Friday, April 19, 2024

Little Saigon: Sinh hoạt âm nhạc tưởng niệm 30 Tháng Tư

 


WESTMINSTER (NV) – “Cảm giác đêm nay của tôi lạ lắm, lạ vì thường thì tôi đứng trên sân khấu để điều khiển chương trình, hôm nay tôi ngồi phía dưới nghe và thưởng thức các anh chị em nghệ sĩ trình bày nhạc của mình…


 






Nhạc sĩ Việt Dzũng trong chương trình âm nhạc tưởng niệm 30 Tháng Tư. (Hình: Ðinh Trung Chính cung cấp)


 Sau khi nghe các anh chị em nghệ sĩ trình bày các bài hát của Việt Dzũng, Nguyệt Ánh… Ðến bây giờ thì tôi thật sự yên tâm, yên tâm vì biết nhạc của mình sẽ được thế hệ mai sau gìn giữ và truyền lại, tôi yên tâm để có thể đi về phía dòng sông êm ả và chết khô nơi đó” Ca nhạc sĩ Việt Dzũng phát biểu cảm tưởng của anh trong buổi nhạc thính phòng tưởng niệm 30 Tháng Tư, chủ đề “Hát & Khóc Cho Quê Hương,” tối Thứ Sáu, 27 tháng 4, tại nhà hàng Emerald Bay.


Quả là một đêm nhạc mang nhiều ý nghĩa và xúc động đối với khán giả; mọi người cùng đứng nghiêm chào quốc kỳ Việt-Mỹ, đã có những giọt nước mắt rơi xuống, xúc động, và mọi người cùng hát những lời thiêng liêng “Này công dân ơi…”


Khoảng hơn 20 bản nhạc đấu tranh, nhạc tình quê hương, những ca khúc nói về thân phận người tị nạn và những bài tình ca, hát cho người bỏ nước ra đi của các nhạc sĩ Nguyễn Ðình Toàn, Việt Dzũng, Nguyệt Ánh… được các anh chị em nghệ sĩ tên tuổi cũng như không chuyên trình bày, như Kim Yến, Long Hồ, Hương Thơ, Don Hồ,…


Những nhạc phẩm “Ðêm Chôn Dầu Vượt Biển,” “Việt Nam -Bon jour, Hello,” hay “Chút Quà Cho Quê Hương,” “Sài Gòn Vĩnh Biệt”… khiến mọi người xúc động.


“Tôi rất hãnh diện được góp một phần nhỏ nhoi của mình vào đêm nhạc hôm nay. Có lẽ, đây là chương trình hay nhất trong năm của tôi.” MC Ðại Dương tâm sự.


Khép chương trình là ca khúc “Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ,” sáng tác của cố nhạc sĩ Nguyễn Ðức Quang, do tất cả các anh chị em nghệ sĩ và khán giả cùng trình bày. (Ð.T.)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

MỚI CẬP NHẬT