Hoa Kỳ gặp đương kim vô địch Tây Ban Nha
Tổng hợp –Từng đánh bại tay vợt sừng sỏ thế giới Roger Federer của Áo, sau đó hạ đo ván Pháp, đội tuyển quần vợt Hoa Kỳ với John Isner, anh em nhà Bryans và tay vợt trẻ Harrison hiện đang chờ đợi để lật đổ một chướng ngại vật nặng ký nhất – đương kim vô địch Tây Ban Nha – trong trận bán kết vào Tháng Chín tới đây để có dịp thực hiện giấc mơ giơ cao chiếc cúp Davis sau nhiều năm vắng bóng.
Tay vợt Hoa Kỳ John Isner đánh trả banh qua lưới Jo Wilfried Tsonga của Pháp trong trận đánh đơn tứ kết Davis Cup giữa đội tuyển quần vợt Hoa Kỳ và Pháp diễn ra tại Monaco, ngày 8 Tháng Tư, 2012. (Hình: Valery Hache/AFP/Getty Images)

Chính John Isner, người hùng, tay vợt trụ cột đã góp công rất lớn đưa đội tuyển quần vợt Hoa Kỳ cất bước đi tiếp sau khi thắng trận đánh đơn quyết định trước tay vợt Pháp, xếp thứ sáu trên thế giới Jo-Wilfried Tsonga với tỷ số 6-3, 7-6, 5-7, 6-3.
Ðây là lần đầu tiên Hoa Kỳ có mặt ở bán kết Davis Cup kể từ năm 2008.
Thủ quân Hoa Kỳ, Jim Courier cho biết: “Chúng tôi không may mắn trong cuộc rút thăm, phải đương đầu với những đội tuyển mạnh trên thế giới mà quý vị có thể tưởng tượng ra được. Nhưng tôi, quả thật rất kinh ngạc khi đội tuyển chúng tôi vào lúc này vẫn ra sân giải Davis Cup. Chúng tôi quả thật yếu hơn so với Tây Ban Nha, nhưng chúng tôi sẽ đương đầu và các tay vợt chúng tôi tiếp tục ‘nhả đạn’”.
Isner thắng cả hai trận đánh đơn, đánh bại Gilles Simon vào ngày Thứ Sáu và sau đó hạ gục Tsonga vào ngày Thứ Bảy đưa Hoa Kỳ dẫn 3-1 và chính thức loại đội quần vợt Pháp dù Pháp thắng trận cuối cùng với Simon vượt qua tay vợt trẻ 19 tuổi không kinh nghiệm, Ryan Harrison 6-2, 6-3 thu ngắn khoảng cách 3-2.
Tuyển thủ qngày 8 Tháng Tư, 2012. (Hình: Sebastien Nogier/AFP/Getty Images)uần vợt Mỹ, John Isner vui mừng sau khi đánh bại tay vợt Pháp Jo Wilfried Tsonga trong trận đánh đơn ở tứ kết Davis Cup giữa Hoa Kỳ và Pháp diễn ra tại Monaco ngày 8 Tháng Tư, 2012. (Hình: Sebastien Nogier/AFP/Getty Images)

Trong hai trận tứ kết khác, hai đội chủ nhà Cộng Hòa Czech cho Serbia nghỉ cuộc chơi với tỷ số 4-1 trong khi Argentina tiếp tục có mặt bán kết sau khi loại Croatia cùng tỷ số 4-1.
Cách đây bốn năm, đội tuyển nam quần vợt Hoa Kỳ cũng đánh bại đội tuyển Pháp và vào bán kết với Tây Ban Nha. Nhưng Hoa Kỳ đành gác vợt trước đội chủ nhà Tây Ban Nha khi khi đấu trên sân đất sét.
Không biết là tay vợt thuộc top 4 thế giới Rafael Nadal có mặt trong thành phần đội Tây Ban Nha hay không nhưng thủ quân Courier của Hoa Kỳ vẫn tin rằng sẽ có những trận đấu gay go.
Ông nói: “Mỗi lần chúng tôi ra sân gặp Tây Ban Nha, họ đều là các đấu thủ sừng sỏ. Họ đánh bại chúng tôi ngay tại sân nhà trong năm rồi mà không có Rafa, trên sân cứng. Họ là đội tuyển hay nhất trên thế giới trong suốt thập niên qua.”
Trước đây khi gặp Thụy Sĩ, Courier cũng không mong đợi Hoa Kỳ sẽ thắng đội này. Nhưng cuối cùng Hoa Kỳ đánh bại 5-0.
Ðội tuyển quần vợt Hoa Kỳ trước trận khai mạc tứ kết giải Davis Cup với tuyển quần vợt Pháp diễn ra tại Monaco ngày 6 Tháng Tư, 2012. (Hình: Valery Hache/AFP/Getty Images)

Courier cho biết tiếp: “Lúc đầu năm, tôi hy vọng là Hoa Kỳ có thể ở trong hạng world group trước khi gặp Thụy Sĩ. Lúc đó ai cũng nghĩ là Hoa Kỳ nhiều hy vọng… thua trận. Rồi giờ đây là Tây Ban Nha, mà trên giấy tờ chúng tôi sẽ thua… nhưng chúng tôi không thi đấu với họ trên giấy tờ. Chúng tôi hiện có những tay vợt nhiều khả năng và thật sự khao khát chiến thắng chẳng hạn như John Isner.”
Chính John Isner cho biết: “Trước đây, nhiều người không nghĩ là chúng tôi thắng Thụy Sĩ. Tôi cũng chắc chắn là một số người cũng không nghĩ là chúng tôi có thể đánh bại Pháp. Lý do tôi thi đấu xuất sắc trong cuối tuần rồi bởi vì tôi đã từng đánh bại Roger Federer trong vòng đầu tiên đưa tạo rất nhiều sức mạnh cho tôi bởi vì trước đây tôi đã từng thật sự thi đấu tốt tại Davis Cup. Chiến thắng này đã giảm đi rất nhiều áp lực đối với tôi.” (T.D.)




































































