Cuộc hội ngộ bất ngờ với Sài Gòn
Ðức Tuấn/Người Việt
WESTMINSTER (NV) –Khoảng 70 khán giả đã đến tham dự đêm nhạc thính phòng với giọng ca Fatima vào tối Thứ Sáu, 28 tháng Tư, tại hội quán Lạc Cầm, Westminster, California.
Fatima trong đêm trình diễn tại Hội Quán Lạc Cầm. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Âm nhạc mà Fatima gửi đến khán giả phần lớn là nhạc trữ tình ngoại quốc, đa số là nhạc Pháp.
Ðặc biệt, ca khúc Paroles (Những Lời Hoa Mỹ), Main Dans La Main (Tay Trong Tay) do Fatima song ca cùng Tuấn Cường được xem là rất thành công.
Chương trình chủ yếu giới thiệu tiếng hát Fatima, nhưng vì diễn ra trong dịp tưởng niệm 30 Tháng Tư, một số ca sĩ như Phương Hồng Quế, Tuấn Cường, Thanh Mai, Tuấn Dũng, Trần Quốc Bảo… đều nhắc đến những kỷ niệm ngày Sài Gòn thất thủ, đồng thời đóng góp những bài hát tình tự về “Lính” và quê hương.
Phần thứ hai của chương trình, được xem là rất thành công, bao gồm phần trình diễn của các ca sĩ Paolo qua ca khúc nổi tiếng trong phim “The God Father,” song ca Tuấn Dũng (từng là thành viên trong ban nhạc Mây Trắng) & Thanh Mai với các bài hát Thương Nhau Ngày Mưa,Yêu Em Bằng Cả Trái Tim, và Thanh Mai qua phần đơn ca các tác phẩm Biển Mộng, Cali Chiều Vội Vã.
Nét đặc sắc của phần hai vẫn là các tiếng hát Paolo, Tuấn Dũng và Thanh Mai – những khuôn mặt của nhạc trẻ Sài Gòn nhiều năm trước 1975. Tiếng hát xưa, những tiếng hát từng làm nên một thế giới âm nhạc Sài Gòn trước 1975, khiến khán giả xúc động. Có lẽ lâu lắm rồi, giới thưởng ngoạn mới có cảm giác sống lại giữa Sài Gòn những ngày trước 1975.
Fatima trình diễn cùng mẹ, là ca sĩ nổi tiếng Thanh Mai trong đêm trình diễn tại Hội Quán Lạc Cầm. (Hình: Dân Huỳnh/Người Việt)
Kết thúc chương trình là bài hát “Dòng Sông Tuổi Nhỏ,” ca khúc kể lại tâm sự của người thiếu nữ sinh ra và lớn lên trong thời chiến tranh. Cũng chính nhạc phẩm này đã đưa tên tuổi nữ danh ca Sylvie Vartan lên đài danh vọng. Fatima đã trình bày trọn vẹn tình cảm tha hương qua ca khúc này.
Nói chuyện với Người Việt, MC Trần Quốc Bảo cho biết: “Theo tôi thấy, khách tham dự đêm nay phần lớn là những quý vị tên tuổi trong làng văn nghệ, báo chí tại quận Cam, họ đến vì tình thân với gia đình của ca sĩ Thanh Mai (thân mẫu Fatima) và một phần cũng vì quý mến sự dễ thương, hiền hòa của cô bé.”
“Ðêm nhạc Fatima ấm cúng quá, tôi tìm thấy trong đêm này những tình bạn, nỗi nhớ và Sài Gòn yêu dấu, tất cả xoay tròn như không khí của một gia đình nhỏ vậy.” Ông Phan Văn Trác, cư dân của thành phố Huntington Beach nói về sự thành công của “Ðêm Fatima.” (Ð.T.)




































































