Nhất Anh/Người Việt
HOLLYWOOD, California (NV) – Năm 2022 đã đi qua nửa chặng đường và thị trường điện ảnh ngày càng trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

Mùa Hè sắp qua, dọn đường cho cuộc đua “chạy nước rút” từ các hãng phim và nhà sản xuất để tung ra các tác phẩm “bom tấn” không chỉ đem lại buổi tiệc thị giác cho khán giả mà còn là cơ hội hốt bạc trong các thời điểm lễ cuối năm.
Dưới đây là sáu bộ phim đang được giới mộ điệu điện ảnh háo hức từng ngày ra rạp để tận hưởng những tác phẩm giải trí đáng nhớ và xứng đáng được mong chờ.
The Woman King (16 Tháng Chín)
Nữ diễn viên từng xuất sắc đoạt giải Oscar, Viola Davis, có hẹn với khán giả màn ảnh rộng trong mùa Thu này với tác phẩm “The Woman King” của hai nữ đạo diễn Gina Prince-Bythewood và Lashana Lynch, do hãng Sony sản xuất và phát hành.
“The Woman King” dựa trên câu chuyện có thật nói về một quân đội toàn nữ giới của người thiểu số ở vùng đất mang tên Dahomney ở Amazon, nằm về phía Tây của Phi Châu. Trong phim, Viola Davis thủ vai người thủ lĩnh của bộ tộc Agoji, đứng dậy chống lại sự xâm chiếm của người da trắng với dã tâm bắt người dân trở thành nô lệ và chiếm hữu nơi sinh sống của họ từng hàng ngàn năm nay.
Bộ phim không chỉ đề cao về vấn đề nữ quyền và nạn nô lệ nhức nhối mà còn giúp người xem hiểu rõ thêm về lịch sử và văn hóa của vùng đất ở Phi Châu xa xôi, nơi những người bản địa phải luôn đấu tranh để đối mặt với những cuộc xâm lăng từ ngoại quốc.

Blonde (23 Tháng Chín)
Dự án kéo dài hơn một thập niên của đạo diễn Andrew Dominik mang tên “Blonde” cuối cùng cũng ra mắt khán giả vào ngày 23 Tháng Chín sắp tới, kể về các giai thoại của cố minh tinh Marilyn Monroe.
Sau vô số lần trì hoãn và đổi diễn viên, trong đó có cả minh tinh Naomi Watts và Jessica Chastain từng chính thức nhận vai, nhưng cuối cùng, người được chọn là nữ diễn viên gốc Mexico Ana de Armas.
Bộ phim được dán nhãn NC-17, tức chỉ phù hợp với khán giả từ 17 tuổi trở lên, sẽ hé lộ nhiều câu chuyện cho người xem xoay quanh cuộc đời đầy bí ẩn của Marilyn Monroe, minh tinh được mệnh danh là “quả bom sex” của Hollywood với mái tóc bạch kim óng ả, bồng bềnh cùng với đôi môi lúc nào cũng được tô son đỏ hỏn.

My Policeman (21 Tháng Mười)
Harry Styles không chỉ là một ca sĩ đình đám mà còn được đánh giá cao ở tài diễn xuất. Tuy chỉ mới xuất hiện trong một vài tác phẩm nhưng anh nhận về vô số lời tán thưởng và công nhận. Và lần đầu tiên, bộ phim do Harry Styles đóng chính sẽ ra mắt khán giả 21 Tháng Mười tới đây mang tên “My Policeman.”
Tác phẩm do đạo diễn người Anh Michael Grandage thực hiện, dựa trên cuốn tiểu thuyết của nhà văn Bethan Roberts, lấy bối cảnh xã hội Anh trong thập niên 1950, xoay quanh nhân vật cảnh sát trẻ Tom Roache, do Harry Styles đóng, bị cuốn vào câu chuyện tình tay khi anh có mối quan hệ đồng tính với nhân viên ở bảo tàng Patrick Hezelwood, do tài tử David Dawson thủ vai, trong khi đang có một cuộc hôn nhân hạnh phúc với nữ giáo viên Marion, do nữ diễn viên Emma Corrins đảm nhiệm.
Hai tuần sau khi phim ra rạp, “My Policeman” sẽ được chiếu trên trang mạng trực tuyến Amazon Prime, tạo cơ hội cho các khán giả ở các nước bị cấm chiếu có dịp được xem phim do có nội dung về quan hệ đồng tính.

Black Adam (21 Tháng Mười)
Không chỉ có phim bom tấn “My Policeman” ra rạp mà ngày 21 Tháng Mười tới đây còn có sự xuất hiện của “bom tấn” “Black Adam” đến từ hãng Warner Bros. và DC Comics.
Black Adam không phải là một siêu anh hùng như thường thấy mà thật ra xuất thân trong một gia đình nô lệ. Gia đình của Black Adam bị giết chết nhưng anh may mắn được các vị thần Ai Cập ban cho sức mạnh. Sau khi được hồi sinh sau 5,000 năm bị chôn vùi, Black Adam trở lại và thực thi công lý theo cách riêng của mình một cách tàn nhẫn và không theo một chuẩn mực đạo đức nào.
Đây là bộ phim đầu tiên mà tài tử Dwayne Johnson có dịp được hóa thân thành nhân vật phản anh hùng, hứa hẹn đem lại nhiều điều thú vị cho khán giả. Còn đối với Warner Bros. và DC Comics, “Black Adam” là bộ phim cực kỳ quan trọng khi nắm giữ trọng trách mở ra một kỷ nguyên vũ trụ điện ảnh mới mang tên “Justice Society Of America,” tập hợp các nhân vật anh hùng và phản anh hùng mới nhất, nhằm cạnh tranh với đối thủ lâu năm Marvel.
“Black Adam” do đạo diễn Jaume Collet-Serra thực hiện, dựa trên kịch bản của hai nhà biên kịch Adam Sztykiel và Rory Haines. Bên cạnh Dwayne Johnson đóng chính, phim còn có sự xuất hiện của các diễn viên Aldis Hodge, Noah Centineo, Sarah Shahi và đặc biệt là tài tử Pierce Brosnan trong vai Doctor Fate.

Black Panther: Wakanda Forever (11 Tháng Mười Một)
Khán giả sẽ được tái ngộ vùng đất đầy hào hùng Wakanda khi phần hai của Black Panther mang tên “Black Panther: Wakanda Forever” được phát hành vào ngày 11 Tháng Mười Một tới đây.
Không chỉ là bộ phim được mong chờ nhất trong nửa cuối năm 2022, “Black Panther: Wakanda Forever” còn mang một ý nghĩa rất lớn lao cho người hâm mộ và cả êkip làm phim khi chính là món quà tri ân đến cố diễn viên Chadwick Boseman, người hóa thân thành vị vua T’Challa của Wakanda, vừa mất vào năm 2020 do bị ung thư ruột già ở tuổi 43.
Sau khi Chadwick Boseman mất, nhiều người thắc mắc không biết tương lai của “Black Panther” như thế nào. Cuối cùng, cả đạo diễn Ryan Coogler, nhà sản xuất Kevin Feige và hãng Marvel đều quyết định làm tiếp phần hai nhưng không chọn ai khác để đóng nhân vật T’Challa vì tất cả đều đồng ý rằng không ai có thể thay thế được cố tài tử.
Đây cũng là dự án khép lại chương thứ tư của vũ trụ điện ảnh Marvel, tạo tiền đề cho các dự án tiếp theo của hãng cho chương thứ năm và chương thứ sáu, dự kiến sẽ được phát triển và phát hành cho đến năm 2025.

Bones & All (23 Tháng Mười Một)
Sau chuyện tình thấm đẫm đầy nước mắt và tiếc nuối trong “Call Me by Your Name,” đạo diễn Luca Guadagnino quay trở lại màn ảnh lớn, tiếp tục đưa khán giả đến một cung bậc cảm xúc khác với bộ phim mới nhất mang tên “Bones & All,” dự trù ra rạp 23 Tháng Mười Một tới đây.
Tác phẩm được chuyển thể từ cuốn sách cùng tên của nữ tiểu thuyết gia Camille DeAngelis, xoay quanh nhân vật Maren, do nữ diễn viên trẻ Taylor Russell thủ vai, một cô gái trẻ đầy bí ẩn luôn khao khát được yêu thương và chấp nhận, đã có một hành trình hàng nghìn dặm để đi tìm bản ngã của mình.
Trên hành trình đó, Maren gặp Lee, do tài tử Timothée Chalamet đóng, một chàng trai cũng vô cùng khác thường so với những người đồng trang lứa. Cả hai đã có những chuỗi ngày đồng hành cùng nhau với bao kỷ niệm đáng nhớ mà không biết rằng định mệnh phía trước cam go như thế nào.
Đặc biệt, Timothée Chalamet từng hợp tác với đạo diễn Luca Guadagnino trong phim “Call Me by Your Name,” hứa hẹn sẽ vẽ nên một chuyện tình đầy nên thơ nhưng cũng đầy sóng gió. (Nhất Anh) [qd]
—–
Liên lạc tác giả: [email protected]

















































































































































