Elizabeth dần có cảm tình và hiểu rõ hơn tâm hồn bên trong của chàng quý tộc trái với vẻ bên ngoài ăn chơi.

Các thước phim trong “Pride & Prejudice” tái hiện một vùng quê nước Anh đầy thơ mộng, đặc biệt là các hình ảnh hoa vàng nở rộ, nơi Darcy và Elizabeth gặp nhau và đưa ánh mắt đầy tình tứ, cũng chính là phép ẩn dụ của nhà làm phim nói về một sự khởi đầu mới cho những người dám đi theo tiếng gọi của con tim.

Khác với câu chuyện ngoài đời của nữ văn sĩ, nhân vật trong “Pride & Prejudice” cuối cùng cũng tìm thấy hạnh phúc viên mãn khi tình yêu của cô với chiến thắng được những định kiến hà khắc trong xã hội xưa.

Ông John O’Donoghue (giữa), bộ trưởng Du Lịch Ireland, đến thăm phim trường “Becoming Jane” và chụp hình với nam chính James McAvoy (trái) và nữ chính Anne Hathaway. (Hình: ShowbizIreland/Getty Images)

Becoming Jane (2007)

Thật ra, “Becoming Jane” không phải dựa trên một cuốn tiểu thuyết nào của nhà văn Jane Austen mà chính là kể lại cuộc đời của bà và người được “chọn mặt gửi vàng” để hóa thân thành người đàn bà văn chương nổi tiếng này chính là minh tinh Anne Hathaway.

Tác phẩm của đạo diễn Julian Jarrold như một lời tri ân gửi đến nhà văn Jane Austen và những người yêu thích các cuốn sách của bà, tập trung vào câu chuyện cuộc đời của cô thiếu nữ Jane và mối tình “khắc cốt ghi tâm” với chàng Luật Sư Thomas Lefroy. Với hoàn cảnh xuất thân từ gia đình nghèo khó, hoàn toàn ngược lại với gia cảnh của Lefroy khi anh là người cháu thuộc dòng tộc danh giá, mối tình của Jane và Thomas hoàn toàn bị cấm cản, thậm chí Jane luôn phải đối diện với những lời miệt thị cay đắng từ người đời.

Vốn dĩ là người mạnh mẽ, kiên cường, Jane đứng lên cả những rào cản xã hội lúc bấy giờ để đấu tranh cho tình yêu nhưng cuối cùng những rào cản đó vốn đã “ăn sâu” từ thế hệ này đến thế hệ khác đã làm “gục ngã” Thomas và khiến anh từ bỏ mối tình của mình, để lại một nỗi day dứt không nguôi cho đôi uyên ương. Đau khổ, mất mát và hụt hẫng đã khiến Jane tìm đến văn chương để trút nỗi lòng và cứu rỗi tâm hồn bị tổn thương của bà.

Và chính cuộc tình với chàng Luật Sư Lefroy là nguồn cảm hứng và chất liệu để bà viết cuốn tiểu thuyết “Pride and Prejudice” nổi tiếng, được ví như “cuốn kinh thánh” giúp các thiếu nữ trở nên tự tin hơn, phá vỡ những quy tắc cổ hủ để được tự do yêu thương và hạnh phúc.

Nữ chính Anya Taylor-Joy (phải) của phim “Emma” và nữ đạo diễn Autumn de Wilde tại bữa tiệc của Vogue vinh danh các tác phẩm tôn vinh nữ quyền hồi Tháng Hai, 2020. (Hình: Matt Winkelmeyer/Getty Images)

Emma (2020)

“Emma” là tác phẩm được chuyển thể từ tác phẩm cùng tên của Jane Austen viết vào năm 1815, do hãng Netflix sản xuất và phát hành, với sự tham gia của nữ diễn viên trẻ sáng giá Anya Taylor-Joy.

Bộ phim do nữ đạo diễn Autumn de Wilde thực hiện và nữ biên kịch Eleanor Catton chấp bút, xoay quanh nhân vật chính Emma Woodhouse, một cô nàng quý tộc đến từ gia đình danh giá trong thời Regency ở nước Anh thịnh vượng. Trong thời kỳ này, các thiếu nữ khi sắp đến tuổi trưởng thành sẽ được cha mẹ “bận rộn” tìm kiếm cho một tấm chồng “môn đăng hộ đối” với gia đình và Emma Woodhouse cũng như các người bạn nữ trang lứa thân thiết với cô cũng không ngoại lệ.

Tuy nhiên, với hoàn cảnh mẹ mất sớm, cô chị thì lấy chồng, Emma là người duy nhất trong nhà trông coi tài sản giàu có của gia đình, bên cạnh việc hầu hạ và chăm sóc người cha của mình. Cô tuyên bố không bao giờ muốn kết hôn nhưng sẽ trở thành người mai mối, giúp cho những người bạn của mình kiếm được người chồng xứng đáng.

Những trò mai mốt của Emma gây ra bao nhiêu tình huống dở khóc dở cười nhưng cũng từ đó khán giả có dịp hiểu rõ hơn dụng ý mà nhà văn Jane Austen mong muốn gửi đến khi vẽ nên một Emma đầy tự tin, không lẫn vào đâu được so với các thiếu nữ khác ở thời đó. Thay vì mong muốn “yên bề gia thất” sớm, trở thành người nội trợ đứng sau lưng chồng, Emma chọn cách sống tự do không bị bó buộc và cũng dũng cảm đứng lên để cáng đáng và lèo lái gia đình.

Bên cạnh Anya Taylor-Joy, bộ phim còn có sự tham gia của các diễn viên khác như Johnny Flynn, Josh O’Connor, Callum Turner, Mia Goth, Miranda Hart và Bill Nighy.

Nữ diễn viên Dakota Johnson trong vai nhân vật Annie Elliot, được chuyển thể từ tác phẩm “Persuasion” do Jane Austen viết. (Hình: Roy Rochlin/Getty Images)

Persuasion (2022)

“Persuasion” (Thuyết Phục) là bộ phim gần đây nhất được chuyển thể từ tác phẩm của nhà văn Jane Austen, được xuất bản rộng rãi sau khi bà mất năm 1817, do nữ đạo diễn Carrie Cracknell thực hiện.

Bộ phim xoay quanh nhân vật Annie Elliot, do nữ diễn viên Dakota Johnson thủ vai, tìm thấy lại sự rung động từ trái tim sau khi mối tình thanh xuân trở về với mình sau hơn một thời gian dài xa cách.

Annie Elliot sinh trưởng trong một gia đình quý tộc của Nam Tước Walter Elliot và có một mối tình “thanh mai trúc mã” với chàng thợ mộc xuất thân nghèo khổ Frederick Wentworth. Dĩ nhiên, câu chuyện tình của cả hai nhanh chóng chấm dứt trong sự đau khổ khi Frederick không được gia đình của Annie chấp nhận.

Anh buồn bã ra đi, nhập ngũ và sau 10 năm, chàng thợ mộc năm nào nay đã trở thành Trung Úy Frederick Wentworth “thét ra lửa” với tiếng tăm lừng lẫy. Anh vẫn giữ trong lòng mối tình với Annie và quyết tâm quay lại tìm cô để không muốn đánh mất người con gái mình yêu thêm một lần nào nữa. (Nhất Anh) [qd]

—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT