Hoàng Thúy Vy và CD ‘Nỗi Niềm’


Ðức Tuấn/Người Việt


WESTMINSTER, California (NV) Ca sĩ Hoàng Thúy Vy vừa tung ra CD “Nỗi Niềm,” một tác phẩm mới nhất của cô.


Người ca sĩ này có khuôn mặt trái xoan, mái tóc xõa dài chấm ngang lưng, trên đó thể hiện nhiều nét ngây thơ, và chiếc mũi dọc dừa, làm cầu nối giữa chiếc miệng nhỏ nhắn, cùng với đôi mắt to tròn, tất cả tạo thành bức tranh sống động, nhưng mang nhiều thiện cảm cho người đối diện.


Cô đến từ tiểu bang miền Ðông Pennsylvania.









Ca sĩ Hoàng Thúy Vy. (Hình: Ca sĩ cung cấp)


Gặp Thúy Vy vào buổi sáng sớm, trong một quán nhỏ giữa đường phố khu Little Saigon, cô đưa cho chúng tôi cuốn CD “Nỗi Niềm,” tác phẩm mới nhất, vừa được hoàn tất cách đây không lâu.


Hoàng Thúy Vy là tên thật của cô, sinh ra và lớn lên tại Ðà Lạt, đi hát từ lúc lên 4 tuổi, vậy đó mà cô bé lên sân khấu, cầm micro phục vụ mọi người, mãi cho đến khi thật sự trưởng thành, cũng là lúc Thúy Vy quen biết các nhạc sĩ nổi tiếng như Trịnh Công Sơn, Từ Huy.


Cô tâm tình: “Hồi đó Thúy Vy được hai nhạc sĩ Trịnh Công Sơn và Từ Huy giúp đỡ, dẫn dắt trên con đường đi hát.”


Thúy Vy cho biết đến lúc cô thật sự biết thế nào là đứng trên sân khấu, thì cô rời Ðà Lạt, chuyển về Sài Gòn, tham gia biểu diễn ở một số tụ điểm xung quanh thành phố, cụ thể nhất là quán Tiff, của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.


Với những gì cô có được từ khuôn mặt xinh xắn, đến dáng vóc cao ráo, quan trọng nhất vẫn là giọng hát nữ trung (mezzo soprano), mang lại cho người nghe thật nhiều thiện cảm, đó là tất cả ân sủng mà Thượng Ðế đã ban cho cô trong cuộc đời này.


Hoàng Thúy Vy chia sẻ: “Tôi tốt nghiệp bốn năm ngành y tá, và hiện đang dự tính tiếp tục học thêm cao học của ngành này.”


Cô xác định, nghề tay mặt là đi làm cho bệnh viện “dòng chính,” còn chuyện ca hát là sự đam mê: “Mình yêu nghề hát lắm chứ, nhưng có lẽ ngành y tế vẫn là chính, còn đi hát thì là chuyện xảy ra cuối tuần.”


Nói về tác phẩm mới, Thúy Vy tâm tình: “Ðây là cuốn CD đầu tiên, nên chưa biết khán giả sẽ đón nhận nó như thế nào?”


Bỏ đĩa nhạc “Nỗi Niềm” vào chiếc máy nhỏ, giữa những tiếng đàn piano, guitar, violin là giọng hát nhẹ nhàng của Hoàng Thúy Vy cất lên, thật quyến rũ, dịu dàng, khi trầm, khi bổng, làm người nghe có lúc tưởng chừng tan nát theo những ca khúc đắm đuối, hoặc nuối tiếc, nhớ nhung.


Ca sĩ Nguyên Khang nhận xét: “CD này được chủ nhân của nó chuẩn bị, kén chọn và sắp đặt một cách thứ tự, lớp lang.”


Mười ca khúc như Chiếc Lá Cuối Cùng, Biển Cạn, Liên Khúc Bài không Tên Số 2, 3, Nhớ, Ru Ðời Ði Nhé, Nỗi Niềm, Mưa Lệ, Một Cõi Ði Về, Ảo Ảnh, Khoảnh Khắc, là những bài hát điển hình của từng tác giả như Tuấn Khanh, Trịnh Nam Sơn, Vũ Thành An, Lam Phương, Trịnh Công Sơn, và Trương Quý Hải.


Thật sự bài hát hay, ca từ rõ, sáng và giai điệu tuyệt vời, chưa chắc nói lên được điều gì, vì còn phải coi người ca sĩ chuyển tải những bài hát ấy khéo léo như thế nào.


Bởi thế, những tình khúc chọn lọc của CD “Nỗi Niềm” được chuyển tải qua tiếng hát Hoàng Thúy Vy, cùng với hai ca sĩ khách mời như Trịnh Nam Sơn và Nguyên Khang, là nhịp cầu âm nhạc mang ca sĩ, nhạc sĩ, khán giả đến gần, chạm vào trái tim người nghe.


Hoàng Thúy Vy cũng kể lại mối giao tình với nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, những kỷ niệm chất chứa đầy ắp tiếng cười, từng câu chuyện hướng dẫn người bạn nhỏ phải hát như thế nào để giữ lửa.


“Bởi vì những tình cảm, kính trọng anh nhiều đến thế, nên khi đi hát, dường như tôi thuộc lòng rất nhiều về nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, Phạm Duy hay Ngô Thụy Miên,” ca sĩ Hoàng Thúy Vy tâm sự.


Nhạc sĩ Trung Nghĩa nói về tác phẩm CD “Nỗi Niềm” như sau: “Ðó là cuốn CD hay nhất trong năm, giọng hát của Hoàng Thúy Vy như chất á phiện làm bạn ‘nghiện,’ không thể tách ra.”


Riêng đối với cô ca sĩ gốc Ðà Lạt thì “Vy chỉ mong được sự chấp nhận và chào đón của khán giả, giới mộ điệu khắp nơi, đối với CD ‘Nỗi Niềm.’”

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

video
play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT