Linh Mục J.B. Sang Nguyễn – sống trong đời sống cần có một tấm lòng!

 


Ðức Tuấn/Người Việt


 


WESTMINSTER (NV) –“Hai ngày trước tôi đã đi thăm mộ của ca sĩ Ngọc Lan, sau khi nói chuyện và cầu nguyện cho chị, tôi đã đứng nhìn xung quanh nghĩa trang đó, tôi thấy ở mỗi ngôi mộ đều có hình ảnh, danh tính và tôi nhận ra một điều lúc còn sống họ là những người giàu có, tên tuổi, ông này bà nọ nhưng bây giờ nằm xuống mọi người cũng chỉ đi về tay không, bởi vậy mới nói là cuộc sống ở đây chỉ là cõi tạm, chúng ta rồi ai cũng có một lối về chung với Chúa, hay với Phật…









Linh Mục Sang Nguyễn với những hoạt động cứu trợ người nghèo tại Việt Nam. (Hình: Linh Mục Sang Nguyễn cung cấp)


Chỉ có điều khi còn sống chúng ta hãy cố gắng mang cái tâm để làm việc thiện, và phương cách làm việc thiện như thế nào đó là tùy vào hoàn cảnh của mỗi người,” Linh Mục Sang Nguyễn nói với tôi như thế khi ông vừa bước xuống máy bay tại phi trường Arizona.


Ðó là Linh Mục Sang Nguyễn, ông là linh mục chánh xứ của giáo xứ Ba Giồng, giáo phận Mỹ Tho.


Cách đây một tháng ông sang viếng thăm Hoa Kỳ, “Cứ mỗi năm tôi làm một chuyến đi ra nước ngoài để phát hành CD mang tiền về giúp người nghèo” ông tâm tình. “Tôi đi cũng khoảng 7 đến 8 quốc gia rồi đó chứ, từ Úc Châu, Âu Châu rồi Canada, Mỹ Châu…” ông kể một tháng lang thang trên đất Mỹ là một tháng ông làm việc liên tục.


Chữ “làm việc liên tục” của Linh Mục Sang Nguyễn là phát hành CD và mời gọi mọi người giúp người nghèo, ông kể ở nơi ông còn rất nhiều người nghèo, “Chỉ có một con sông, một dòng kênh thôi mà mọi người đều dùng đến nó như tắm giặt, rửa chén, lấy nước nấu ăn, rồi chưa kể đến cả những chuyện vệ sinh cá nhân cũng dùng trên con kênh hay con sông đó,” ông nói tiếp: “Nhìn thấy những cảnh tượng như vậy hỏi làm sao mình không đau lòng, làm sao mình không thương họ được?”


“Bởi vậy nhờ Chúa thương, Trời thương cho tôi có được giọng hát, mặc dù hát không hay bằng ca sĩ chuyên nghiệp nên tôi hát nhạc Thánh Ca, thu băng đĩa làm CD bán lấy tiền mang về giúp cho người nghèo, không phân biệt tôn giáo,” những món tiền ông thu được là để giúp người nghèo mổ mắt cườm, bảo trợ cho các em học sinh đi học, mua xe lăn cho người tàn tật, thực phẩm khô như mì gói, nước ương, nước mắm, dầu ăn, thuốc cảm… hoặc xây những ngôi nhà tình thương cho những gia đình quá nghèo khổ, ông tâm sự: “Không có công việc nào nhiêu khê cho bằng công việc làm bác ái, bởi vì khi bạn đi làm, nếu như bị ông chủ làm khó, mắng chửi, bạn buồn bạn giận – bạn có thể nghĩ việc đi xin việc khác làm chứ làm từ thiện phải học tính kiên nhẫn, nhẫn nhục, vì mình làm bác ái mà, mình đi tìm sự giúp đỡ của mọi người để mang về giúp bá tánh thì mình không có quyền buồn hay giận,” ông nói có người đến hỏi ông rằng: “Ðất nước đó nghèo khổ là tại vì tụi Việt Cộng tạo ra, vậy tại sao Cha hổng để nhà nước Cộng Sản lo mà mắc gì cha lo làm chi?” ông cười, nhưng nghĩ trong bụng: “Trời ơi! Ðã mình làm việc thiện, bác ái mà còn đắn đo, tính toán, đổ thừa cho người này kẻ nọ nữa sao?”


Khi hỏi về công việc đi hát của linh mục như thế nào? ông cười: “Tôi chỉ hát nhạc Thánh Ca thôi anh” nhạc Thánh Ca mà ông nói được chia làm hai thể loại, một thể loại nhạc Thánh Ca từ cửa nhà thờ đi ra ngoài đời gọi là nhạc Thánh Ca đời, còn một thể loại là nhạc Thánh Ca chỉ hát từ cửa nhà thờ đi vào bên trong đến thập tự giá của Chúa đó là nhạc thuần túy Thánh Ca, không thể thiếu được, vì đó là món ăn tinh thần của người Công Giáo.


Linh Mục Sang cầm trên tay một túi đầy những sản phẩm CD mà ông đã hát và phát hành được, trong đó có những CD như : Dấu Ấn (Album CD Vol 1), Chỉ Có Một Trên Ðời -Công Ơn Cha Mẹ 1, Cùng Mẹ Con Dâng, Phù Vân, Ðêm Tình Thánh, Tấm Bánh Cho Ðời, Lòng Thương Xót Chúa, Lời Tạ Tội Của Ðá, Ngày Trở Về, Giờ Thứ 9, Tiếng Gọi Fatima, Xin Là Muối Men, Giuse Người Công Chính, Cung Ðàn Thánh, Adam -Eva, Thiên Ðường Ca, DVD – Karaoke: Con Dâng Chúa.


Câu hỏi “Thế linh mục có hát nhạc đời không?” một chút suy nghĩ, vị linh mục trẻ hay người “ca sĩ nhân từ” đó trả lời: “Có chứ! Tôi hát nhạc về công ơn cha mẹ như những bài Lòng Mẹ chẳng hạn… đó cũng là nhạc đời, chứ tôi không hát nhạc tình yêu nam nữ… Vì tôi hát không có hồn.”


Ông kể như ngày 27 Tháng Năm “Hát Về Mẹ” vừa rồi, ông cùng một số anh chị em nghệ sĩ tổ chức buổi tiệc gây quỹ tại nhà hàng Seafood Palace (trên đường Golden West và Westminster), lúc đứng trên sân khấu ông nói ông không kêu gọi bà con góp tiền để ông mang về Việt Nam giúp người nghèo mà ông muốn kêu gọi mọi người cùng đồng hành với ông để làm việc thiện, “việc thiện ngay tại nước Mỹ, ngay tại chính nơi quý vị đang sống, việc thiện để giúp cho những người nghèo khổ, thiếu thốn, giúp cho những người đang sống cảnh ‘màn trời chiếu đất’ homeless như chúng ta thường thấy mỗi ngày.”


Nữ danh ca Khánh Ly nói về buổi ca nhạc “Hát Về Mẹ” như sau: “Buổi hát đó thành công, bà con, khán giả rất thích, mừng cho sự thành công của cha Sang, tôi đã từng làm việc với cha Sang rất nhiều năm rồi và tôi nhận thấy con người của ông rất trong sáng, và mọi việc ông làm là hoàn toàn đúng với những gì ông đã nói, đặc biệt ông không đặt trọng tâm vào chuyện tiền bạc lắm đâu, ông không bao giờ xin tiền người ta mà ông chỉ dùng sức lao động tức là tiếng hát của ông để thực hiện CD mang đi bán lấy tiền cho người nghèo.”


Ông Yersin, một trong những vị khách của đêm nhạc, nhận xét, “Tôi là người đạo Phật nhưng tôi rất kính mến Linh Mục Nguyễn Sang vì tuy chỉ mới gặp ông lần đầu nhưng qua lời nói, cách cư xử của ông, tôi hiểu ông là người dấn thân, là người biết hy sinh đời sống của mình cho đời, đêm nhạc vừa qua đã làm cho tôi suy nghĩ rất nhiều về cách sống cũng như tôi cứ tự hỏi ‘Tại sao linh mục còn trẻ như thế mà có trái tim nhân hậu, bao la quá?’”


Linh Mục Sang Nguyễn kể lại những kỷ niệm làm ông “thổn thức” khi ông hát trên sân khấu đó là những giọt nước mắt của khán giả bên dưới rơi xuống khi họ nghe ông hát, “Tôi không biết mình hát hay như thế nào? Mà tôi biết chắc tôi hát không thể nào hay hơn các ca sĩ nhà nghề, nhưng khi tôi hát nhạc Thánh Ca thì tôi hát bằng tất cả tình cảm từ con tim tôi, từ tâm thức và từ tấm lòng hướng về Chúa! Chắc vì thế mà khán giả động lòng, và họ khóc!”


Ðược biết Linh Mục Sang Nguyễn còn là người sáng lập (Founder) ra hội thiện nguyện (non profit) “Bảo Trợ Tiếng Hát Vì Người Nghèo” được thành lập năm 2011 tại Hoa Kỳ, hội này có Tax ID theo đúng quy định.


Linh Mục Sang Nguyễn kể lại câu chuyện lâu lắm, có bà mẹ sau khi dọn vào căn nhà tình thương để ở, chỉ vài ngày sau bà đến gặp ông rồi xin ông giúp để có bàn thờ Phật trong nhà, vậy đó mà ông hỏi bà ấy cần thờ phượng Phật nào? Sau đó ông ra chợ kiếm thỉnh về cho bà mẹ ấy tượng Phật Thích Ca như ý bà mong muốn.


Tôi hỏi ông: “Tại sao Cha là đạo Công Giáo mà lại giúp cho người Ðạo Phật?” Không ngần ngại ông cha hiền lành ấy trả lời: “Phật là của họ nhưng cũng là Chúa của tôi, vì giáo lý đạo Công Giáo dạy rằng: Ai ăn ở hiền lành, sống theo tiếng lương tâm, đều là con của Chúa.”


“Bài viết này anh đừng viết ‘quảng cáo’ về tôi, nếu được xin anh giới thiệu về hoạt động từ thiện, bác ái mà tôi đang làm, tôi mong nhiều người cùng tôi đồng hành làm việc thiện giúp người nghèo khổ, họ đang còn đầy ngoài đời đó anh ơi!” Lời của vị linh mục trẻ dặn dò tôi như một câu nhắc nhở “Sống trong đời sống cần có một tấm lòng” phải không?


Mọi liên lạc xin email: [email protected]


Hoặc điện thoại: (818) 300.5311 (tại Mỹ); (84) 91832.33.00 (tại VN).

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT