Bóng tròn giao hữu: Lần đầu tiên trong suốt 75 năm
Argentina đá bại Ðức 3-1, Brazil hơn Thụy Ðiển 3-0
TỔNG HỢP – Ngày Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012 đã diễn ra hàng loạt các trận bóng tròn giao hữu giữa các đội tuyển quốc gia trên thế giới dựa theo lịch trình thi đấu của FIFA trong đó có trận thư hùng giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Mexico.

Hậu vệ Michael Orozco của Hoa Kỳ cùng đồng đội vui mừng sau khi ghi bàn thắng vào lưới Mexico trong trận cầu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Mexico diễn ra trên sân Azteca Stadium, Mexico ngày Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012. (Hình: Miguel Tovar/Getty Images)
Ðội tuyển Mỹ thật sự chấm dứt 75 năm dài thất vọng, không biết nếm mùi vị chiến thắng trên sân cỏ của quốc gia sát cạnh phía Nam mình, với trận thắng đầu tiên vào đêm Thứ Tư vừa qua khi hậu vệ số 4 Hoa Kỳ Michael Orozco Fiscal ghi bàn thắng duy nhất ở phút 80 và thủ môn Tim Howard đã xuất thần cứu những đường banh thua trông thấy để duy trì chiến thắng này.
Thật ra, đây chỉ là trận giao hữu dù được FIFA tính điểm vào bảng xếp hạng, nhưng cả hai bên đều thiếu vắng một số cầu thủ trụ cột của mình như phía Hoa Kỳ không có tiền vệ Clint Dempsey, Michael Bradley, Joy Altidore… và phía Mexico cũng vậy. Ðây cũng là một phần lý do khiến cho sân vận động Esdadio Azteda tại thủ đô Mexico vẫn còn nhiều chỗ trống.
Tuy nhiên chiến thắng 1-0 của Hoa Kỳ ngay trên sân khách Mexico là một chiến thắng ngoạn mục, tạo cú sốc lớn với làng bóng tròn quốc gia này nhất là lúc thanh thế của họ lên rất cao với đội tuyển trẻ Olympic Mexico vừa đoạt huy chương vàng Thế Vận Hội London sau khi đá bại Brazil 2-1 với các danh thủ Neymar, Rafael… trong trận chung kết.
Do thiếu vắng nhiều trụ cột, nên trận đấu khá tẻ nhạt, không sôi động hấp dẫn như mong đợi. Có thể nói đây là trận đối đầu giữa đội tệ với đội dở. Mexico kiểm soát phần lớn trận đấu, mở nhiều đợt tấn công, nhưng các cú dứt điểm của các cầu thủ áo đội chủ nhà đều hoặc banh ra ngoài khung thành hoặc bị các hậu vệ Hoa Kỳ kịp thời phá lên.
Hiệp đầu kết thúc với tỷ số 0-0.
Qua hiệp nhì, huấn luyện viên Klinsmann lần lượt thế thế ba cầu thủ. Khi Brek Shea vào sân từ phút 78 thay thế Herculez Gomez, phút 80, được banh của đồng đội từ cánh trái, dẫn xuống thoát qua khỏi hậu vệ Severo Meza, chuyền banh sà vào giữa cho Terrence Boyd chỉ cách khung thành 6 yards. Và Boyd dung chân trái đẩy banh về phía sau mình cho Orozco Fiscal, vào thay thế người ở phút 77. Và cầu thủ này không bị kềm kẹp, chỉ với khoảng cách gần sát khung thành, dùng chân trái đẩy banh qua khỏi tay thủ môn Guillermo Ochoa và hậu vệ Jorge Torres Nilo vào lưới mở tỷ số đầu tiên và duy nhất cho đội tuyển Hoa Kỳ.
Ðây cũng là bàn thắng đầu tiên của Orozco Fiscal trong các trận thi đấu quốc tế.
Sau trận đấu, hậu vệ 26 tuổi của Orange, California, hiện thi đấu cho đội San Luis ở Mexico, cho biết: “Bàn thắng này dành cho những người ủng hộ Hoa Kỳ và cho toàn thể Hoa Kỳ. Chúng tôi đã làm nên lịch sử.”
Trong khi đó tiền vệ trẻ Brek Shea trở lại đội tuyển lần đầu tiên kể từ tháng 2 tiếp theo sau một mùa bóng không mấy thành công của giải MLS còn Terrence Boyd bước vào sân từ hiệp nhì thay thế cho Jose Torres.
Góp phần chiến thắng của Hoa Kỳ phải kể đến thủ môn nổi tiếng Tim Howard đã ít nhất hai lần cứu thua từ cú sút của Javier Hernandez phút 85, rồi sau đó lại quá xuất thần ngã người đón đỡ đường banh đánh đầu của cầu thủ này ở phút 89 trận đấu.
Còn huấn luyện viên Klinsmann thì khỏi nói, ông luôn luôn mỉm cười tuyên bố: “Tôi nghĩ đây là trận thắng lớn lao cho những người ủng hộ đội tuyển Hoa Kỳ, cho cả đội và cho cả lịch sử. Trước khi bước vào sân cỏ, chúng tôi biết rất rõ là chúng tôi chưa bao giờ đánh bại Mexico trên sân Azteca Stadium này. Cho nên chiến thắng này là một kinh nghiệm quá tuyệt vời cho tất cả cầu thủ. Chúng tôi đã nói với các cầu thủ trước khi bắt đầu trận đấu: Ðây là thời điểm cho các anh, hãy thi đấu và chiến thắng.”
Trong 24 lần đối đầu trên sân Mexico suốt 75 năm qua, đội tuyển Hoa Kỳ thua 23 trận và chỉ hòa một trận duy nhất và trận thứ 25 này là trận thắng đầu tiên của Hoa Kỳ.
Sau trận đấu này, đội tuyển Hoa Kỳ trong tháng 9 tới đây sẽ bước vào các trận đấu vòng loại World Cup 2014 khu vực CONCACAF làm khách trên sân Jamaica vào ngày 7 tháng 9 và sau đó bốn ngày đón tiếp lại đội này trên sân Columbus, Ohio. Còn Mexico sẽ thi đấu với Costa Rica trong cùng ngày với đội tuyển Hoa kỳ.
Brazil và Argentina cùng thắng
Cùng ngày cũng có các trận cầu quốc tế giao hữu khác với kết quả đội tuyển Brazil đá bại dễ dàng Thụy Ðiển với tỷ số 3-0. Ba bàn thắng xảy ra ở phút 32 do Leandro Damiao đánh đầu vào lưới và Pato nâng tỷ số lên 2-0 phút 85, hai phút sau đó chính cầu thủ này ấn định tỷ số chung cuộc 3-0 bằng quả đá phạt đền do sự truy cản trái phép của Pontus Wembloom trong vùng cấm địa.

Thủ môn Hoa Kỳ Timothy Howard xuất sắc trong khung gỗ, cứu nhiều bàn thua trông thấy trong trận cầu giao hữu giữa đội tuyển Hoa Kỳ và Mexico diễn ra trên sân Azteca Stadium, Mexico ngày Thứ Tư, 15 tháng 8, 2012. (Hình: Miguel Tovar/Getty Images)
Trong khi đó ở trận đấu khác, đội tuyển Argentina có được trận thắng trước đội tuyển Ðức 3-1 diễn ra trên sân Commerzbank Arena, Frankfurt. Ðức bị thua vì thủ môn Ron-Robert Zieler bị thẻ đỏ phải rời khỏi sân quá sớm từ phút 30 hiệp đầu do truy cản cầu thủ Argentina trái phép trong vùng cấm địa. Messi đá quả phạt đền nhưng thủ môn vào thay thế đã ngã người bắt gọn quả banh đá phạt này.
Ðức bị thủng lưới đầu tiên trong hiệp một do banh trúng chân tiền vệ Ðức Sami Khedira từ quả đá phạt góc, đi luôn vào lưới.
Ðến phút 52 Messi có dịp nâng tỷ số lên 2-0 với cú sút banh sà thật mạnh và hiểm hóc khiến thủ môn bó tay. Và Di Maria nâng tỷ số lên 3-0 cho Argentina ở phút 73 với bàn thắng đẹp nhất trong trận đấu. Ðức chỉ gỡ được bàn danh dự sau đó.
Kết quả các trận đấu khác:
Nhật hòa Venezuela 1-1
Nam Hàn thắng Zambia 2-1
Nga hòa Ivory Coast 1-1
Anh thắng Ý 2-1
Pháp hòa Uruguay 0-0 (T.D.)







































































