Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Đề tài về tuổi mới lớn luôn có một chỗ đứng nhất định trong làng điện ảnh Hollywood. Các phim về độ tuổi teen cũng được khai thác bằng các khía cạnh tâm lý phức tạp, thậm chí có phần rùng rợn khiến người xem đôi khi phải giật mình nhận ra được nhiều thứ.

Dưới đây là năm tác phẩm nói về độ tuổi mới lớn thuộc thể loại tâm lý tội phạm, bóc trần những suy nghĩ sâu xa của những thanh thiếu niên có hơi hướng lệch lạc mà nếu bạn là một trong những người hâm mộ thể loại này thì nhất định không thể bỏ qua.
Adolescence (2025)
“Adolescence” là dự án tội phạm nhiều tập mới nhất của Netflix, đã định nghĩa lại truyền hình một lần nữa bằng cách khơi dậy nhiều cuộc thảo luận sôi nổi kể từ khi ra mắt vào Tháng Ba vừa qua.
Bộ phim gồm bốn tập, do hai nhà sản xuất Jack Thorne và Stephen Graham sáng tạo nên, kể về câu chuyện của cậu bé Jamie Miller, một thiếu niên 13 tuổi, bị bắt vì tội giết bạn cùng lớp tên là Katie Leonard.
Tác phẩm đã sử dụng một kỹ thuật đột phá, theo đó mỗi tập phim được quay trong một lần quay liên tục, đem lại một “hiệu ứng” chân thật, tạo ra một sự hỗn loạn từ bên ngoài lẫn bên trong thế giới quan của Jamie.
Cốt truyện của “Adolescence” tập trung nhiều về tình trạng bắt nạt, sự ảnh hưởng độc hại từ trang mạng xã hội và cách mà nó định hình sự hiểu biết của giới trẻ ngày nay.
Nam diễn viên trẻ Owen Cooper gây mê hoặc khi vào vai cậu bé Jamie đầy tâm tư biến động, trong khi dàn diễn viên khác đều “tròn vai” một cách vừa vặn, đủ để khiến người xem, đặc biệt là người lớn, giật mình với những gì xảy ra trong phim là những gì có thật ở ngoài đời mà đôi khi chúng ta vô tình bỏ mặc qua.
Từng ngôn ngữ hình thể, biểu cảm của các nhân vật dần “bùng nổ” qua từng tập phim, từ đó, khiến người xem cũng “bùng nổ” cảm xúc không kém.

We Need to Talk About Kevin (2011)
“We Need to Talk About Kevin” là một dự án phim kinh dị tâm lý rùng rợn dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của tác giả Lionel Shriver hồi năm 2003, hé lộ câu chuyện về Eva Khatchadourian, một người mẹ đang vật lộn với hậu quả từ những hành động tàn ác từ người con trai của mình tên Kevin.
Sự ra đời của một đứa trẻ tưởng chừng như là niềm hạnh phúc đối với Eva và gia đình cô nhưng nhanh chóng trở thành một cơn ác mộng khủng khiếp vì Kevin, đứa con trai đầu lòng đang vào tuổi dậy thì.
Với lòng ganh ghét nung nấu theo thời gian, Kevin dần có những hành vi độc ác với đứa em sơ sinh, đồng thời ngày càng bộc lộ ra bản tính ghê rợn, là một trong những tên tội phạm trẻ em phức tạp nhất của điện ảnh Hollywood.
Thông qua các loạt cảnh hồi tưởng về cuộc đời của Kevin từ khi còn nhỏ cho đến tuổi thiếu niên, khán giả vô cùng sửng sốt, thậm chí là bị sốc khi chứng kiến những hành vi thao túng đáng lo ngại từ chàng trai trẻ vốn lầm lì, im lặng và ít cởi mở.
Diễn xuất lôi cuốn của minh tinh Tilda Swinton trong vai Eva và màn trình diễn chân thật đến đáng sợ của Ezra Miller trong vai Kevin chắc chắn sẽ đem lại một nỗi kinh hoàng tâm lý trên màn ảnh.

Fun (1994)
“Fun” là dự án phim độc lập đến từ Canada, do đạo diễn Rafal Zielinski thực hiện, từng xuất sắc nhận giải “Special Jury Recognition” tại Đại Hội Điện Ảnh Sundance vào năm 1994.
Bộ phim theo chân hai nhân vật Bonnie và Hillary, lần lượt do hai nữ diễn viên Alicia Witt và Renée Humphrey thủ vai, trở thành những người bạn thân thiết với nhau sau khi tình cờ gặp gỡ tại trạm xe buýt, dần dần gắn bó với nhau và bỏ mặc cả thế giới phía sau.
Cả hai nữ thiếu niên tưởng chừng là những cô nàng mộng mơ tuổi mới lớn nhưng thực chất là mang trong mình một tâm lý bất ổn. Một ngày nọ, họ giết chết một bà lão và nhanh chóng bị bắt. Trong quá trình thẩm vấn, Bonnie và Hillary thổ lộ rằng họ giết chết bà lão để chỉ cảm thấy vui.
Bộ phim dựa trên chính vụ giết người có thật ở ngoài đời xảy ra vào năm 1983 do hai thiếu nữ Shirley Wolf 14 tuổi và Cindy Collider 15 tuổi gây nên. Tựa phim được đặt lấy từ cảm hứng cuốn nhật ký mà Shirley từng viết.
Cả Alicia Witt và Renée Humphrey đều có những màn trình diễn gây ám ảnh lớn khi truyền tải mặt tối của sự nỗi loạn của tuổi mới lớn khi cân bằng một cách đầy tự nhiên giữa sự ngây thơ và ác ý định hình nên tâm lý và tính cách của các cô gái.

Heavenly Creatures (1994)
Năm 1994 không chỉ có phim “Fun” lấy đề tài về tội phạm tuổi mới lớn mà còn có phim “Heavenly Creatures” của đạo diễn Peter Jackson, với sự tham gia của minh tinh Kate Winslet và Melanie Lynskey.
Trong phim, cô bé 13 tuổi Juliet Hulme chuyển đến một trường học mới ở Christchurch, New Zealand, và kết bạn với cô bé Pauline Parker. Cả hai dần kết thân, chia sẻ nhiều suy nghĩ và tạo nên một mối liên kết mãnh liệt không thể tách rời khiến những người thân trong gia đình bắt đầu lo lắng.
Khi tình bạn của Pauline và Juliet dần bị ám ảnh hơn, gia đình hai bên cố gắng tách cả hai ra, hai cô gái lên một kế hoạch ghê rợn giết chết mẹ của Pauline.
Pauline và Juliet là hai thiếu nữ ảo tưởng muốn thoát khỏi những ràng buộc của cuộc sống, nhưng sự ngây ngô và đam mê đã bộc lộ bóng tối bên trong sâu thẳm trong suy nghĩ khiến mọi thứ trở nên đáng sợ.
Đặc biệt, đây cũng là một trong những vai diễn nặng ký đầy ấn tượng của minh tinh Kate Winslet trong giai đoạn đầu sự nghiệp, khiến người xem nhớ mãi hình ảnh ngây thơ, trong trẻo của nhân vật Juliet nhưng bên trong là một phiên bản tâm lý không bình thường.

A Clockwork Orange (1971)
“A Clockwork Orange” là câu chuyện được kể qua góc nhìn của Alex DeLarge, một thiếu niên tàn bạo và là thủ lĩnh của băng đảng học đường mệnh danh là “droog,” là những kẻ khủng bố đường phố, chuyên cướp bóc, tấn công hay thậm chí giết người tại vùng đất đầy tội phạm.
Hành trình của Alex có một bước ngoặt bất ngờ khi anh ta phải chịu liệu pháp gây ác cảm do chính phủ chấp thuận để cải thiện khuynh hướng tội phạm của mình.
“A Clockwork Orange” do đạo diễn Stanley Kubrick thực hiện, được chuyển thể từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Anthony Burgess, được xem là một kiệt tác về mặt hình ảnh đẹp đẽ, tỉ mỉ và chân thật.
Nam chính Malcolm McDowell lột xác với vai Alex khi anh diễn mà như không diễn, khai thác nhiều lớp tâm lý biến động nội tâm bên trong, đồng thời đặt cho khán giả nhiều suy nghĩ về ý chí tự do, bên cạnh vấn đề đạo đức phức tạp qua thể loại phim “dark comedy” đậm mùi châm biếm. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]
























































