Bóng tròn Anh trở lại với giải Premier League 2012-13

 


– Manchester United có được Robin Van Persie


 


TỔNG HỢP – Nước Anh qua hai tuần Thế Vận Hội London hoành tráng với những hình ảnh các vận động viên bơi lội, điền kinh, thể dục dụng cụ, bóng chuyền, bóng rổ, bóng tròn, bóng bàn, badminton, xe đạp,… đua nhau tranh tài và thể hiện những hình ảnh thi đấu tuyệt vời trước khán giả tại sân đấu cũng như trên toàn thế giới.









Tiền đạo Nhật Bản, Shnji Kagawa về thi đấu cho Manchester United kể từ mùa bóng năm nay. (Hình: Hong Wu/Getty Images)


Thời gian này, giải bóng tròn nhà nghề Anh quốc Premier League tạm lui vào bóng tối, với thời gian nghỉ ngơi cho các cầu thủ cũng như chuẩn bị cho mùa bóng tới của 20 đội bóng câu lạc bộ giải đấu này.


Bây giờ, Olympics London trở thành quá khứ, và trên sân cỏ Premier League bắt đầu thu hút sự chú ý của những người hâm mộ bóng tròn Anh trên toàn thế giới với những trận đấu từ cuối tuần này và cũng là thời gian cuối cùng mà các đội bóng “đại gia” mở hầu bao trong những “phi vụ” chuyển nhượng cầu thủ.


Nếu vài ngày trước đây cả thế giới xôn xao bàn tán, ca tụng, ngưỡng mộ những ngôi sao bơi lội, điền kinh với những thành tích kỷ lục gần như đi vào huyền thoại như Michael Phelps, Usain Bolt, Mo Farah, David Rudisha… bây giờ lại bắt đầu theo dõi trận cầu đầu tiên của mùa giải Premier League giữa Manchester City, đương kim vô địch, với đội bóng vừa thăng hạng Southampton cũng như vô địch Champions League Chelsea viếng sân nhà Wigan Athletic vào cuối tuần này.


Thời gian vừa qua trên các mạng lưới Twitter và website bóng tròn xuất hiện hàng ngàn câu hỏi đại loại như: “Học hỏi được gì từ Olympics?” với nhiều câu trả lời khác nhau nhưng tập trung vào những vấn đề khả năng thi đấu của các cầu thủ trẻ đặc biệt từ những ngôi sao chói sáng trên thế giới trong thời gian vừa qua như Neymar, Rafael,…


Trận chiến chưa bắt đầu nhưng hiện nay người ta lại bàn đến giải Premier League với Manchester United hoặc Manchester City cùng với Chelsea và Arsenal sẽ có mặt ở top 4 trong bảng xếp hạng và ai sẽ là vô địch? Và những đội bóng vừa thăng hạng như Reading, Southampton và West Ham United sẽ ra sân so tài với tất cả sức lực của mình để ít nhất có thể tiếp tục sân chơi này trong mùa bóng tới hoặc đội nào sẽ thăng hoa trên bảng xếp hạng?


Trước khi bước vào giải, Manchester City, vô địch Premier League lần đầu tiên trong tháng 5 vừa qua sau 44 năm chờ đợi đã ra sân gặp Chelsea, vô địch FA Cup, tính cho giải Community Shield, và đạt chiến thắng 3-2 vào ngày Chủ Nhật vừa qua.


 


Van Persie đầu quân cho Manchester United


 


Mùa “mua bán cầu thủ” gần kết thúc, tuy không được rầm rộ và được bàn tán xôn xao với những phí chuyển nhượng khổng lồ như trong vài mùa bóng trước đây, nhưng một số đội bóng đại gia cũng chịu mở két sắt để có được những cầu thủ vừa trẻ vừa tài năng (?) để củng cố sức mạnh của mình trên đấu trường sân cỏ.


Manchester City ngày Thứ Hai vừa qua đã bỏ ra số tiền 12 triệu bảng Anh (tương đương 18.82 triệu đô la) để mua về tiền vệ Jack Rodwell, 21 tuổi, từ Everton.


Ðặc biệt, vụ mua bán được bàn tàn xôn xao từ vài tháng trước đây là tiền đạo ghi nhiều bàn thắng nhất của Premier League mùa rồi, Robin Van Persie của Arsenal với 30 lần tung lưới, tưởng chừng như về Manchester City, giờ đây lại về đầu quân cho Manchester United.


Theo giới truyền thông Anh Quốc cho biết, cả hai Arsenal và Manchester United đã đồng ý hợp đồng chuyển nhượng Robin van Persie với giá 24 triệu bảng Anh (tương đương 37.67 triệu đô la) mà Manchester United phải trả để có được tiền đạo này và như vậy Van Persie sẽ có mặt cùng với tiền đạo Nhật Shinji Kagawa trên sân Old Trafford.


Kagawa, 23 tuổi, được huấn luyện viên Sir Fugerson kéo về từ đội bóng vô địch Ðức Borussia Dortmund với phí chuyển nhượng vào khoảng 17 triệu bảng Anh.


Có cả Robin Van Persie, Kagawa, Javier Hernandez và Wayne Rooney, rõ ràng là Manchester United muốn chiếm lại danh hiệu vô địch Premier League mùa này từ tay đối thủ cùng thành phố của mình là Manchester City.


Trong khi đó, đội bóng Arsenal, thứ ba trên bảng xếp hạng Premier League, cũng có mùa Hè bận rộn khi kéo về tiền đạo người Pháp Oliver Giroud từ đội Montpellier, tiền đạo Ðức Lukas Podolski từ Cologne và tiền vệ Tây Ban Nha Santi Cazorla từ Malaga.









Tiền đạo Hòa Lan Robin van Persie, ghi nhiều bàn thắng nhất của Premier League 2011-12, được Manchester United mua về với hợp đồng chuyển nhượng 24 triệu bảng Anh. (Hình: Ian Walton/Getty Images)


Huấn luyện viên Wenger tỏ ý cho biết là tiền đạo Lukas Podolski sẽ ra sân trận đầu tiên trong ngày Thứ Bảy này gặp Sunderland mặc dù có thể cầu thủ này không thi đấu suốt 90 phút.


Còn Chelsea, với hai chiếc cúp vô địch mùa bóng rồi, sau khi để cho tiền đạo bên kia sườn dốc phong độ, Didier Drogba rời khỏi đội để qua tận Trung Quốc đầu quân cho đội bóng nhà giàu Shanghai Shenhua, cũng không chịu lép vế, bỏ ra đến 64 triệu bảng Anh để mua về các cầu thủ ngôi sao như Oscar của Brazil, tiền đạo Eden Hazard của Bỉ, và tay chạy cánh Ðức Marko Marin.


Nhà tỷ phú Nga, Roman Abramovich tiếp tục tin tưởng vào huấn luyện viên từng đóng thế Andre Villas-Boas nhưng rất thành công đưa đội nhà đoạt vô địch Champion League vừa qua là Roberto di Matteo. Nhưng liệu Matteo có tiếp tục tạo dấu ấn được với Chelsea trong mùa bóng này không, tất cả còn chờ xem. (TD)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT