Tứ Kết UEFA Champions Leagues:
– Real Madrid – APOEL 2-0; Chelsea – Benfica 1-0; Bayern Munich – Marseille 2-0
TỔNG HỢP – Trận lượt đi của vòng tứ kết giải UEFA Champions League đã diễn ra trong hai ngày 27 và 28 Tháng Ba, 2012 trên bốn sân nhà của các đội APOEL, Benfica, Marseille và Milan.

Hậu vệ AC Milan, Luca Antonini (phải) tranh bóng cùng với tiền đạo Alexis Alejandro Sanchez của Barcelona trong trận tứ kết lượt đi giải Champions League giữa Barcelona và AC Milan diễn ra trên sân San Siro, Milan ngày 28 Tháng Ba, 2012. (Hình: Giuseppe Cacace/AFP/Getty Images)
Ðiều đáng nói ở đây là ngoại trừ AC Milan cầm chân Barcelona còn ba đội chủ nhà còn lại đều thất bại trước ba đội khách.
Trong ngày 27 Tháng Ba, trên sân GSP Stadium, Nicosia của đội chủ nhà APOEL đón tiếp đội khách Real Madrid của Tây Ban Nha, nổi tiếng trên thế giới với siêu sao Cristiano Ronaldo. Sức người có hạn, dù được đá trên sân nhà, với sự ủng hộ của khán giả nhà nhưng APOEL vẫn không thể nào đương cự lại sức mạnh của Real Madrid nên thủ môn APOEL đành phải ba lần vào lưới lượm banh ở những phút 74, 90 (do công của Benzema) và 82 (công của Kaka).
Thắng dễ trên sân khách 3-0, cho nên thật khó cho APOEL lật ngược thế cờ khi lượt về làm khách trên sân Santiago Bernabeu của Real Madrid.
Cùng ngày, trận tứ kết thứ hai diễn ra trên sân Estádio da Luz, Lisbon, Bồ Ðào Nha trước sự tham dự của hơn 60 ngàn khán giả, đội Chelsea đến từ xứ sở sương mù Anh quốc đã có được bàn thắng quý giá ở phút 75 từ đường chuyền của Torres vào ngay trước khung thành để cho Kalou dễ dàng đưa banh vào lưới Benfica.
Trước đó một hậu vệ của Chelsea để tay chạm banh trong vòng cấm địa nhưng trọng tài không thổi phạt đền.
Thắng Benfica ngay trên sân đối phương, Chelsea coi như đặt một chân ở bán kết trong khi Benfica trong trận lượt về vào ngày 4 Tháng Tư tới đây trên sân Stamford Bridge, London nếu muốn đi tiếp phải vượt qua Chelsea ít nhất từ hai bàn thắng trở lên. Ðiều này thật là khó.
Qua ngày 28 Tháng Ba, Bayern đã đến Marseille để ra quân cho trận tứ kết lượt đi trước đội chủ nhà Marseille và đã có được chiến thắng 2-0 với bàn thắng thứ 11 của Gomez trong giải đấu này cùng với bàn thắng của Robben.
Gomez đưa Bayern dẫn trước ngay trong hiệp đầu vì sự sơ xuất của thủ môn Marseille là Elinton Andrade. Sau đó Robben nâng cao tỷ số lên 2-0 ở phút 69 từ sự phối hợp rất ăn ý một hai với Thomas Mueller.
Dù thua trận, nhưng huấn luyện viên Marseille, Didier Deschamps vẫn hy vọng: “Chúng tôi vẫn còn có cơ hội để đi tiếp trong trận lượt về dù rất nhỏ nhoi. Trận này chúng tôi ra sân với thực lực không đầy đủ và chúng tôi biết Bayern rất mạnh với các cầu thủ luôn luôn có khả năng trừng phạt bạn.”

Tiền đạo Lionel Messi (giữa) của Barcelona bị hai cầu thủ AC Milan là Djamel Mesbah (trái) và Daniele Bonera (phải) truy cản trong trận tứ kết lượt đi giải Champions League giữa Barcelona và AC Milan diễn ra trên sân San Siro, Milan ngày 28 Tháng Ba, 2012. (Hình: Claudio Villa/Getty Images)
Andrade, thủ môn dự bị thứ ba của Marseille trấn giữ khung thành trong trận đấu này tỏ ra quá căng thẳng và phạm nhiều lỗi lầm khi đón đỡ banh. Và chính Andrade đã để quả banh từ cú sút của Gomez không có gì nguy hiểm, lọt qua khỏi tay mình vào lưới. Andrade chỉ đứng trước khung thành chín lần trong ba năm và đây là lần thua tồi tệ.
Riêng tiền đạo Gomez của Bayern Munich, ghi được 23 bàn thắng trong giải mùa league, chỉ đứng sau siêu sao Barcelona Lionel Messi về số bàn thắng ghi được của giải Champions League này.
Một trận đấu khác giữa Barcelona và AC Milan diễn ra trên sân San Siro, Milan trước sự chứng kiến của 76,169 khán giả với kết quả cá hai đâu lưng ra về với tỷ số 0-0.
Ðây là lần đầu tiên trong 30 trận đấu và hơn hai năm mà đội bóng xứ Tây Ban Nha bị cầm chân ở giải Champions League.
Lần sau cùng mà Barcelona không khi được bàn thắng nào ở giải Champions League là hòa 0-0 với đội Rubin Kazan trong Tháng Mười Một, 2009.
Ðây cũng là trận đấu lần thứ hai giữa hai đội “nặng ký” nhất trên thế giới có kết quả 0-0 trong 14 lần gặp gỡ.
Sau trận đấu huấn luyện viên Barcelona, Pep Guardiola tuyên bố: “Milan vui mừng với kết quả này và đây là sự khâm phục thật sự đối với chúng tôi. Không ghi được bàn thắng trên sân khách đã khiến chúng tôi mất lợi thế một chút, tôi nghĩ đúng ra chúng tôi phải ghi được hai bàn thắng.”

Thủ môn Bayern Munich Manuel Neuer (giữa) lao người cứu banh bên cạnh là tiền vệ Arjen Robben (trái) cũng của Bayern Munich trong trận đấu tứ kết lượt đi giải Champions League giữa Bayern Munich và Marseille diễn ra trên sân Vélodrome, Marseille ngày 28 Tháng Ba, 2012. (Hình Gerard Julien/AFP/Getty Images)
Pep cũng than phiền về tình trạng sân bãi với lớp cỏ trên mặt sân không được tốt, thấm nhiều nước khiến cho các cầu thủ dễ bị trơn trượt khi tấn công như trường hợp Messi sút quả banh phạt bị trợt té ngay trước vùng cấm địa Milan.
Còn huấn luyện viên AC Milan, Massimiliano Allegri cho biết: “Tôi rất sung sướng. Các cầu thủ chúng tôi tấn công mạnh mẽ và phòng thủ vững vàng.”
“Tuần tới tôi muốn một trận đấu giống như cách đây bốn-năm tháng, đặc biệt trong hiệp đầu, chúng tôi có vài cơ hội tốt nhưng chúng tôi đã bỏ lỡ. Vì thế tôi muốn có những cơ hội giống như thế trong tuần tới và lần này chúng tôi sẽ không để vuột mất.”
Lịch thi đấu lượt về:
Ngày 3 Tháng Tư, 2012 vào lúc 20 giờ 45 giờ địa phương:
– Bayern Munich vs Marseille – sân Allianz Arena, Munich.
– Barcelona vs Milan – sân Camp Nou, Barcelona.
Ngày 4 Tháng Tư, 2012: lúc 20 giờ 45 giờ địa phương
– Real Madrid vs APOEL – sân Santiago Bernabéu, Madrid
– Chelsea vs Benfica – sân Stamford Bridge, London. (TD)




































































