Bích Vân: ‘Giấc mơ của tôi đang hình thành’

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – Trong đêm nhạc kỷ niệm “50 năm tình ca Từ Công Phụng” tại đại hí viện sang trọng Orange County Performing Arts Center, Costa Mesa, có một tiết mục đã làm cho hơn 1,500 khán giả ngồi phía dưới “ngây người” vì phần biểu diễn của cô ca sĩ quá xuất sắc, tuyệt vời, và cô ca sĩ ấy cho đến ngày hôm nay mỗi khi nhắc đến người ta vẫn còn nhớ: Bích Vân.










Ca sĩ Bích Vân. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Khi tôi hỏi nhạc sĩ Sĩ Dự lý do tại sao Bích Vân không tham gia cuộc thi V Star do Trung Tâm Thúy Nga và Việt Face TV tổ chức vừa qua? Anh cho biết: “Làm sao mà Bích Vân lại đi thi V Star làm gì? Cô ta đã tự xác định mình là ca sĩ rồi, mà quả thật cô ấy là ca sĩ vì Bích Vân đã có thời gian cộng tác với Trung Tâm Asia ba năm mà.”


Thật vậy với chất giọng thiên phú Soprano kèm theo thời gian dài “tu luyện” thanh nhạc tại đại học New York University thì ngày hôm nay “sau khi xuống núi” giọng hát Bích Vân đã thật sự chững chạc rất nhiều. “Lý do tôi sang New York để tiếp tục học lấy bằng cao học thanh nhạc vì trường NYU là một trong những trường ‘top ten’ của tất cả các viện đại học dạy về âm nhạc trên nước Mỹ.” Bích Vân nói thêm: “Vả lại ngay tại NYU sinh viên chúng tôi có cơ hội gần gũi với môi trường âm nhạc của các sân khấu như Broadway, nên tôi có nhiều điều kiện thuận lợi để học hỏi và trau dồi ‘tay nghề’ hơn.”


Bích Vân theo gia đình định cư Hoa Kỳ năm 2003. “Trước khi rời Việt Nam tôi đã từng là sinh viên nhạc viện Sài Gòn, khoa thanh nhạc, được ba năm, cô giáo của tôi lúc đó là cô Bích Hồng.”


“Bên cạnh về chuyện học thanh nhạc tôi còn học dương cầm, vì đó là bộ môn bắt buộc phải học, riêng về bộ môn đàn dương cầm tôi đã theo học từ lúc 7, 8 tuổi.” Bích Vân cho biết cô theo học trường phái cổ điển, rồi nhạc nhẹ phổ thông, tóm lại Bích Vân ước định cô có khoảng 12 năm học dương cầm.


“Khi nhắc đến tên của ca sĩ Bích Vân, thì bài hát nào sẽ được người ta nhớ đến?” Bích Vân cười cho biết: “Có hai ca khúc hồi lúc tôi còn cộng tác với Trung Tâm Asia được nhiều người yêu thích đó là Mùa Xuân Ðầu Tiên và Anh Ði Chiến Dịch.”


“Thứ Sáu, ngày 17 Tháng Tám, đêm nhạc Bích Vân chủ đề ‘Dream – Mơ’ sẽ được mở màn lúc 8 giờ 30 tối tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran Street, Westminster, CA 92683,” ca sĩ Bích Vân nhắc đến đêm nhạc mang chủ đề ‘Dream’ hay ‘Mơ’ tại hội quán Lạc Cầm mà cô sẽ là ca sĩ chính trong đêm đó.


Ðược biết ngoài Bích Vân còn có sự tham gia của các khách mời đặc biệt: Tôn Nguyễn và Phạm Hà. “Ngoài ra tôi còn có một người bạn khác tên Hagin, bạn ấy từ Việt Nam sang và cũng là ‘dân’ được huấn luyện chính quy từ nhạc viện Sài Gòn, Hagin sẽ góp tiếng hát với chương trình của tôi.”


“Nội dung chương trình có gì hấp dẫn?” Một chút do dự, Bích Vân cho biết sẽ có một số những ca khúc nhạc Việt như Kỷ Niệm, Hoài Cảm, Hương Xưa, Nửa Hồn Thương Ðau,… ngoài ra còn có một số ca khúc nhạc ngoại quốc như nhạc Ý, Anh và những bài nhạc kịch Broadway như Somewhere, the Prayer, When I Fall In Love.. Tất cả sẽ được gói ghém, chuyển tải trong đêm nhạc thính phòng lắng đọng ấy.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT