Ca sĩ Vũ Khanh bay bổng với ‘Tình Tự Mùa Hạ’ tại hội quán Lạc Cầm

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) – “Nếu bạn hỏi tôi vì sao lại hát ở Lạc Cầm, nơi có một không gian rất nhỏ bé, khiêm nhường như thế? Câu trả lời của tôi sẽ là tôi rất quý mến bầu không khí ấm cúng, lãng mạn của hội quán nhỏ ấy, chỉ có một vài lần tôi đến dự những buổi văn nghệ dễ thương thôi nhưng tôi đã có cảm tình rất nhiều với nơi chốn ấy, và đấy cũng là lý do tại sao có đêm nhạc ‘Tình Tự Mùa Hạ’ với tiếng hát Vũ Khanh.”










Ca sĩ Vũ Khanh. (Hình: Supreme Master Television 2009)


Ca sĩ Vũ Khanh nói về những điểm hay, nổi bật của hội quán Lạc Cầm cùng lý do tại sao có đêm nhạc Vũ Khanh sẽ được bắt đầu lúc 8 giờ tối của hai ngày Thứ Sáu 29 và Thứ Bảy 30, Tháng Sáu, tại hội quán Lạc Cầm, 15041 Moran St, #103-104, Westminster, CA 92683, giá vé $35/người.


Bằng giọng nói hân hoan, nhạc sĩ Sĩ Dự nói với phóng viên nhật báo Người Việt: “Ðây quả là niềm vui khi chúng tôi mời được anh Vũ Khanh thực hiện đêm nhạc ‘Tình Tự Mùa Hạ’ vì lịch bay show của anh rất kín nên muốn dàn xếp với anh một hai ngày diễn tại Lạc Cầm không phải là dễ dàng.”


Nhắc đến Vũ Khanh, chắc hẳn không ai không biết anh có giọng hát trầm ấm hòa nhịp cùng với khuôn mặt điển trai, vẽ đẹp rất đàn ông thể hiện qua đôi mắt, “đôi mắt là cửa sổ tâm hồn” và trên đôi mắt của chàng ca sĩ gạo cội đó nói lên được tất cả, nhất là khi anh chìm đắm vào âm nhạc, đôi mắt ấy mơ màng, còn nữa nhắc đến Vũ Khanh là người ta mường tượng ngay bộ râu tỉa gọn, làm tăng tính cách “manly” trên khuôn mặt của chàng.


Nói gì đi nữa người ta vẫn không quên nhắc đến giọng hát, giọng hát trầm ấm liêu trai, chất giọng tenor trung, điệu đàng cùng cách nhả chữ tròn trịa, và đẹp nhất vẫn là lúc cao trào hay xuống thấp, bảo đảm bạn sẽ không tìm thấy được bất cứ một khoảng hở nào để có thể làm bạn thất vọng.


“Ðến với hai đêm nhạc ‘Tình Tự Mùa Hạ’ tôi sẽ gửi đến giới thưởng ngoạn những tình khúc như Cô Hàng Nước, Hà Nội Mùa Trở Gió,… đó là những nhạc phẩm khán giả đã từng yêu thích qua giọng hát Vũ Khanh.” anh nói thêm: “Vâng, tôi sẽ ngỏ lời mới cô Ý Lan đến tham dự đêm nhạc như khách danh dự.”


“Thật sự tôi đã từng ấp ủ giấc mơ tạo dựng một nơi chốn văn nghệ dễ thương, ấm cúng như không khí của Lạc Cầm từ lâu, nhưng vì có những khó khăn làm tôi không thể thực hiện được ước muốn đó, nên khi tôi đến chơi với Sĩ Dự trong những chương trình ca nhạc thân tình ‘hát cho nhau nghe’, tôi đã nói với Sĩ Dự tôi sẵn lòng ủng hộ anh em nghệ sĩ trong những nơi chốn như thế.” Ca sĩ Vũ Khanh chia sẻ suy nghĩ của anh về hội quán Lạc Cầm.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT