Con gái 5 tuổi của Anna Nicole Smith bắt đầu quan tâm đến sự mất mẹ

 

HOLLYWOOD (ABC NEWS) – Nữ tài tử Anna Nicole Smith khi còn sống cô đã có một cuộc sống rất khó khăn, rồi bỗng nhiên cô qua đời vì dùng thuốc quá độ, đúng một tháng sau khi cô sinh em bé, Dannielynn, và thật sự em bé đó hoàn toàn không có chút ấn tượng nào về mẹ mình, nhưng ngày hôm nay cô bé đã bắt đầu đặt câu hỏi về cái chết của mẹ mình.

Dannielynn Birkhead, con gái của nữ tài tử Anna Nicole. (Hình: Michael Loccisano/Getty Images)

Dannielynn, vừa tròn 5 tuổi, cô bé được bố đưa đi nghỉ mát tại đảo Bahamas, nơi có mộ phần của mẹ và cậu em.

Bố cô bé, Larry Birkhead, nói trong buổi phỏng vấn trong chương trình “Good Morning America” hôm nay: “Bạn biết không, con bé hỏi tôi ‘Tại sao mẹ chết vậy ba?’” ông ấy nói tiếp: “Tôi đã trả lời con tôi; ‘Con yêu của bố, con có biết không, họ đó, các bác sĩ đã không chữa bệnh được cho mẹ con, nhưng mà nếu con ngoan… Một ngày nào đó con sẽ được gặp mẹ mà.’”

Người ta còn nhớ, Anna Nicole Smith, cô là một tài tử đóng các bộ phim truyền hình và cô còn là người mẫu Playboy, cô đã chiến đấu rất căng thẳng trong những vấn đề liên quan đến thuốc men. Ngày 8 Tháng Hai năm 2007, người ta phát giác cô qua đời trong một căn phòng của khách sạn tại Florida, theo báo cáo kiểm nghiệm cho thấy cô bị “sốc” thuốc từ 9 loại thuốc theo toa bác sĩ, trong đó có Atavan và Valium.

Con trai cô ta, Daniel Smith, 20 tuổi, chết ngày 10 Tháng Chín 2006, chỉ ba ngày sau khi Anna Nicole Smith hạ sinh em bé Danielynn, lý do anh chàng này mất cũng vì dùng thuốc quá liều, trộn lẫn giữa Methadone và thuốc chống “stress,” Lexapro và Zoloft.

Mặc dù Birkhead có quan hệ với Smith nhưng anh ta đã phải ra tòa chứng minh DNA để được nhận Danielynn là con gái mình, bởi vì cùng thời gian đó có rất nhiều người đàn ông khác cũng đòi nhận Danielynn là con, chính vì vấn đề giấy tờ pháp lý này đã làm tốn không biết bao nhiêu giấy mực trên các tít trang đầu của các báo.

Phải sau gần một năm, khi mọi chuyện đã đâu vào đấy, lúc đó Birkhead mới bắt đầu lo lắng cho Danielynn có được cuộc sống ổn định, cân bằng cuộc sống.

Ðối với vấn đề bước thêm một bước nữa, dường như em bé đã bắt đầu làm quen với hoàn cảnh mới, tuy nhiên cô bé không bao giờ mang vấn đề ấy ra để hỏi bố.

“Trong ngày lễ Mẹ, con tôi đã làm tấm thiệp trong trường học,” Birkhead nói tiếp: “Tôi đã hỏi con gái tôi: ‘Con muốn làm tấm thiệp này cho Mẹ của con trên trời phải không?’ Con tôi trả lời ‘Dạ đúng’ nhưng rồi sau đó con bé đưa tấm thiệp ấy cho tôi, rồi nói: ‘Cái này cho bố đó, bố có thể mang nó cho người vợ mới của bố.’”

“Khoảnh khắc để nhận thức được sự mất mát quả thật quá đỗi tàn nhẫn đối với một em bé 5 tuổi thôi, trong tờ đơn xin học tôi đã phải điền ‘Mẹ chết’, điều đó rất căng thẳng, nhưng cũng thật buồn bã.”

“Cảm giác mất mát dường như vẫn còn quanh đây, và chắc chắn không thể nào đi qua đời bạn một cách dễ dàng vì một đứa bé con nặng 47 lbs đang vẫn bước đi bên cạnh bạn, điều đó gợi lại hình ảnh của mẹ nó, bởi vì những kỷ niệm vẫn chưa đi khuất trong cuộc sống và tôi vẫn phải đối diện với nó mỗi ngày,” Birkhead nói thêm.

Khi nói về đứa con gái bé bỏng của mình, Birkhead say sưa diễn giải: “Tôi muốn tất cả những hình ảnh của Anna còn sống đâu đây trong một ý nghĩa rất đẹp, và bây giờ con bé có thể làm bất cứ điều gì con bé muốn, thậm chí con bé có thể thắp cháy tất cả các ngọn đèn trong mọi phòng cũng chẳng sao, bạn hãy tin tôi về điều ấy!” Anh ta nói điều đó trong tiếng cười vang vỡ: “Tôi đang nhận thức điều đó mỗi ngày mà.” (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT