Cuộc gặp gỡ của 2 huyền thoại âm nhạc

 


Tây ban cầm thủ Pepe Romero trình diễn Concierto de Aranjuez


 


LOS ANGELES –Cuộc gặp gỡ của hai huyền thoại lớn trong thế giới âm nhạc: Pepe Romero, trình tấu tây ban cầm cùng dàn nhạc giao hưởng Los Angeles bản Concierto de Aranjuez của Rodrigo, được tổ chức đêm Thứ Bảy vừa qua tại Trung Tâm Trình Diễn Nghệ Thuật Segerstrom, Costa Mesa.










Nhạc sĩ tây ban cầm Pepe Romero. (Hình: Antón Goiri/Philharmonuc Society cung cấp)


Pepe Romero, từ lâu được coi là huyền thoại của nhạc Tây Ban Cầm cổ điển. Sinh trưởng trong một gia đình âm nhạc, với thân phụ, cũng là người thầy, là nhạc sĩ tây ban cầm nổi tiếng Celedonio Romero, Pepe lên sân khấu với cây guitar từ năm bảy tuổi, và rồi từ đó tiếp nối sự nghiệp trình diễn tây ban cầm liên tục suốt 60 năm qua.


Romero từng được quốc vương Tây Ban Nha và nhiều vị nguyên thủ quốc gia khác vinh danh. Ông đã đạt được tất cả những vinh dự mà một nghệ sĩ có thể đạt được.


Bản nhạc Concierto de Aranjuez là một huyền thoại trong lịch sử âm nhạc. Ðược nhà soạn nhạc Rodrigo viết vào năm 1939 cho nhạc sĩ trình diễn tây ban cầm Regino Sainz de la Maza, bản Concierto de Aranjuez sau đó trở thành một trong số những tác phẩm nổi tiếng và được ưa chuộng nhất.


Rodrigo bị khiếm thị từ năm lên ba, học âm nhạc từ lúc hãy còn nhỏ và đã theo đuổi đến tận cùng con đường sáng tác và trình diễn âm nhạc. Có điều, ông là nhạc sĩ trình diễn dương cầm chứ không phải tây ban cầm. Nhưng với sự am hiểu hòa âm và nguồn cảm hứng dân tộc Tây Ban Nha, ông vẫn soạn được bản hợp tấu này, đặc biệt cho tây ban cầm.


Aranjuez nguyên là một khu vườn thượng uyển. Ðoạn đầu và đoạn cuối của hợp tấu khúc gợi lên cảnh tượng của khu vườn: hương hoa thoang thoảng, gió ru, chim hót… Ðoạn 2, nổi tiếng nhất – và cũng đã trở thành quen thuộc qua một số nhạc sĩ jazz sau này và cả phim cao bồi nữa, có giọng âm vang bi thiết và sâu thẳm, được cho là phản ảnh nỗi đau buồn của Rodrigo khi người vợ là Victoria bị sẩy thai trước đó. Cũng có người cho rằng đó là ám ảnh vang bóng từ cuộc giội bom bi thảm ở Guernica.


Pepe Romero với ngón đàn trau chuốt, chuẩn mực và chính xác, với sự phụ họa của dàn giao hưởng Los Angeles, được khán thính giả hoan nghênh nồng nhiệt. Ðáp lại, Pepe đã chơi “encore” độc tấu bản Fantasia Cubana, tác phẩm của thân phụ ông – Celedonio Romero.


Ðúng ra, theo chương trình đã dự định, nửa phần đầu của chương trình đêm hòa nhạc này hoàn toàn dành cho nhạc Tây Ban Nha, với nhạc trưởng người Tây Ban Nha, Rafael Fruhbeck de Burgos. Nhạc trưởng Burgos bị bệnh nên được thay thế bằng một nhạc trưởng trẻ người Ðức, Christoph Konig, và bản nhạc mở đầu, dự trù là Danzas Fantásticas của Turina, đã được thay bằng Scherzo Capriccioso của Dvorák, với nhịp điệu linh động và rộn rã.


Phần hai của chương trình vẫn giữ nguyên, với bản Giao hưởng số 2 của Brahms, mà nhạc trưởng trẻ Konig đã thể hiện được một cách thành công hòa âm tinh tế tràn đầy màu sắc và tâm thức lãng mạn.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT