‘Les Misérables’ trên sân khấu Quận Cam, nhân dịp 25 năm

 



Dàn cảnh tân kỳ và ca diễn có nhiều đổi mới


 


Ðông Nguyễn/Người Việt


 


COSTA MESA (NV) – Xuất phẩm mới kỷ niệm 25 năm “Les Misérables” đã bắt đầu được trình diễn hôm tối Thứ Ba, 12 Tháng Sáu, tại Trung Tâm Nghệ Thuật Segerstrom, Costa Mesa. Với khán giả đầy rạp và sau đó đã đồng loạt đứng dậy hoan nghênh, xuất phẩm mới này chứng tỏ cũng có đủ khả năng thuyết phục không thua gì xuất phẩm gốc.









Peter Lockyer, thủ vai Jean Valjean, đã chinh phục khán giả bằng giọng tenor vừa mạnh mẽ vừa truyền cảm. (Hình: Sarah L. Voisin)


Có lẽ không có mấy ai so sánh xuất phẩm mới này với xuất phẩm gốc để mà nuối tiếc cách dàn dựng cảnh trí hồi đó, trang nghiêm và hùng tráng, đặc biệt là cái “barricade” gồ ghề nổi tiếng.


Vì cảnh trí dàn dựng kỳ này có những nét đặc sắc riêng của nó. Cái “barricade” kỳ này có vẻ nhẹ nhàng hơn, không “vĩ đại” như cái “barricade” của xuất phẩm ban đầu. Nhưng một số nền phông, gợi hứng từ các bản vẽ của Victor Hugo, cũng đem lại được cái không khí bi kịch và màu sắc tượng trưng đủ để làm cho nổi bật hơn lên diễn biến của câu chuyện. Cách sử dụng ánh sáng và rọi hình làm cho những cảnh như lúc thanh tra Javert tự tử, hay khi Jean Valjean vác Marius qua các hầm cống Paris sống động hẳn lên. Nói chung cách dàn dựng cảnh trí đổi mới này có một số nét tân kỳ, phần nào giúp cho khán giả theo dõi câu chuyện dễ dàng hơn.


Tôi đã có xem “Les Misérables” một lần cách đây hơn 20 năm rồi. Và, xa hơn nữa, tôi đã có đọc truyện “Les Misérables” của Victor Hugo hồi còn học trung học, và cũng đã có dịp đọc “Ngọn Cỏ Gió Ðùa” của Hồ Biểu Chánh. Tôi cũng có xem hai, ba phim “Les Misérables”, trong đó có cuốn do Jean Gabin đóng vai Jean Valjean hình như đã xem tới hơn hai lần! Vậy mà lần nào cũng cảm thấy xúc động bồi hồi. Phải công nhận rằng Victor Hugo có tài dựng chuyện rất hay, rất hấp dẫn, với những nhân vật rất điển hình.


Boublil và Schoenberg đã khéo đúc kết câu chuyện thành một chuỗi những bài hát có lúc bi thiết, có lúc khôi hài, cũng có lúc rất trữ tình, trên một nền nhạc mạnh mẽ, hùng tráng, đầy phấn chấn.


Các ca sĩ nói chung đều làm tròn chức năng trong vai trò của mình, tuy rằng không phải ai cũng xuất sắc. Người ta có thể ao ước một bài “I Dream A Dream” ngọt hơn, như từng nghe ở xuất phẩm gốc, hay như nghe Susan Boyle chẳng hạn. Chasten Harmon có chất giọng rất tốt trong vai Eponine, tiếc rằng đã hát “On My Own” thiên nhiều về giọng blue và có hơi quá cường điệu. Trong các vai hàng nhì, có lẽ cặp Cosette (Lauren Wiley) và Marius (Max Quinlan) là thành công nhất.


Nhưng hai vai hàng nhất thì đúng là xuất sắc. Andrew Varela thành thạo và điêu luyện diễn vai thanh tra Javert với giọng hát rất tốt. Với Peter Lockyer, chúng ta có thêm một giọng ca mới cho nhân vật Jean Valjean, một giọng tenor bi kịch khó ai có thể bì kịp. Bài “Bring Him Home” do Lockyer hát làm mọi trái tim sụt sùi, là một điểm son cho đêm hát này.


Ðịa điểm: Segerstrom Center for the Arts – Segerstrom Hall, 600 Town Center Drive, Costa Mesa, CA 92626.


Từ 12 tới 24 Tháng Sáu: 7:30 PM (Thứ Ba-Thứ Sáu); 2 PM và 7:30 PM (Thứ Bảy); 1 PM và 6:30 PM (Chủ Nhật). Giá vé từ $40, quầy vé mở cửa mỗi ngày 10 AM-6 PM, hoặc online: SCFTA.org.

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT