Ai sẽ là người thắng cuộc cho cuộc thi V Star?

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Cuộc thi V Star vòng chung kết bắt đầu đúng 8 giờ tối ngày Thứ Sáu, 10 tháng 8 tại rạp Sai Gon Performing Arts Center.










Ðan Kim “rock” rực lửa với “Rất Buồn.” (Hình: Huy Khiêm cung cấp)


Mở màn cuộc thi là phần trình bày của các ca sĩ từ Trung Tâm Thúy Nga như: Như Loan, Quỳnh Vi, Trịnh Lam.


Hai MC đêm chung kết vẫn là Trung Tấn và Việt Hà.


Bước ngay vào phần thi, hai người dẫn chương trình tuyên bố kết quả cuối cùng các thí sinh được tiếp tục tranh tài vòng chung kết, như chúng tôi đã đưa tin theo vòng bán kết, ngoài ba thí sinh đã được ban tổ chức mời đi tiếp cho vòng thi này như Ðan Vinh, Ðan Kim, Thiên Tôn, còn lại 9 thí sinh chờ đợi kết quả tổng hợp từ cuộc bình chọn của khán giả qua hình thức gửi text về cho tổng đài của cuộc thi V Star.


Theo đó 9 thí sinh gồm có: Phạm Quốc Thái, Trường Thy, Anh Tú, Lê Chánh Tín, Nguyễn Tấn Bảo, Trung Dũng, Hoa Tường Vi, Bon Nguyễn, Annie Trâm Anh.


Bước vào vòng chung kết này, đầu tiên ban tổ chức chọn 3 thí sinh tiếp tục vào vòng chung kết: Anh Tú, Phạm Quốc Thái, Trường Thy.


Sau đó có thêm 2 thí sinh nữa được ban tổ chức chiếu cố mời tham gia tiếp cuộc tranh tài vòng cuối: Nguyễn Tấn Bảo, Lê Chánh Tín.


Như vậy là bước vào cuộc tranh tài cuối cùng, có thêm 4 thí sinh nữa phải chia tay với cuộc thi: Trung Dũng, Bon Nguyễn, Hoa Tường Vy và Annie Trâm Anh.


Cuộc so tài hơn thấp của vòng chung kết bắt đầu ngay sau 4 thí sinh bị loại mỗi người trình bày một ca khúc.


Theo “luật chơi” mới của vòng thi cuối, cuộc thi sẽ được chia làm hai phần, phần đầu các thí sinh sẽ trình bày một ca khúc tự chọn, ở phần này các giám khảo sẽ cho biết điểm thi tại chỗ, sau đó vòng hai các thí sinh chỉ nhận lời bình từ ban giám khảo chứ không nhận số điểm là bao nhiêu? Vì điểm sẽ được công bố ngay trong đêm phát giải.


Như vậy là chính thức bước vào vòng thi chung kết có 8 thí sinh, phải nói cả tám người họ đều là những “ca sĩ tạm” rất tuyệt vời, “Ðêm nay là đêm cuối cùng, các bạn hãy trao ra hết tất cả những gì bạn có” giám khảo Huỳnh Thi đưa ra lời nhắn nhủ như thế, còn giám khảo Thu Phương thì: “Các bạn còn gì để mất nữa đâu, giữ lại để làm gì?”


Và như thế cuộc thi đã rất sôi nổi, không khí bừng lên ngay từ bài hát đầu tiên khi thí sinh Ðan Kim trình bày ca khúc “Rất Buồn” của Phú Quang, nếu như ở vòng bán kết Ðan Kim lắng đọng bao nhiêu thì bước vào chung kết Ðan Kim rock, máu lửa bấy nhiêu, với thể loại nhạc rock này Ðan Kim muốn khẳng định tính đa dạng của mình, đa dạng nhưng tài năng ở thể loại nhạc tình ướt át, nhẹ nhàng, thư thả hay đa dạng, sôi nổi ở thể loại nhạc rock bừng cháy sân khấu… Nhưng dường như đêm nay dưới áp lực của hai chữ “chung kết” hầu hết tất cả các thí sinh đều có một chút “khớp, mất bình tĩnh,” bởi vậy bài nhạc rock của Ðan Kim đã không được hoàn hảo như cô muốn, do vậy Ðan Kim chỉ nhận số điểm 24.










Ðăng Vinh cháy bỏng trong ca khúc “Tìm Lại.”


Với Phạm Quốc Thái, bài hát anh chọn cho vòng thi đầu là một ca khúc nổi tiếng “Bây Giờ Tháng Mấy,” với trang phục đẹp, thích hợp với nhạc phẩm lẫn cách trình diễn nhẹ nhàng, ban giám khảo đã đánh giá thí sinh chọn bài đúng, nhưng có thể vì sự hồi hộp hay căng thẳng quá nên anh đã không thể hiện “tới” phần biểu diễn của mình, như khi ở những nốt thấp cao, thậm chí các đoạn cao trào Phạm Quốc Thái đã không giữ vững được thái độ tốt khi chuyển tải bài hát, “nghiêng và non” là hai từ chính xác mà ban giám khảo đã đưa ra lời bình về phần biểu diễn của anh như thế nào? Phạm Quốc Thái có số điểm 25.


Về Trường Thy, với chiếc váy dài màu tím, một mái tóc xõa ngang lưng,và ca khúc “Tôi Với Trời Bơ Vơ” “tất cả là sự lựa chọn rất tinh tế, khôn ngoan nhưng chỉ tiếc bạn luyến láy khá nhiều” giám khảo Ðức Huy góp ý như thế, thêm vào đó cách sửa giọng, thêm thắt đã làm người nghe đến khó chịu, bởi lẽ tất cả những sáng tạo đó là không cần thiết, số điểm Trường Thy nhận được: 22.


“Tôi thật sự cảm thấy thoải mái với phần biểu diễn của Anh Tú qua cách ngồi hát rất thong thả và tiếng đàn guitar dịu dàng,” ông Kim Nguyễn, cư dân Westminster cũng là người đã theo dõi cuộc thi này từ đầu đến cuối cho biết.


Thật vậy với ca khúc “Góc Tối,” Anh Tú đã mang lại sự nhẹ nhàng, lắng đọng cho cả khán phòng sau những rock, hay đàn trống ầm ĩ. Anh Tú đã hướng dẫn khán giả đi vào thế giới âm nhạc của anh bằng một con đường mới, một lối mòn với chỉ những cành hoa đơn giản đó là tiếng đàn guitar rất nhịp nhàng và anh như đang kể lể, thật thong thả, đong đưa với khán giả cũng như chính anh, với sự mới lạ đó Anh Tú được 26 điểm.


Nguyễn Tấn Bảo, nếu như Anh Tú bình tĩnh, chuyên chở bài nhạc chính xác bao nhiêu thì Nguyễn Tấn Bảo thiếu chủ động, bối rối và đã làm ca khúc “Về Ðây Em” sáng tác Trịnh Nam Sơn không được hoàn chỉnh như ý anh muốn, anh có số điểm 22.


Ðăng Vinh, một bài nhạc rock, một cách trình diễn rất “lửa,” một giọng hát làm rực sáng cả sân khấu, và cách chuyển tải bài hát rất chuyên nghiệp, đó là ca khúc“Tìm Lại” mà Ðăng Vinh đã làm hơn 600 khán giả nín thở, reo hò, vỗ tay từng chập vì phần biểu diễn của anh xuất sắc nhiều hơn những gì người ta tưởng, Ðăng Vinh đã chiếm được số điểm cao nhất trong đêm nay 27.


Lê Chánh Tín, “Quên” ca khúc trầm lắng, chậm buồn, anh chàng thở than như tâm sự với mọi người về chuyện tình của riêng mình, hình tượng bên ngoài của Chánh Tín giống như một tài tử Hàn Quốc, tuy nhiên có lẽ vì bị run nên thí sinh này đã mất tự tin và làm lạc tone ở vài chỗ trong suốt bài hát, điểm của anh nhận được là 24.


Thiên Tôn, bằng chất giọng Tenor trung, Thiên Tôn đã được khán giả đón nhận anh rất nồng nhiệt qua ca khúc nổi tiếng của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên “Mắt Biếc.”


Sở trường của Thiên Tôn là những ca khúc nhạc trước 75 hay những sáng tác nổi tiếng của các nhạc sĩ như Từ Công Phụng, Ngô Thụy Miên, Ðoàn Chuẩn, Từ Linh… Thiên Tôn đã vượt qua bài hát “Mắt Biếc” một cách nhẹ nhàng với chiêu thức bám theo bài nhạc rất chắc cũng như cách nhả chữ rõ ràng trong từng câu, từng nốt – đặc biệt hơn nữa ở đoạn cao trào khi anh “leo cao” thêm một cung bậc nữa mà không vấp phải bất cứ một trở ngại nào đã khiến cho khán giả phía dưới “tâm phục, khẩu phục.” Thiên Tôn có số điểm 24.


Qua kết quả của phần một vòng thi chung kết, khán giả đã ngạc nhiên vô cùng khi nhìn lại bảng điểm của các thí sinh và nhận ra được sự đảo lộn số điểm giữa các thí sinh.


Bước sang vòng hai của chương trình là các thí sinh trình bày các ca khúc theo sự sắp đặt, chỉ định của ban tổ chức, đồng thời ở phần hai này các thí sinh sẽ chỉ nhận được lời góp ý, phê bình từ ban giám khảo còn số điểm sẽ được giữ lại để công bố trong đêm phát giải.


Gần hai giờ đồng hồ chứng kiến các thí sinh tham gia trở lại với những bài hát chỉ định, ai cũng thấy được ở vòng hai “họ” (thí sinh) đã phô bày được chỗ nào là điểm mạnh? Chỗ nào là điểm yếu? như ca sĩ Ðan Kim với ca khúc “Sa Mạc Tình Yêu” cô đã mang đến cho khán giả những giây phút thật sâu lắng, chất ngất và ở ca khúc này Ðan Kim đã áp dụng đúng chiêu thức làm sao để làm thăng hoa giọng hát của mình, hay Thiên Tôn qua ca khúc “Ghen,” đây là ca khúc phải nói từ suốt cuộc thi đến bây giờ anh đã làm thay đổi cách biểu diễn cũng như lối hát vui, dí dỏm và sống động hơn, “Ghen là ca khúc tôi muốn dành trọn phần performed gửi tặng đến khán giả” thí sinh Thiên Tôn nói.










Trường Thy sang trọng, lãng mạn qua “Nỗi Lòng.”


Ngoài ra còn Anh Tú, rất điệu đàng trong “Góc Phố Rêu Xanh” hay Trường Thy khoan thai, lẳng lơ trong ca khúc “Nỗi Lòng,” với cách trang phục sang trọng, nhu mì…


Cuối chương trình là phần tuyên bố có hai ca sĩ bị loại khỏi vòng đua này: Nguyễn Tấn Bảo và Phạm Quốc Thái.


Như vậy còn lại 6 thí sinh đã vượt qua được rất nhiều gian nan, thử thách để khẳng định chính họ là những “ngôi sao” đang tỏa sáng trên vòm trời âm nhạc hải ngoại.


Ai sẽ là người được mời ký hợp đồng 2 năm với Trung Tâm Thúy Nga?


Ai sẽ được nhận giải thưởng $10,000 trong đêm phát giải thưởng Chủ Nhật, 12 tháng 8, tại rạp Sai Gon Performing Arts Center?


Hai câu hỏi đang là sự nhức đầu cho Trung Tâm Thúy Nga, Việt Face TV và ban giám khảo của V Star.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT