Lời nói ấm áp / A Word From Warm Heart (phần 1)

Trần Lãm Vi

“Cô nghĩ thế giới này có bí mật sao? Sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra thôi. Ðến lúc đó chồng cô sẽ thế nào? Cô đừng nghĩ cô đã trải qua thì nỗi đau của cô và tôi giống nhau… Tôi không đánh cô, tôi sẽ cho cô nỗi đau phù hợp với trình độ của cô. Những lời nguyền rủa làm đau khổ hơn rất nhiều, những lời đó sẽ trói chặt cô lại, dù ở đâu cô cũng phải nhớ đến tôi. Cuộc đời cô bắt đầu bằng tình địch và kết thúc bằng tình địch.”

Tựa phim: A Word From Warm Heart
Thể loại: Gia đình, Tâm lý, Lãng mạn
Ðài phát sóng: SBS
Ðạo diễn: Choi Young Hoon
Biên kịch: Ha Myung Hee
Diễn viên chính:
Han Hye Jin vai Na Eun Jin (vợ Sung Soo)
Ji Jin Hee vai Yoo Jae Hak (chồng Mi Kyung)
Kim Ji Soo vai Song Mi Kyung (vợ Jae Hak)
Lee Sang Woo vai Kim Sung Soo (chồng Eun Jin)

Phim “Lời Nói ấm Áp” là câu chuyện xoay quanh mối quan hệ và cuộc sống giữa hai cặp vợ chồng. Song Mi Kyung là một người vợ nội trợ. Chồng cô, Yoo Jae Hak là một doanh nhân thành đạt. Hàng xóm đều ghanh tỵ với cô. Một ngày nọ, cô phát hiện chồng mình ngoại tình với Na Eun Jin. Cô đã tìm cách tiếp cận với cô nàng này để tìm hiểu về mối quan hệ giữa họ. Trong khi đó, Na Eun Jin Kim đang có chồng là Kim Sung Soo trong tình trạng sống ly thân.

Trước khi bắt đầu cuộc sống hôn nhân, đôi tình nhân Song Mi Kyung và Yoo Jae Hak đã trải qua một thời hẹn hò mặn nồng và tha thiết. Dù chưa có tình yêu nhưng Jae Hak vẫn cầu hôn, nắm lấy tay nàng và nói rằng “chúng ta hãy cùng đi, sẽ có những trải nghiệm trong quá trình đi”. Thế nhưng khi kết hôn với nhau rồi, tình cảm họ trên con đường hôn nhân dần tan biến và có nhiều rạn nứt, đưa đến tình trạng ngủ riêng phòng. Song Mi Kyung là một phụ nữ đảm đang, người vợ chung thủy biết chăm sóc lo lắng cho gia đình. Yoo Jae Hak là một người đàn ông có địa vị, vì thế anh luôn là mục tiêu cho các cô gái nhắm đến.

Qua làn kính mờ hơi nước, Mi Kyung nhìn thấy chồng ngoại tình với cô gái ở phòng tắm hơi bên cạnh.

Trong một lần đi tắm hơi, Song Mi Kyung tình cờ quét tay trên khung kính mờ mịt hơi nước, nhìn thấy chồng mình đang đứng trong phòng bên cạnh, tắm hơi cùng với Na Eun Jin, cô chứng kiến cảnh chồng mình đang cởi bỏ tấm áo choàng của cô tình nhân trẻ đẹp đang lim dim đôi mắt tận hưởng ái tình. Từ đây sóng gió thật sự đến với người vợ này khi biết chồng mình quan hệ lén lút với người phụ nữ khác. Tuy nhiên với tính trầm lặng sâu sắc, nàng không làm lớn chuyện, chỉ âm thầm tìm cách khám phá thêm chuyện ngoại tình của chồng.

Người vợ Song Mi Kyung bị chồng lạnh lùng và đi ngoại tình, cô từ một con người vốn lương thiện trở thành một con người tận dụng hết khả năng lý trí để đối đầu với sự phản bội của chồng mà với cô, không thể tha thứ được. Người chồng của cô vì địa vị danh giá, anh một mặt bị chấm dứt tình yêu mới có, một mặt vì lương tâm nên cố gắng hàn gắn với vợ mà không cách nào thành công, tất cả cách hành xử mà anh thể hiện để mong được vợ bỏ qua lại bị vợ anh nhìn méo mó, cực đoan lên án theo lòng oán hận khi tình yêu tuyệt đối của cô bị giết chết. Anh sống với sự dằn vặt và oán hận nặng nề của vợ cùng sự hụt hẫng tình yêu nên rơi vào tâm trạng chịu đựng và cô độc.

Cô gái ngoại tình Na Eun Jin có chồng và có một con gái tên Yoon Jung khoảng 5-6 tuổi nói chuyện rất thông minh. Vì tức giận chồng không dứt khoát hẳn với người tình cũ từng dan díu từ 5 năm trước, nên cô đã có một cuộc đánh ghen và từ ly thân cô muốn ly hôn với chồng. Nhưng nguyên nhân không chỉ đơn giản như thế, trước đó, khi đi phỏng vấn ở một công ty, nghiệp duyên xui khiến cho cô gặp ông chủ Yoo Jae Hak, rồi hai người đã hò hẹn và cả hai đều có thổ lộ là họ có tình yêu với nhau. Ðứa con gái nhỏ của Jin không muốn cha mẹ chia tay nên cũng nói lên sự lo sợ của cô bé, làm cho cả hai vợ chồng suy nghĩ rồi cố gắng hàn gắn lại. Cô quyết định chấm dứt chuyện “lỡ dại ngoại tình” của mình, chính yếu vì bị gởi thư rơi hăm dọa nên cảm thấy lương tâm ray rứt và còn vì luân thường đạo lý của xã hội không cho phép một phụ nữ đang có chồng có hành vi như thế. Ðồng thời chồng cô, anh Kim Sung Soo, cũng vì tình yêu hết mực với vợ, đã không truy cứu chuyện đã qua của vợ mình theo lời yêu cầu và khuyến cáo của vợ, rằng nếu anh mở chiếc hộp “pandora” đó ra xem có những bí mật gì của em thì vĩnh viễn anh sẽ không còn có em nữa.

Ba người trong cuộc đều chứng tỏ họ đã cố gắng tối đa để “mưa thuận gió hòa” trong mái gia đình. Nhưng “cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng”, người vợ Song Mi Kyung không có được từ tâm để xóa bỏ sân hận để chấp nhận sự hối lỗi của chồng. Cô đã dàn cảnh “gài game” cho Na Eun Jin biết người đàn ông mà Jin ngoại tình chính là chồng của cô. Ðây là chuyện đột xuất quá bất ngờ đối với Na Eun Jin, trong khi Song Mi Kyung vì muốn tìm hiểu cặn kẽ cô gái ngoại tình với chồng mình nên đã gia nhập vào nhóm học nấu ăn của Eun Jin để tiếp cận với tình địch.

Hai nàng tình địch Mi Kyung và Eun Jin

Nỗi bàng hoàng khiến Jin suy sụp. Sau vài ngày tê liệt thần kinh, nàng hẹn gặp Mi Kyung để sẵn sàng nhận chịu sự trừng phạt, nhưng Mi Kyung đã không có hành động thô lỗ nào mà chỉ muốn Jin phải bị lương tâm cắn rứt suốt đời. Kyung nói với Jin: “Cô nghĩ thế giới này có bí mật sao? sớm muộn gì cũng sẽ phơi bày ra thôi. Ðến lúc đó chồng cô sẽ thế nào? Cô đừng nghĩ cô đã trải qua thì nỗi đau của cô và tôi giống nhau. Tôi không đánh cô, tôi sẽ cho cô nỗi đau phù hợp với trình độ của cô. Những lời nguyền rủa làm đau khổ hơn rất nhiều, những lời đó sẽ trói chặt cô lại, dù ở đâu cô cũng phải nhớ đến tôi. Cuộc đời cô bắt đầu bằng tình địch và kết thúc bằng tình địch.”

Những lời lẽ tàn độc này càng làm tăng thêm áp lực dày vò lương tri của Jin, cộng thêm trước sự “bỏ qua tội lỗi” của chồng dành cho mình, Jin quyết định tự mở chiếc hộp Pandora bí mật của mình ra cho chồng biết, để anh sẽ có quyết định tối hậu, dù thế nào thì nàng chấp nhận thế đó. Ðây là sự thú tội đầy tai hại!

Nàng nói với chồng: “Em muốn né tránh, muốn giữ gia đình này, muốn trốn vào chiếc hộp pandora… Cảm ơn anh đã cho em tạm thời thấy có hy vọng, em nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục như vậy. Giờ thì em không muốn trốn tránh nữa, vì em không thể nào lừa dối anh. Anh đang nỗ lực thay đổi, em không thể tiếp tục đẩy anh đi nữa, anh hãy vào trong chiếc hộp nhìn thấy hiện thực đi, và sau đó anh hãy quyết định, em sẽ tôn trọng anh. Không phải em hẹn hò với người đàn ông khác là để trả thù anh, nhưng em đã từng nghĩ phải trả thù, phải hẹn hò với người đàn ông khác để anh phải nếm nỗi đau mà em phải nếm trải.

Nhưng rồi chuyện lại không phải như vậy. Em xin lỗi anh.” Anh chồng khi nghe vợ thú tội xong, nói rằng: “Tôi là gã nhà quê, còn cô là gái thủ đô sao có thể làm y như tôi được?”

Sau khi thấy vợ im lặng trước câu hỏi vợ có ngủ với người đàn ông kia chưa, anh không kìm được nỗi đau, hất đổ tung bàn rượu dành cho cuộc nói chuyện của hai vợ chồng, ai oán nói: “Bây giờ em hãy nhanh chạy đi tới nơi nào anh không nhìn thấy, nếu không, không biết chừng anh sẽ giết chết em.” Ðối với Jin, nàng mong mỏi sau khi nói ra chuyện “ông ăn chả, bà ăn nem” là một hành động lỡ lầm, sẽ được chồng thấu hiểu mà rộng lượng xóa bỏ để tái lập lại tình vợ chồng. Nhưng hiếm có người chồng nào làm được khi nghi ngờ thân thể người mình chăn gối đã hoen ố. Gia đình này coi như sụp đổ. Sự can đảm cắt đứt cuộc ngoại tình để mong trở lại cuộc sống vợ chồng đã trở thành vô dụng. Người chồng bên kia cũng không được vợ tha thứ. Như thế, định mệnh tạo cho hai kẻ ngoại tình yêu nhau này một con đường chông gai để còn tái hợp nữa chăng? Hay liệu hai cặp vợ chồng có vượt qua sóng gió để quay về với nhau? Câu truy vấn trung tâm dành cho họ là có chung chạ với nhau chưa? Dù họ đã khẳng định là không có, nhưng bị coi chỉ là lời gian dối. Khi niềm tin giữa vợ chồng đã bị sụp đổ sẽ xô đẩy hai kẻ bị kết tội đi về đâu?

4 người trong cuộc còn có cả một nền tảng gia đình bên cạnh. Bên người chồng giàu thì họ có 2 con trai đang du học ở Mỹ; còn Jin thì có bà mẹ chồng nể trọng nàng và nàng là chị cả uy tín trong một gia đình nề nếp. Khi chuyện ngoại tình của Jin đổ bể ra đã làm cho cha mẹ nàng buồn khổ; quan trọng hơn, cô em út luôn thần tượng người chị cả lại trớ trêu yêu em vợ của người đàn ông mà chị mình ngoại tình. Ðôi tình nhân trẻ này sắp sửa đi đến hôn nhân với nhau, nhưng trong hoàn cảnh trớ trêu nghiệt ngã họ bỗng trở thành nạn nhân, cuộc tình tan vỡ và sẽ còn vượt qua bao sóng gió. Tình yêu và tương lai của họ sẽ đi về đâu?

Nhân vật chính:

Na Eun Jin: 34 tuổi, cá tính cứng cỏi nhưng nhiều tình cảm, năng động, yêu đời. Cô bỏ việc ở một công ty lớn, làm nghề phóng viên tự do cho báo chí, cô có chồng là Seong Soo. Hai người yêu nhau từ năm đầu đại học. Họ kết hôn, sau 14 năm có với nhau một cô con gái độ 5,6 tuổi rất thông minh nhạy cảm. Cô quan niệm “cuộc sống kết hôn giống như là việc thực tập, chỉ cần cố gắng thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp”. Những tưởng cuộc đời bình yên hạnh phúc, nhưng khi khám phá chồng vẫn còn liên lạc với người tình cũ từng làm chung trong ngân hàng, nàng bị trầm cảm một năm rồi bây giờ tìm đến cô ta để đánh ghen và quyết định ly dị chồng. Trong thời gian bị tổn thương, nàng cảm thấy không còn tình yêu với chồng thì bất ngờ gần đây gặp người đàn ông khác.

Song Mi Kyung: 47 tuổi, vợ của Yoo Jae Hak, nhà giàu nên chỉ quanh quẩn trong nhà, hầu bà mẹ chồng, nội trợ cho chồng. Người có óc nhạy bén, kín đáo, ít nói nhưng lời lẽ trầm trọng. Cô kết hôn theo lựa chọn của ba Jae Hak khi cô còn học đại học năm thứ hai. Cô rất hài lòng về chồng mình, anh sinh trưởng trong gia đình giàu có, đẹp trai, phong độ. Cô chủ trương tình yêu tuyệt đối và trung thành, nghĩ rằng chỉ cần ở với người đàn ông này cô có thể chịu đựng được tất cả, thế nhưng một ngày cô khám phá ra chồng cô ngoại tình, lý trí thông minh của cô liền biến cô trở thành một con người nguy hiểm để trả thù cho sự bị thương tổn của mình.

Yoo Jae Hak: 43 tuổi, nhỏ hơn vợ 4 tuổi. Là người nam tính, thể lực tốt, tư tưởng phóng khoáng và cấp tiến. Sau khi kết hôn với Mi Kyung, anh được thừa kế công ty điện tử của cha để lại và trở thành giám đốc, lãnh đạo công ty một cách xuất sắc, được nhân viên nể trọng nên anh cũng là người tự phụ. Mi Kyung là một thành trì, một nội tướng của anh, anh tưởng mình sẽ cảm ơn người vợ hiền, chung thủy sống tới đầu bạc răng long, cho đến khi bất ngờ anh gặp một cô gái tươi cười rạng rỡ tên Na Eun Jin, cô gái làm cho trái tim anh thổ lộ rằng “lần đầu tiên mình trải qua thứ tình cảm mạnh mẽ đến vậy. Nếu có thể thì mình muốn thoát khỏi cuộc hôn nhân này”.

Kim Seong Soo: 36 tuổi, chồng của Na Eun Jin, trưởng phòng nhân sự của ngân hàng Sin Cheon. Là con trai trưởng trong một gia đình ở nông thôn. Tính ích kỷ nhưng biết suy nghĩ sai quấy. Anh gặp mẫu người lý tưởng là Eun Jin nên yêu ngay và kết hôn với cô sau khi mãn hạn quân dịch. Anh luôn mặc cảm vì cô vợ từ khi quen đã luôn hết lòng giúp đỡ anh, nên còn tỏ vẻ nể vợ. Vì tự ti trai quê lấy gái đô thành bị “dưới cơ” vợ, anh đâm đầu vào công việc, đi sớm về muộn, hoàn cảnh tạo cho anh 5 năm về trước dan díu với cô sinh viên vào làm việc thực tập ở ngân hàng. Chính nguyên nhân này mà vợ anh đã sống ly thân sau khi khám phá anh ngoại tình.

Song Min Soo: Ðây là nhân vật gạch nối vô cùng quan trọng. 28 tuổi, em trai cùng cha khác mẹ của Mi Kyung, vừa thi hành quân dịch xong. Cậu là người ngay thẳng, tính tốt, có cá tính cương cường. Ðược chị và anh rể nuôi trong nhà và cho ăn học thành tài. Có chí hướng tự lập tương lai, mơ ước mở tiệm mì nên đi làm cho tiệm bán mì để học nghề. Ba cậu có người vợ lẽ và cậu là đứa con, cậu lớn lên trong hoàn cảnh ấy nên căm ghét chuyện ngoại tình, đặc biệt rất thương chị và luôn ghi khắc cái dĩ vãng của nhà mình khi xưa. Khi biết việc bí mật theo dõi tình địch của chị mình, anh âm thầm nhúng tay vào, nhưng lại làm một việc nông nổi là lái xe húc đít xe của vợ chồng Jin, và gởi thư rơi cho Jin để cảnh cáo.

Tóm lược tình tiết quan trọng:

Vào phim là cảnh một nhóm 6 phụ nữ đang học nấu ăn tại nhà bà thầy dạy nằm trong một cao ốc. Trong đó có hai nhân vật là tình địch nhau, bà Song Mi Kyung 47 tuổi và cô Na Eun Jin 34 tuổi. Eun Jin mang một tâm sự như sau: “Khi người khác nhìn vào, họ nghĩ tôi có một cuộc sống rất bình thường. Tôi đang học nấu ăn vì gia đình và cũng là một hàng xóm tốt trong mắt những người bạn của tôi. Tôi đã tưởng một tên tội phạm biết đâu sẽ trở nên đặc biệt. Nhưng tôi không thể cười. Bắt đầu từ lúc đó, tôi đã mất đi niềm vui trong cuộc sống thường nhật.”

Phim cảnh liền sau đó là Jin về nhà đang lấy thư, trong đó có một thư nặc danh in chữ lớn đậm với nội dung: “Chồng cô có biết không? Tội phạm phải bị trong tù!” làm Jin sợ đến phát khóc, nói trong đầu “Những kẻ muốn rơi nước mắt nên nhận được một cái tát. Tôi nên làm những việc tôi đã quyết định. Giờ đây càng không thể trì hoãn nữa.” Quyết định mà nàng không thể trì hoãn là do lá thư hăm he vừa nhận được, để mở ra câu chuyện ngoại tình của bộ phim này.

Jin đẩy chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ đựng trang sức về phía người đàn ông, trả lại quà tặng và nói lời chia tay.

Jin ngồi nơi một bàn ở quán cà phê, đối diện là một người đàn ông ăn diện bảnh bao. Nàng đẩy chiếc hộp vuông nhỏ màu đỏ đựng trang sức về phía người đàn ông rồi nói: “Ðây là lần đầu tiên tôi bảo một chàng trai hãy chia tay với tôi.” Jin nói tiếp: “Tôi không chắc lý do đằng sau cuộc sống tệ hại của tôi là do tính cách cá nhân hay định mệnh đã được sắp đặt. Tôi phân vân giữa việc đưa ra một lựa chọn hay chỉ đi theo số phận. Ðiều chắc chắn là, chúng ta phải chia tay. Thời gian qua tôi rất cảm kích. Giờ thì tôi biết rằng một mối quan hệ chẳng có tương lai thì ở hiện tại sẽ không lấy gì thú vị… Vì đây không phải mối quan hệ thông thường nên tôi đã bị ám ảnh với ý nghĩ là nó bình thường.”

Ðây là cuộc chia tay với Yoo Jae Hak, người mà nàng ngoại tình. Hình ảnh của hai người lúc chia tay đứng trước cửa khách sạn sau đó đã bị một ống kính bên kia đường thu vào máy ảnh. Những hình chụp được này cho thấy xuất hiện trong phòng riêng của vợ Jae Hak, thì ra cô vợ này đã ngầm cho người theo dõi chồng sau khi tình cờ phát hiện chồng đi tắm hơi cùng một cô gái trẻ đẹp. Do đó Mi Kyung đã đến học nấu ăn để đích thân tìm hiểu cô gái tên Jin trong nhóm học viên là người ngoại tình với chồng mình, cho nên cô luôn có nét mặt nghiêm nghị lạnh lùng đối với Jin, điều làm cho Jin thắc mắc.

Tiếp theo là bối cảnh ngắn giữa Kyung với người em trai Song Min Soo, hai chị em đứng nói chuyện vui vẻ trước cửa nhà trước khi Min Soo lái xe đi, tuy cậu đã 28 tuổi nhưng người chị vẫn còn thân mật vỗ mông cậu em vì xem cậu vẫn trẻ dại như hồi cô bảo bọc từ nhỏ. Rồi chuyển sang cảnh Jin cùng cô con gái nhỏ. Jin đang trong giai đoạn sống biệt lập với chồng là Kim Seong Soo nhưng đứa con gái ở cùng với cô, hai mẹ con sửa soạn chờ Soo đến đón để cùng đi về quê Dae Chun, nơi ba chồng của Jin vừa mất, họ phải về dự tang. Trên đường đi, xe của họ bị một kẻ lái đàng sau cố tình húc mạnh vào đít xe rồi bỏ chạy mất. Việc này tăng thêm nỗi lo sợ cho Jin khi hình dung đến bức thư hăm dọa nặc danh. Ðó là hành động bí mật của cậu em Min Soo muốn làm cho Jin sợ mà chấm dứt chuyện ngoại tình.

Mi Kyung mang thức ăn trưa đến công ty cho chồng, hai vợ chồng gặp nhau nơi thang máy, trao đổi bằng những lời lịch sự, ngoại trừ một câu hỏi chồng bâng quơ: “Không có gì sai trái chứ?” Chuyển sang giới thiệu cô em gái út của Jin là cô Na Eun Young đang làm việc tại ngân hàng có người anh rể làm trưởng phòng. Cô này thuê nhà sống tự lập, về sau là người yêu của Min Soo khi cậu vào làm nhân viên an ninh cho ngân hàng, tạo nên hoàn cảnh éo le.

Nhà ba mẹ Jin, một bữa ăn vui vẻ đủ mặt các con, dâu và rể khi chưa đổ bể chuyện ngoại tình của cô con cả.

Phim giới thiệu sơ qua gia đình cha mẹ của Jin. Hai ông bà sống với vợ chồng người con trai thứ hai là Na Jin Chul và đứa cháu nội. Ba Jin là người vui vẻ cởi mở và tế nhị, trước kia ông làm cho một công ty lớn, nay đã nghỉ hưu. Mẹ Jin khi lấy chồng đã bỏ nghề giáo viên Anh ngữ dạy ở trường cấp 2, bà giỏi giang, yêu chồng, yêu con, cá tính mạnh mẽ, luôn muốn con mình phải vâng lời. Ngoài ngôi nhà này, họ có một căn nhà cũ cho thuê nên cuộc sống không chật vật lắm. Bà đang lăng xăng làm món kim chi, có thằng bé cháu nội bám theo chân bà, cô con dâu vừa về nhà bước vào cửa, bà liền hỏi thăm về việc giúp lo luật sư cố vấn cho chuyện li dị của em người con rể.

(Còn 1 kỳ)

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM

play-rounded-fill

MỚI CẬP NHẬT