Điểm phim Hàn: Vì sao đưa anh tới (phần đầu)

Trần Lãm Vi



Ở thời hiện đại, anh với thân phận giảng sư đại học trong một thể diện trẻ trung và điển trai. Anh không bao giờ tin cái gọi là “tình yêu” của con người, nhưng dường như định mệnh là thứ có thật và xảy ra với anh. Hiện tại anh gặp rồi yêu ngôi sao diễn viên hàng đầu Chun Song Yi 28 tuổi, là cô gái lúc 15 tuổi có dung mạo y hệt cô gái anh gặp đầu tiên bị tử vong 400 năm về trước. Từ đó tạo nên một mối tình kỳ diệu phi thường.

Tựa phim: You Came from the Stars
Thể loại: Giả tưởng xuyên không, lãng mạn
Kịch bản: Park Ji-Eun
Ðạo diễn: Jang Tae-Yoo

Diễn viên:
Jun Ji-hyun vai Cheon Song-Yi
Kim Soo Hyun vai Do Min-Jun
Park Hae Jin vai Lee Jae-Kyung
Yoo In Na vai Yoo Se-mi
Ðài truyền hình: SBS – Số tập: 21

Giới thiệu:

Ngay từ khi công bố dự án, You Came From The Stars đã gây nhiều tò mò với cốt truyện viễn tưởng hoàn toàn mới lạ, xây dựng theo sự kiện được ghi chép trong lịch sử của Hàn Quốc dưới triều đại Joseon – năm trị vì đầu tiên của vua Gwang Hae (1392-1610). Biên niên sử này ghi chép sự việc kỳ lạ về một số vật thể bay bí ẩn xuất hiện cùng thời gian tương tự ở một số địa phận vào mùa thu năm 1609, bao gồm vài tỉnh là Gangwondo Gansung, Wonju, Chuncheon, Yangyang và Gangreung. Sử kiện này được trau chuốt, thêm thắt những tình tiết bất ngờ, đặc biệt đan xen giữa thời hiện tại và quá khứ dưới thời đại Joseon để trở thành bộ phim giả tưởng lãng mạn. Ðược chiếu ngay sau khi The Heirs kết thúc, tác phẩm này nhanh chóng trở thành bộ phim hot, thu hút sự chú ý lớn từ truyền thông đến khán giả truyền hình.

Phim đề tựa tiếng Việt là Vì Sao Ðưa Anh Tới, kể về chuyện tình yêu của chàng trai ngoài hành tinh mang tên Do Min Joon đến và bị kẹt ở lại trái đất từ thời Chosun cách đây 400 năm. Khi sống ở thế giới nhân gian, khởi nghiệp từ việc mua đất, anh trở thành người giàu có tột bực qua nhiều thời đại nhưng sống mai danh ẩn tính, che giấu sở hữu những khả năng phi thường cũng như việc bản thân không bị ảnh hưởng bởi chu kỳ sinh tử của loài người. Ở thời hiện đại, anh với thân phận một giảng sư đại học trong một thể diện trẻ trung và điển trai. Anh không bao giờ tin cái gọi là “tình yêu” của con người, nhưng dường như định mệnh là thứ có thật và xảy ra với anh. Hiện tại anh gặp rồi yêu ngôi sao diễn viên hàng đầu Chun Song Yi 28 tuổi, là cô gái lúc 15 tuổi có dung mạo y hệt cô gái anh gặp đầu tiên bị tử vong 400 năm về trước. Từ đó tạo nên một mối tình kỳ diệu phi thường.

Vì sao đưa anh tới hội tụ nhiều tên tuổi, đầu tiên là “người ngoài hành tinh” điển trai Kim Soo Hyun. Mặc dù còn khá trẻ nhưng anh đã tạo được dấu ấn sau hai bộ phim Dream High và The Moon Embracing the Sun. Sở hữu gương mặt búng ra sữa tuy đóng vai giảng viên đại học. Nữ chính được trao cho Jeon Di Hyun – ngôi sao hàng đầu điện ảnh Hàn, được xem như biểu tượng của sắc đẹp đệ nhất Hàn Quốc, có thể làm tan chảy trái tim bất cứ khán giả khó tính nào. Ðây là lần đầu tiên cô quay lại phim trường sau 14 năm gác kiếm. Bên cạnh đó là dàn mỹ nam mỹ nữ góp mặt như cô bạn thân Yoo In Na xinh đẹp, nhiều âm mưu thủ đoạn nhưng cũng đầy xúc cảm; hay anh chàng nhà giàu Park Hae Jin bảnh bao, si tình nhưng sống ngay thẳng; và người anh ruột gian hiểm thâm độc của anh, lạnh lùng, có máu giết người.

Nhân vật chính:

Do Min Jun: Tuổi không xác định, hiện tại là giảng sư đại học về môn tâm sinh lý. Anh là người ngoài hành tinh, đoàn người của họ đến địa cầu bằng đĩa bay vào ngày 25 tháng 9 năm 1609 vào triều đại Joseon. Công tác của họ là thu thập thực vật thiên nhiên nơi rừng rú. Do cứu một cô gái 15 tuổi, anh bị hạ độc trong ngày đĩa bay rời địa cầu nên bị bỏ lại ở trái đất. Qua 404 năm, trong hình thể không khác con người, sự trẻ trung trong một thân thể hoàn mỹ của anh không hề thay đổi. Sở hữu thị giác của diều hâu và thính giác của loài sói. Di chuyển với một tốc độ nhanh như chớp mắt. Làm ngưng động mọi vật trong vài mươi giây. Ngoài ra có thể biết được những gì sẽ xảy đến của một người trong tương lai gần. Tuy nhiên anh triệt để che dấu khả năng phi thường của mình, không bao giờ phô diễn trước mặt ai; cũng như không để lộ thân phận của mình với một tài sản kết xù sinh sôi hơn bốn trăm năm đầu tư kinh doanh.

Cho đến khi rời khỏi trái đất, anh sống sang trọng nhưng lặng lẽ và không bị làm xáo trộn bởi bất cứ ai. Luôn có thái độ lạnh lùng và hoài nghi, không tin có bản chất thật của cái gọi là tình yêu của con người, vì với khoa học của loài người anh, mọi thứ từ sinh vật đến cảm giác đều được thành hình từ siêu vi vật chất hay được tác động bởi những hợp chất hóa học mà tạo nên ảo giác. Cho nên khi nói kết quả tình yêu nam nữ là sự tò mò, ghen tuông, tình dục, sự sở hữu, tình thương, lòng chung thủy v.v. thì Min Joon coi những việc đó là một thói quen nhầm lẫn và ảo tưởng.

Thế nhưng trong thời hiện tại anh bất ngờ gặp cô gái tên Chu Song Yi gây cho anh phải xét lại việc tái sinh của loài người, vì cô lúc 16 tuổi giống hệt cô gái mà anh gặp đầu tiên 404 năm về trước, khiến anh đã phải xuất hiện cứu cô thoát khỏi tai nạn sẽ bị xe tông, việc này đẩy toàn bộ ý chí và tình cảm anh vào tình thế bị lung lay. Sau 400 năm ở trái đất, chàng trai hoàn mỹ ngoài hành tinh này mới bắt đầu có một tình yêu thật sự. Cùng lúc, sự tồn tại của người hành tinh dần dần bị vạch trần, đưa Min Joon vào nguy cơ bị phát hiện.

Chun Song Yi: trước kia là “cô tiên quốc dân”, bây giờ 28 tuổi, trở thành “nữ thần Hallyu châu Á”. Tóm lại, cô là ngôi sao diễn viên hàng đầu Hàn quốc. Bận rộn đến mức luôn có mặt tại trường quay nên chưa hoàn tất chương trình học vấn bậc đại học. Cô đam mê nghề nghiệp nên làm ngơ trước việc tranh đua với bạn bè cùng trang lứa, cho rằng thế giới của người trưởng thành như vậy còn quá sớm để hiểu rõ. Vì vậy cô không có bạn bè, tự cao tự đại, kiến thức tổng quát rất giới hạn vì quá ít va chạm ngoài đời.

Ðối với cô, gia đình có hay không có thì giá trị giống nhau. Có nhiều người xum xuê chung quanh nhưng thật sự thì cô hoàn toàn lẻ loi, cô không quan tâm hay dính dáng tới bất cứ điều gì. Tuy tỏa sáng bởi vẻ đẹp của mình, nhưng Song Yi trở thành một ngôi sao ngang ngược khó chịu. Rồi đột nhiên người đó bất ngờ xuất hiện và gần như đi bên cạnh cuộc đời của cô. Ðây là giai đoạn cô đang ở đỉnh cao cuộc sống xa hoa nhưng cũng có thể bị sạt nghiệp vì bước vào lứa tuổi của một ngôi sao bị xem như hết còn quyến rũ.

Lee Hwi Kyung: 28 tuổi, con trai út của tập đoàn S&C. Từ Mỹ về Hàn để thực tập kinh doanh trong tập đoàn, trong khi thực sự anh đã nắm giữ chức vụ phó giám đốc điều hành trong đại công ty của gia đình. Thời học trung học, Kyung yêu thích Song Yi ngay từ khi thấy hình cô trên bìa một tạp chí dành cho nữ sinh. Vì vậy, anh đã năn nỉ cha anh là chủ tịch tập đoàn S&C, mời Song Yi về làm người mẫu quảng cáo cho công ty. Thế nhưng cô bé không một lời cảm ơn Kyung, cho nên cậu ấm này nhất định sẽ làm cho cô gái xấu tính đó phải quỳ gối trước mặt mình và nói những câu thề thốt. Tiếc thay bao nhiêu công trình suốt quảng thời gian dài, cậu đã thảm bại với Song Yi.
Mối quan hệ vì thế được anh hoán chuyển sang phương thức yêu, chủ trương hãy kết hôn để tạo cho cô ấy một cuộc sống như báu vật, và “những gì liên quan đến ngành giải trí, tôi sẽ nhốt hết lại trong gia đình này”. Tưởng tượng ra hạnh phúc mỗi ngày được kề cạnh bên người đẹp, Hwi Kyung không để báu vật của mình bị săn đuổi bởi bất kỳ tay phù thủy nào. Bỗng dưng có anh hàng xóm bên cạnh nhà của người anh yêu trở thành nhân vật gần gũi với cô nàng, đến độ cô nhiều lần qua nhà anh ta tá túc, làm anh bực tức muốn mua lại căn nhà này với giá gấp đôi để tống khứ anh ta đi. Từ đây anh với anh hàng xóm kỳ dị này trong cuộc đua tình yêu.

Yoo Se Mi:
28 tuổi, diễn viên vai phụ. Sở hữu nụ cười trong sáng, giọng nói ấm áp, cô có sức quyến rũ được đánh giá là một cô dâu lý tưởng. Về gia cảnh và trí thông minh, cô tự tin không thua kém Song Yi nên không chấp nhận cô luôn đứng sau. Thời trung học, lần Hwi Kyung tới lớp cô cùng vài người bạn, anh trở thành mối tình đầu đơn phương của cô. Lúc đó Song Yi là bạn thân cô, nhưng Kyung kết Song Yi và chỉ xem cô là bạn nên tình bạn hai cô biến thành tình địch, làm cho cô gái ăn nói ngọt ngào này chứa dao dăm trong bụng chỉ vì ghen tương và lòng thù hận.

Trong các nhân vật phụ quan trọng, Lee Jae-kyung là anh của Hwi-kyung và là người thừa kế của S&C Group. Gương mặt anh nhìn vào đã thấy gian hiểm. Anh đeo chiếc nhẫn bạch kim hình cây đinh giống con rắn khoanh tròn tượng trưng cho trí thông minh và máu lạnh, thứ máu lạnh giết người. Anh bí mật thanh toán lập tức đối tượng nào cản trở bước đi lên danh vọng của anh. Anh giết chết cô tình nhân diễn viên Han Yoo Ra và tạo cho Sang Yi trở thành nghi can. Anh bí mật nhốt người vợ ly dị trong nhà thương điên 7 năm, nhưng việc kinh khủng nhất là bị em trai khám phá trước kia anh thuốc chết người anh cả để cướp chiếc vương miện tài phiệt. Cuối cùng anh chạm trán với anh chàng ngoài hành tinh trong mưu đồ hạ sát để bịt miệng.

Tóm lược truyện phim:

Vào phim là cảnh nơi một thị trấn nhỏ vào ban ngày, trong lúc bầu trời trong xanh, bốn phương không một bóng mây, xuất hiện một vật thể to lớn và bay nhanh như mũi tên, phát tiếng vang như sấm khiến đất trời rung chuyển, rồi trong chớp mắt biến mất cùng với tia lửa. Mọi người đang sinh hoạt đi lại trong phố đều dừng lại và họ chứng kiến như thế với nét mặt ngẩn ngơ kinh dị đầy sợ hãi trong cơn lốc gió bụi mù mịt.

Do Min Jun nhấc chiếc kiệu kéo nó trở vào và đặt nhẹ nhàng xuống mặt đất an toàn.

Chuyển sang phim cảnh tại địa phương Kang Reung ngày 25 tháng 8 năm 1609, một đoàn đưa kiệu trên đường đi giữa núi rừng, đó là đám gia nhân đưa tiểu thư của họ là cô gái 15 tuổi vận tang phục đang ngồi trong kiệu khiêng. Chuyện là sắp đến ngày hôn lễ thì bất ngờ người chồng tương lai của cô qua đời khiến cô trở thành cô dâu góa bụa chưa từng thấy mặt tân lang. Hai nữ gia nhân đang than khóc cho tiểu thư của mình thì ngay trên bầu trời xuất hiện một vật hình tròn như chiếu dĩa rất to lớn và tạo nên một áp lực gió kinh khủng làm mọi người bị cuốn bay kể cả chiếc kiệu. Trận cuồng phong thổi chiếc kiệu bay đi và sắp sửa rơi xuống vực núi thì bỗng dưng mọi thứ di động dừng lại, một thanh niên vận y phục màu đen không giống bất cứ kiểu trang phục nào ở thời đại này, anh thong thả bước đi trong sự dừng lại của mọi vật, tiến đến chiếc kiệu, đôi bàn tay nắm lấy càng kiệu rồi nhấc chiếc kiệu kéo nó trở vào và đặt nhẹ nhàng xuống mặt đất an toàn. Anh vén rèm kiệu, đưa bàn tay cho cô gái còn đang sợ hãi cùng cực để cô nắm lấy bước ra kiệu. Thời gian về sau, anh làm bạn với cô này, thị hiện khả năng phi thường của mình cho cô thấy và tặng cho cô cây trâm cài tóc bằng thanh trúc ghép cẩm thạch.

Vài vật thể không xác định được nhìn thấy tại nhiều khu vực là sự kiện được ghi chép trong sử liệu thời hoàng tộc Jo Seon, mà theo lời tự thuật của Do Min Jun đang sống trong thời hiện tại nói vào máy thu âm lúc ngồi trong thư viện nhà anh, rằng nó đã đưa tôi tới Jo Seon. Người trái đất gọi hành tinh quê hương tôi là KMT.184.05, một hành tinh dạng “sao chổi” nhưng sinh thái rất giống với địa cầu. Sao này hiện đang tiến tới gần địa cầu, cho nên chỉ còn ba tháng nữa tôi sẽ trở về hành tinh của tôi. Từ triều đại Joseon tới hiện tại, từ lúc Han Yang đổi thành Seoul, tôi đã sống hơn 400 năm. Từ vấn đề từ trường hay vấn đề trọng lực, tới việc thích nghi với nước, giờ đây tôi đã thích nghi với cuộc sống trái đất. Thị lực hay thính lực, tất cả giác quan đều mạnh hơn những người ở đây bảy lần, nhờ điều đó, tôi thấy những điều tôi không muốn thấy, nghe được những điều tôi không muốn nghe. Tuy tôi không có yêu cầu đặc biệt về đồ ăn, nhưng cơ thể tôi không thể trộn lẫn máu và nước bọt với người trái đất. Vì thế, tôi luôn ăn cơm một mình.

Ðoạn tự thuật trên để giới thiệu ngay người ngoài hành tinh. Về sau phim cho biết họ đến trái đất để sưu tầm nghiên cứu về thực vật, vì thế đĩa bay họ chỉ đáp xuống nơi hoang dã. Lần họ đến kể trên là nơi có con người sinh sống trong khu vực đó, và anh chàng đã ra tay cứu chiếc kiệu, rồi vì bị hạ độc vào thức ăn làm cho anh lỡ chuyến rời khỏi trái đất, phải ở lại để chờ đợi đĩa bay từ hành tinh anh trở lại. Vì kỵ máu và nước miếng của con người, trong lần hôn môi người anh yêu, anh đã phát bệnh mấy ngày; ngoài ra dù bị thương chảy máu nặng nề anh không thể vào nhà thương vì sợ bị bơm máu người vào thân mình.

Anh có một quan điểm rất đơn giản về cuộc sống: “việc gì đến sẽ đến” nếu nó phải xảy ra, nó sẽ xảy ra – đó là số phận, mà người trái đất gọi là “định mệnh”. Anh không muốn dính líu gì với cuộc sống của người khác hoặc kết bạn với ai. Khi mọi người già dần thì anh vẫn mãi đẹp trai và trẻ trung như vậy. Hơn 400 năm sống trong xã hội con người, anh sống khép kín sau vài lần để lộ thân phận rồi bị con người xem anh như phù thủy, anh không bao giờ ra tay cứu người nữa. Ngoài ra anh dứt khoát không tin vào cái gọi là “tình yêu” của con người, cho rằng tình cảm sinh ra bởi những tác động hóa học trong cơ thể, không hơn không kém. Hiện anh Do Min Jun làm giảng viên cho một đại học, mỗi ngày đến trường bằng xe đạp. Ðịnh mệnh hay số phận mới của anh liên quan đến ngôi sao Chun Song Yi, cô gái dung mạo giống cô bé mà anh đã cứu 400 năm trước, sẽ khiến anh trải nghiệm qua cái gọi là tình yêu!

***

Chun Song Yi đang bị dư luận chú ý vì những kiến thức lệch lạc ngớ ngẩn của cô, điều mà ông giám đốc sản xuất phim của cô gọi là “ thảm họa ngu dốt” chỉ vì cô tung SMS vào mạng Twitter có 20,000 fans của cô, gọi hạt Mocha là bông vải! Cho nên anh quản lý của cô đề nghị cô không nên giao thiệp với người hâm mộ vì càng giao lưu thì càng khiến người ta cười. Cô về nhà vào thang máy lên tầng 12 là tầng nhà cô ở, thấy anh chàng đi cùng thang máy không bấm số tầng lầu, cô cho rằng anh ta theo dõi cô vì biết cô mới chuyển chỗ ở đến đây. Ðó là do cô quá tự tin ai cũng phải biết mình, nhưng anh này chính là hàng xóm ở sát nhà nàng, chỉ không có “dãy mồng tơi xanh rì” thôi, anh ta không biết nàng là cái thá gì cả! “Hắn đến từ Bắc Hàn à? Hay là người ngoài hành tinh?” nàng bực tức lầm bầm như thế.

Do Min Jun và Song Yi gặp nhau trong thang máy.

Ngành diễn viên ở Nam Hàn bị người dân trào phúng rằng, “Bây giờ, kể cả chó hay bò đều được gọi là diễn viên quốc dân, ca sĩ quốc dân!” Ðó là câu chuyện phiếm của 4 người phụ nữ trong bữa ăn tại nhà hàng, trong đó có 2 bà mẹ là bà Yang Mi-yeon mẹ của Song-yi và bà Han Sun-young mẹ của Se-mi. Yoo Se Mi là diễn viên phụ dưới cơ của Song Yi nên 2 bà mẹ này trở thành đối thủ trong việc so chén so đũa đề cao con gái của họ. Họ đang nói mỉa mai về vị trí diễn viên giữa hai cô nàng. Mẹ Song Yi chưa biết con gái chuyển vào nhà mới vào hôm qua. Bà này chuyên lột tiền con để sống thỏa thích. Con bà từng đưa tiền cho bà mở một nhà hàng Pháp nhưng đã không thành công. Rồi thêm cửa tiệm bán y phục hàng ngoại cũng thất bại, làm tiêu tiệm bánh ngọt sau đó và cuối cùng là phá sản trung tâm giảm cân.

Bà vốn là diễn viên một thời, cho rằng con gái bà nổi danh vì là con của bà!

Cô con gái bà, diễn viên Chun Song Yi hiện tại đang rơi vào tình trạng khó khăn. Trước nhất là tiền của cô bị mẹ dùng vào kinh doanh đã mất sạch, thứ đến tuổi tác cô sắp bước vào giai đoạn một ngôi sao bị thất sủng, cộng thêm kiến thức tệ hại của cô làm trò cười trên mạng, nên giám đốc sản xuất của cô rầu thúi ruột, có chiều hướng bất mãn, muốn thay đổi cô bằng nàng diễn viên phụ Se Mi. Cho nên Song Yi có nỗi khổ tâm không ai chia sẻ, chỉ còn cách trút muộn phiền bằng hát nghêu ngao mỗi khi về nhà chỉ có một mình. Nhưng vì anh hàng xóm thính tai 7 lần hơn người phàm cho nên đã gõ cửa nhà cô để phàn nàn chuyện làm phiền hàng xóm, càng làm cho cô tủi thân than khóc thân phận. Anh hàng xóm thì không ngủ được, đi xuống thư viện tầng dưới nhà, ghi chép vào quyển nhật ký có đề tựa “3 tháng cuối cùng ở trái đất”.

Một thoáng giới thiệu đến người anh của Hwi Kyung là Lee Jae Kyung, anh đang họp với cha anh và một thương gia về vụ mua mảnh đất lập trung tâm mua sắm. Miếng đất này bị kẹt vì có cái nhà 31 mét vuông nằm trong khu quy hoạch không chịu bán. Lee Jae-kyung cho biết người chủ nhà đó vừa qua đời. Anh chàng này có máu giết người, đây là nhá cho biết kẻ nào làm bất lợi cho anh đều bị anh bí mật thanh toán. Chính người vợ ly hôn với anh cũng bị anh tiêm thuốc cho điên và hiện đang bị giam giữ một nơi bí mật, đó là anh sắp cô vào hạng người được cứu chứ không nằm trong hạng bị giết; Rồi đến cô diễn viên đang cặp bồ với anh có thai cũng bị anh thủ tiêu; Song Yi là người mà em trai anh yêu đắm đuối, chỉ do vô tình biết sự liên hệ của anh với cô bồ kia, suýt mất mạng nếu không được anh chàng ngoài hành tinh cứu kịp; Anh mới ra tay giết người quản lý già trung tín vì ông này đặt nghi vấn về một số cái chết liên quan đến giao dịch kinh doanh với công ty S&C. Cuối cùng chính người ngoài hành tinh là đối thủ mà anh dứt khoát phải diệt trừ. Anh chàng có máu sát nhân này từng có giấc mơ trở thành bác sĩ thú y nên mỗi cuối tuần đến làm thiện nguyện tại một trung tâm săn sóc chó mèo bị bỏ rơi, đảm nhận việc tiêm thuốc cho chết những con thú bệnh tật không thể cứu chữa được, do đó có cơ hội thu thập độc dược để sử dụng trong mục tiêu giết người của anh.

Nhị thiếu gia Hwi Kyung bỏ học ở Mỹ trở về Hàn để tập sự kinh doanh, bắt đầu bằng chức vụ tầm thường của một nhân viên mới, thực sự thì vị trí anh đã là phó giám đốc điều hành của công ty. Anh nói cho anh mình biết là anh không có ý đồ tranh giành ngôi vị thừa kế. Anh mượn lý do về Hàn để tìm cách kết hôn với người mình yêu là Song Yi, giai nhân anh mê mẩn từ thời trung học. Việc đầu tiên của anh là đến gặp người yêu và mở lời muốn kết hôn. Nàng bảo dù sao cũng phải lấy chồng nhưng chưa phải năm này, vì kết hôn rồi thì không thể nhận đóng phim tình được. Kyung đưa Song Yi đến trường học, thế là đám đông túa đến với cô tài tử này.

Vị giáo sư giảng dạy môn học tâm lý tình yêu chính là anh hàng xóm Do Min Jun.

Song Yi bị trượt một môn học nên phải lấy lại lớp này, bây giờ nàng mới khám phá vị giáo sư giảng dạy môn học tâm lý tình yêu chính là anh hàng xóm Do Min Jun! Nàng dù mới biết anh hàng xóm hôm qua trong hoàn cảnh không có cảm tình, nhưng lúc tan lớp nàng muốn “bắt quàng làm họ”, xin giáo sư cho nàng khỏi nộp bài kiểm tra, “đó là giúp đỡ và sẽ được báo đáp, người ở đời ai cũng thế”. Anh giáo sư nghiêm nghị đáp: “Chỉ cần giúp một lần thì sẽ có hai lần, ba lần, tiếp tục cầu xin người khác giúp đỡ. Ðây chính là con người ở đời. Còn nữa, ngày có cơ hội báo đáp sẽ không có. Cuộc đời không có đủ thời gian dài đến thế để làm cho con người hiểu chuyện”. Nói xong, giáo sư mặt lạnh như tiền bỏ đi.

(còn 1 kỳ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT