Bayern Munich và Chelsea đều thắng nghẹt thở

Bán kết lượt đi Champions League

 

 

– Bayern Munich hơn Real Madrid 2-1; Chelsea vượt qua Barcelona 1-0

 

Tổng hợp –Như chúng tôi đã có bài viết về bốn đội vào bán kết giải UEFA Champions League trong cuối tuần rồi với lời kết trên sân cỏ vốn có nhiều bất ngờ xảy ra. Và bất ngờ đã xảy ra thật khi hai đội chủ nhà, trước khi trái bóng lăn, được đánh giá như kèo dưới lại tạo chiến thắng nghẹt thở trước đối thủ của mình.

Tiền vệ Franck Ribery của Bayern Munich nhìn hậu vệ Alvaro Arbeloa (thứ hai từ trái) của Real Madrid trong khi tiền vệ Bastian Schweinsteiger của Bayern Munich dẫn banh đi bên cạnh huấn luyện viên Real Madrid, Jose Mourinho trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich diễn ra tại Munich ngày 17 Tháng Tư, 2012. (Hình: Christof Stache/AFP/Getty Images)

Nhưng đây chỉ là trận lượt đi, dù chiếm lợi thế trước – Bayern đá bại Real Marid 2-1 và Chelsea vượt qua Barcelona 1-0 – liệu khi làm khách trên sân đối phương ở lượt về vào hai ngày Thứ Ba và Thứ Tư tuần tới đây, cả hai Bayern Munich và Chelsea có thực hiện được giấc mơ có mặt ở trận chung kết của mình hay không vẫn còn là một dấu chấm hỏi.

Trong lịch sử Champions League, có những chiến thắng ở lượt đi nhưng lượt về theo thống kê cho biết chỉ khoảng 40% đến 45% đội thắng tiếp tục cất bước trong khi hơn 55% các đội còn lại gục ngã và bị loại mà Bayern Munich nằm trong số này.

Trong khi đó, Chelsea, với kỷ niệm buồn khó quên trong hai trận bán kết năm 2009 đã bị loại tức tưởi ở trận lượt về khi thi đấu trên sân nhà khi cầu thủ Barcelona là Iniesta gỡ hòa 1-1 ở giây phút cuối cùng 90+3. Với bàn thắng trên sân khách (lượt đi tại Nou Camp của Barcelona hai đội hòa 0-0), Barcelona loại đội chủ nhà để có mặt ở trận chung kết.

Lần này tuy rửa hận được nỗi đau ba năm trước đây nhưng liệu Chelsea có vượt qua được cơn sóng dữ Barcelona để lần đầu tiên có mặt ở trận cuối cùng của giải đấu này hay không?

Mesut Oezil (áo trắng thứ hai từ phải) của Real Madrid ghi bàn thắng đầu tiên của mình trong trận bán kết lượt đi Champions League giữa Real Madrid và Bayern Munich diễn ra tại Munich ngày 17 Tháng Tư, 2012. (Hình: Baron/Bongarts/Getty Images)

Chính huấn luyện viên Chelsea, Roberto Di Matteo cũng thừa nhận sau trận thắng oanh liệt là cơ hội vào chung kết của Chelsea chỉ là 50-50.

 

Real Madrid thua 1-2 trước Bayern Munich

 

Bayern Munich đã có trớn trên con đường đến trận chung kết Champions League vào tháng tới đây tại sân nhà Allianz Arena ở Munich sau khi Mario Gomez ghi bàn thắng muộn đưa đội nhà Bayern Munich vượt qua được đối thủ Real Madrid 2-1 trong trận đấu lượt đi vào ngày Thứ Ba vừa qua.

Trước đó tay chạy cánh đội tuyển Pháp Franck Ribery đã có dịp tung cú sút vượt qua bàn tay thủ môn Iker Casillas của Real Madrid ở phút 17 đưa Bayern Munich sớm dẫn trước 1-0.

Nhưng sau đó chỉ bảy phút đầu trong hiệp hai, Real Madrid có cơ hội quân bình tỷ số với lần phản công nhanh khiến cho hàng phòng thủ Bayern không kịp thời đối phó, trong vị trí ăn mười mươi nhưng cú sút của siêu sao Ronaldo lại bị thủ môn Neuer kịp thời phá ra, nhưng Real Madrid tiếp tục kiểm soát bóng, được banh ở gần sát lằn vôi cuối sân và ngay gần cột dọc khung thành, Ronaldo trả banh ngược vào giữa và Oezil nhẹ nhàng đệm bóng vào khung thành gỡ hòa 1-1.

Mong muốn tìm kiếm chiến thắng, các cầu thủ Bayern liên tiếp mở các cuộc tấn công vào vùng cấm địa Real trong thời gian cuối cùng. Tiền đạo Gomez sau nhiều lần hỏng ăn, cuối cùng có dịp ấn định chiến thắng chung cuộc cho đội nhà ở phút 90 sau khi nhận được banh chuyền từ Philipp Lahm, tung ngay cú dứt điểm chính xác từ khoảng cách gần khiến cho thủ thành Iker Casillas bó tay.

Mặc dù thua, nhưng “Người Ðặc Biệt” Jose Mourinho vẫn tự tin: “Chúng tôi có trận lượt về trên sân nhà và chúng tôi sẽ có cú lội dòng ngoạn mục. Chúng tôi phải thắng trên sân nhà để có mặt tại nơi đây. Tôi lạc quan là chúng tôi có thể trở lại đây để chơi trận chung kết.”

“Ðây là trận thất bại đầu tiên của chúng tôi tại giải Champions League năm nay, nhưng đây không phải là một trận khiến cho tôi có cảm giác tiêu cực buồn rầu.”

Trong khi đó đoàn quân Bavarians tiếp tục tạo lập thành tích là không bao giờ thua trận trước Madrid trên sân nhà, với 9 trận thắng một hòa trong 10 lần gặp gỡ tại Munich kể từ 1976 đến nay.

Tràn ngập cổ động viên vẫy cờ đội bóng Chelsea trong trận đấu bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Chelsea và Barcelona diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 18 Tháng Tư, 2012. (Hình: Lluis Gene/AFP/Getty Images)

Và trận lượt về vào ngày Thứ Tư tới đây trên sân nhà, muốn loại Bayern Munich, Real Madrid phải thắng với tỷ 1-0 hoặc từ thắng từ khoảng cách hai bàn trở lên.

Sau trận đấu, nhiều người lên tiếng chỉ trích siêu sao Ronaldo chơi không có gì khác biệt, không có gì xuất sắc nên Real Madrid phải chịu thất bại.

Lời chỉ trích này quả thật khắc nghiệt và bất công đối với Ronaldo. Thật ra siêu sao này đã thi đấu thật năng nổ nhưng nếu có chứng kiến trận đấu này mới thấy rõ hầu như Ronaldo không thể làm gì khác hơn trước sự kềm chặt của hàng phòng ngự Bayern Munich. May ra ở trận lượt về…

 

Chelsea phục hận Barcelona 1-0

 

Khác với trận đấu ngang ngửa giữa Bayern Munich và Real Madrid, trong trận bán kết thứ hai vào ngày Thứ Tư vừa rồi, nếu hàng phòng ngự của Chelsea không vững chắc, nếu thủ môn Petr Cech không quá tuyệt vời, không quá xuất thần, và nếu không có thần may mắn bên cạnh có lẽ Chelsea không có cơ hội rửa hận trước kình địch từng loại mình đau đớn ở bán kết Champions League năm 2009.

So với Real Madrid, Barcelona là đội bóng hoàn toàn ở thế áp đảo so với Chelsea. Kiểm soát bóng gần như suốt trận đấu, chiếm lĩnh khu vực giữa sân, nhưng những cú dứt điểm của Messi, Xavi, Fabregas, Alexis đều trở nên không “duyên nợ” với mành lưới Chelsea để rồi chỉ một lần phản công cực nhanh và hiếm hoi ở phút thứ hai của ba phút đấu bù thêm hiệp đầu, Frank Lampard, đoạt banh từ Messi rồi chuyền dài cho Ramires lao xuống ngang vùng cấm địa, tạt banh vào giữa ngay trước khung thành và Didier Drogba lao đến tung ngay cú dứt điểm, banh qua khỏi tay thủ thủ môn Victor Valdes vào lưới trước sự cổ vũ cuồng nhiệt của các cổ động viên Chelsea phủ kín khán đài.

Sau trận đấu thủ quân John Terry của Chelsea cho biết: “Ðây là một trong những trận đấu hay nhất của chúng tôi. Chúng tôi biết là phải kiên nhẫn – chúng tôi không hề chạm đến banh trong 10 hay 15 phút đầu tiên. Thật là một trận đấu không mệt mỏi.”

Barcelona với chiến thuật chơi bóng ngắn, chuyền đưa như đan lưới luôn kiểm soát bóng đến 72 phần trăm và ngay từ phút thứ chín, Alexis Sanchez có dịp dứt điểm nhưng banh lại trúng xà ngang và sau đó cú sút của Pedro Rodriguez lại trúng cột dọc ở giờ đấu thêm hiệp hai.

Ðây là trận thua đầu tiên của đương kim vô địch Champions League trong 14 tháng qua trên con đường hy vọng trở thành đội bóng đầu tiên đoạt chức vô địch hai năm liên tiếp kể từ khi AC Milan có thành tích này trong năm 1989-90.

Barcelona trong tất cả các trận thi đấu trong mùa bóng năm nay với 43 trận thắng, 3 thua và 11 trận hòa.

Ngay trước khi Drogba ghi bàn, Cesc Fabregas có cơ hội ngàn vàng đưa banh vào lưới trống nhưng hậu vệ Ashley Cole kịp thời lao về phá banh ra lằn vôi cuối sân.

Gary Cahill (trái) của Chelsea phá banh ngay trước khung thành nhà trong trận bán kết lượt đi UEFA Champions League giữa Chelsea và Barcelona diễn ra trên sân Stamford Bridge, London, ngày 18 Tháng Tư, 2012. (Hình: Adrian Dennis/AFP/Getty Images)

Và ở giây phút cuối cùng của giờ đấu thêm hiệp hai, Barcelona lại mất cơ hội gỡ hòa khi Pedro có cơ hội ngon thế nhưng quả dứt điểm của anh lại trúng cột dọc rồi banh lại dội ra đến ngay vị trí của Busquets nhưng cú sút của cầu thủ này lại đưa banh vượt quá khỏi xà ngang kết thúc mọi hy vọng cân bằng tỷ số của Barcelona.

Ghi được bàn thắng quý giá, Drogba mỉm cười: “Cách đây ba năm, chúng tôi đã học được bài học quý giá và chúng tôi đã cải thiện bởi vì chúng tôi không hề bị đánh bại. Ðây là kết quả tốt và chúng tôi sẽ đến Nou Camp để cố gắng ghi thêm bàn thắng khác nữa.”

Quả thật Chelsea chưa hề bị bại trong sáu lần gặp gỡ sau cùng với Barcelona. Nhưng như đã đề cập ở trên, trong trận bán kết lượt về 2009, Chelsea bị loại tức tưởi vì bàn thắng trên sân khách khi Barcelona gỡ hòa ở giây phút cuối cùng của trận đấu.

Ðối với thầy trò Pep Guardiola vẫn còn trận lượt về trên sân nhà Nou Camp và muốn loại Chelsea, Barcelona phải thắng với khoảng cách hai bàn trở lên. Chắc chắn Barcelona rút tỉa được kinh nghiệm từ chiến thuật phòng thủ bê tông cốt sắt của đối phương và liệu “Người đặc biệt” có đòn phép gì để hóa giải chiến thuật này không? Tất cả là… chờ xem. (T.D.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT